1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam sao de tu choi ma khong lam nguoi ta dau long

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linanguyen, 03/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chang_trai_xu_hue

    chang_trai_xu_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bạn nên giải thích cho họ hiểu bạn đang suy nghĩ như thế nào.Nếu mà họ không chịu hiểu thì bạn hãy để thời gian sẽ trả lời cho người đó,bạn nhé
    [/red][/size=4]
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Tôi mạn phép giúp bạn 1 cách này rất là lý tưởng, bảo đảm anh ấy phải đành chịu mà bỏ ý định theo đuổi bạn ngay mà không dá, cãi gì. Cách này tạm gọi là chích thuốc ngừa bệnh yêu!
    Bạn hãy tưởng tượng rằng bạn là người ấy, tôi là bạn nhé, tôi mời người ấy đi uống cafe ở 1 nơi lãng mạn. Tôi sẽ nói với bạn những câu đại loại như thế này : "Anh có thần tượng 1 ai đó không ? Thí dụ ca sỹ hay 1 thi sỹ nào đó chẳng hạn. Có phải những lúc rãnh rỗi ở không thì anh có rất nhiều điều muốn nói với thần tượng của anh phải không, có phải anh rất khao khát muốn gặp người ấy phải không. Nhưng đến khi gặp được rồi thì anh không nói được gì phải không ? Lúc nào mình cũng muốn thần tượng của mình sẽ mãi mãi là của mình đúng không? Nhưng sự thật là sự thật , mình không bao giờ sở hữu được người ấy. Vì họ không yêu mình, đúng không anh? Bản thân em cũng vậy, em không phải thần tượng gì của anh, nhưng em cảm thấy mình không hợp và không xứng đáng nhận tình yêu của anh dành cho em. Tốt nhất mình hãy dừng lại ở giới hạn là bạn bè thôi, anh nhé ! Hy vọng sau này anh sẽ có người bạn gái tốt hơn em ! Chết rồi, em quên mất em phải về thôi , mẹ em nhờ em chở mẹ em về (mẹ em đang đi ăn tiệc) Có gì sau này liên lạc sau với anh nhé. Chào anh !
    Thế là xong ! hì hì ... (cái này là bạn gái đầu tiên của tôi đã viện cớ như thế để chia tay đấy, tôi chỉ biết ngồi sững sờ ra mà thôi chẳng biết phải nói thế nào hơn vì mọi chuyện đều được cô ấy dẫn dắt như đang đi vào 1 mê trận và cuối cùng là vậy đấy. Chuyện này có thật đấy nhé )
    Chúc bạn thành công !!!

    Nothing Impossible
  3. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói , dù bằng cách này hay cách khác , bạn không thể từ chối mà không làm người ta đau lòng . Nhưng điều làm người ta đau lòng nhất là .. bạn không hề yêu người ta , vậy mà bạn lại không từ chối .
    ARALE
  4. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ôi , tôi cũng rơi vào tình trạng như bạn đó, tôi tư` chối thẳng, nhưng anh ấy ko chịu nghe, anh ấy ở HN còn tôi ở HP vậy mà một tuần anh ấy về HP 2 lần để gặp tôi, tôi luon coi anh ấy là bạn , và luôn giúp anh ấy hiểu điều đó, mặc dù tôi làm vậy nhưng anh ấy ko bao giờ chịu bỏ cuộc nhưng cũng ko còn như trước nữa, ko hề đòi tôi fải trả lời là có yêu anh ấy ko? mà chỉ muốn được nói chuyện với tôi và nhìn thấy tôi là đủ, vậy tôi còn biết nói gì nữa đây, đành fải vậy thôi, chẳng lẽ lại ko tiếp khi anh ấy đến nhà à? thôi kệ đi , đến đâu hay đến đó
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    khó lắm các bạn ơi, thường mà nói thật lòng thì tự nhiên...người ấy sẽ cảm thấy ngại khi đối diện với mình, và sẽ từ chối những cuộc hẹn, mặc dù nó chỉ mang tính chất tình bạn thôi...
    carrot

Chia sẻ trang này