1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để từ chối một người mà vẫn giữ được tình bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi formyself, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    làm sao để từ chối một người mà vẫn giữ được tình bạn

    năm nay mình đã 23 tuổi, cái tuổi không còn bé để mà có thể nói rằng chuyện tình cảm thế nào cũng được. Nhưng mình muốn hỏi và mong mọi người cho mình một lời khuyên.

    Cách đây 4 năm, khi mình chập chững bước vào giảng đường ĐH, mình đã không ngờ có một ánh mắt theo dõi mình từ ngày đó. Sau hơn 1 năm thì mình ra nước ngoài học tập, rồi bỗng cách đây hơn 1 năm, mình bắt đầu nhận được những lá mail của người đó, mình hoàn toàn không để ý gì hết và chỉ trả lời như những người bạn bình thường. Thế rồi, đúng ngày sinh nhật mình, mình nhận được 1 lá mail với bao nhiêu lời lẽ tình cảm chân thành của người đó từ trước đến nay giành cho mình, mặc dù từ khi mình đi đến nay đã gần 3 năm và mình chỉ gặp người đấy 1 lần khi về nước.

    Mình biết người đó đã thu hết can đảm để viết ra như vậy, bởi bản chất người đó là hiền lành và nhút nhát. Tình cảm của người đó là chân thành, mình biết là như vậy nhưng tiếc một điều, mình hoàn toàn không hề có tình cảm gì với người đó ngoài một tình bạn bình thường, nó thậm chí còn bình thường ở mức xã giao mà thôi, không hề thân thiết như những người bạn khác. Biết nhau khi mới vào ĐH, mình lại không chơi nhiều và không hề có ấn tuợng gì với người đó, còn giờ thì chỉ liên lạc qua những lá mail vô hồn, mình biết hoàn toàn không bao giờ có thể có tình cảm gì hết cả. Nhưng biết trả lời sao cho bạn đó để không làm bạn ấy buồn?? Vì một khi con trai đã thu hết can đảm viết ra những dòng như thế thì mình biết họ sẽ như thế nào khi nhận được lời từ chối.

    Mình định không trả lời gì hết, để cho sự im lặng là câu trả lời, nhưng liệu đấy có phải là cách giải quyết hay không hả mọi người? Liệu làm như vậy thì người đó có nuôi hi vọng gì không, bởi chắc là người đấy nuôi hi vọng to lớn lắm suốt mấy năm trời rồi mới dám nói ra như vậy, mình cũng không muốn họ phải khổ sở hơn vì mình không có tình cảm mà cứ lửng lơ cho người ta hi vọng thì thật là quá nhẫn tâm.

    xin mọi người cho mình một lời khuyên với, nhất là các bạn trai ở tuổi này, cám ơn mọi người nhiều.
  2. minitau

    minitau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện tình cảm, thì điều đáng trân trọng nhất chính là tấm chân tình dánh cho người yêu mình.
    Mình không phải là một kẻ vô tình, càng không phải là người dửng dưng trước những nỗi đau (đồng loại !!!). nhưng mình cho rằng khi một chàng trai ?othu hết can đảm? thổ lộ với người mình yêu những điều sâu lắng từ trong trái tim thì chắc chắn anh ấy sẽ có đủ sức mạnh và nghị lực vượt qua mọi nỗi đau.
    -> Nếu về phía bạn chí có thế thôi thì bạn cũng nên dứt khoát với anh ta rằng nó chỉ có thể, chỉ đến thế được mà thôi. VÌ nếu không, hy vọng trong anh ta vẫn le lói, và rồi... Nếu bạn muốn dập lửa thì đừng để nó âm ỉ, hãy dập tắt ngay để nó không còn có thể bùng lên nữa.
    Mình không thể nói với bạn rằng bạn nên làm thế này, bạn đừng làm thế kia, nhưng mong rằng chút chia sẻ này sẽ giúp bạn phàn nào, sớm tìm lại được sự thanh thản trong cuộc sống.
    Chúc vui!
    Chọc trời khuấy nước mặc dầu
    Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ?
  3. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn đã trả lời cho mình, có lẽ bạn nói đúng, dù không muốn làm bạn ấy đau nhưng có lẽ đau một lần rồi thôi, chứ cứ âm ỉ trong lòng thì về sau càng khó chữa.
  4. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên từ chối, nhưng đừng quá phũ phàng, nếu bạn thực sự quý trọng và muốn trở thành những người bạn chân thành của nhau, thì hãy nói rằng bạn muốn có thêm 1 người bạn thân và tình bạn thì có thể tồn tại suot cuộc đời nhưng tinh yêu thì kô thể nói trước điều gì, hãy là 1 người bạn tốt của mình X nhé.
    Tôi kô biết những câu này có hwọp với hoàn cảnh của bạn kô, nhưng dù sao cũng nói để bạn tham khảo thêm thôi
    Thêm 1 người bạn là thêm 1 niềm vui
    <img src="http://www.mp3-vn.com/forums/member/Images/voz5/81923401_missyou.gif"</img>
  5. langthangtimai

    langthangtimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy mọi người ở đây ai nói cũng đúng , ai nói cũng chân thành cả, và thấy xúc động trước những lời động viên của các bạn giành cho formyself.Thật sự là khuyên thì dễ nhưng bạn hành động và xử xự như thế nào thì mới đúng, đó mới là vấn đề. Quan trọng là bạn đừng để lòng thương hại điều khiển hành vi và lời nói của bạn, vì lòng thương hại hay bị lầm tưởng với TY,mà lòng thương hại ko thể tồn tại lâu, càng kéo dài thì bạn lại chính là nạn nhân của "lòng tốt" của chính bạn, lại càng khó cho bạn sau này.Bạn cũng đừng nên lấp lửng kiểu ko yêu mà ko dứt khoát, cho người ta hy vọng rồi lại cướp đi hy vọng ấy, cũng có thể bạn khiến người ta nghĩ rằng bạn là người lăng nhăng ....và còn nhiều điều rắc rối nữa có thể xảy ra , nhưng mình hy vọng bạn sẽ sáng suốt hành động sao cho hợp tình hợp lý nhất. Chúc bạn may mắn

Chia sẻ trang này