1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để từ chối một tình yêu đơn phương "cuồng nhiệt"???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangvietphu11, 19/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love8404

    love8404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Theo mình nghĩ, với mọi lời đề nghị, hay dọa nạt, hay lời thổn thức đau lòng nhất là : nếu bỏ anh, anh sẽ tự tử thì các bạn gái chúng ta nên mặc kệ. Vì mình cá là 99.9% chỉ dừng lại ở mức thức khuya vài đêm, uống rượu (kinh khủng) vài ba bận...Đừng bao giờ quá lăn tăn về chuyện đó.
    Với 0.01 % còn lại, những người tự tử thật ấy, chà..nói ra có bạn lại trách nhẫn tâm, nhưng theo mình cũng không nên để tâm nhiều tới, vì một thanh niên với bản lĩnh non nớt như vậy thì không tự tử vì thất tình cũng sẽ tự tử vì các biến cố khác. Mà mình không bao giờ đi bên cạnh nâng đỡ họ được mãi mãi nên cuối cùng cũng không đảm bảo được điều gì cả.
    Con gái nhiều khi chùng lòng trước những nỗi đau,hi`, nhất là của những anh chàng mà họ cũng có cảm tình sẵn. Đây là một điểm yếu cố hữu mà từ đời xưa đến đời nay các anh chàng không tốt rất biết lợi dụng. Mình từng biết một cậu bật khóc kể về cái chết của cô bạn gái cũ ( ung thư tủy hẳn hoi) và tâm sự với cô bạn mà cậu ấy theo đuổi là rất buồn và không có ai giúp bạn ấy nhẹ lòng hơn được để giành tình cảm của cô ấy.Sự thật rất đáng ngạc nhiên : chẳng có nạn nhân ung thư tuỷ nào và cậu bạn có nhiều tài lẻ ấy cùng lúc chăm sóc 4 người yêu khác nhau mà không để lộ, cậu ấy làm vậy vì nghĩ mình thật thông minh, ứng phó giỏi.
    Nói tóm lại, con gái chúng mình không bao giờ nên chùng lòng trước nỗi đau nhân loại kiểu đó, chúng ta có phải đức mẹ đâu mà bao bọc hết. Mình chỉ mong sao bạn Lan gì đó có quyết định đúng càng sớm càng tốt .
    Thân
  2. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài mày xong thấy muốn đấm vào mặt cái thằng đấy, sẽ là một sĩ quan quân đội của Đảng kiên trung mà như thế, huhuuuuuuu cho Đảng , để chị em phụ nữ coi thường không chỉ hắn ta mà con cả những người con trai khác. Yêu chân thành rất đáng trân trọng, nhưng cái cô bé Lan này chắc cũng chả đáng để hắn ta yêu như thế đâu, chắc hơn cá sấu tí, cùng 1 lúc có 2 người theo mà đã tuy toe lên, tớ thấy có 1 em cùng lúc hơn chục người theo, người nào cũng cuồng nhiệt, cũng doạ nạt đủ trò mà cô ấy có làm sao đâu, vẫn đang chờ đợi chàng hoàng tử trong mộng. Yêu đương cũng như đánh cờ thôi, ai cao cờ thì thắng, hihiiiiiiiiiiiiiii. Cứ trường kỳ mai phục, đợi khi cô ta chán tận cổ cái đám đuôi lòng thòng và cả chàng hoàng tử trong mộng kia (chắc gần băm) mình nhảy vào, tất thắng.

Chia sẻ trang này