1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để vơi đi nỗi nhớ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi koala83, 31/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    làm sao để vơi đi nỗi nhớ ?

    gần tết người yêu về quê rồi, còn lại có một mình thôi, nhớ quá nhớ quá, làm sao cho đỡ buồn giờ,trời thì lạnh, chẳng muốn đi đâu, nhưng cứ ngồi nhà là ko chịu đc, nhớ cái tiếng nói ríu rít ấy , hix , tết mà chán chết , làm sao giờ ? ai bị như tôi ko, người yêu ở xa? làm sao cho hết nhớ ? đừng có nói đi tìm em khác nha
  2. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Gần tết em về nhà, còn lại anh một mình nơi đây. Nỗi nhớ ngày càng dâng đầy lên ko chịu nổi. Biết là chỉ xa nhau chưa đầy một tháng nhưng sao anh thấy nó dài quá, gọi điện nhắn tin ko sao đủ để anh bớt nhớ em, trong lòng cứ cồn cào, chỉ mong ngày gặp em đến gần, tết mất cả vui. Lúc em ở đây, anh đi chơi cùng bạn bè cũng thấy vui sao giờ đây chẳng muốn đi đâu nữa , em đi mang theo cả niềm vui của anh rồi, anh thương em lắm, đừng khóc nhé, em yêu của anh.
  3. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi cả bạn bè. Mà nhớ quá thì bắt xe về quê người iu của ấy chơi
    vừa bất ngờ mà chúc Tết bố mẹ cô ấy luôn
  4. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    1 -mất trí nhớ
    2 - kua thêm 1 người dự trữ
    3 - chết đi
  5. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    làm hai chai là quên hết
  6. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    1. mất trí nhớ thì còn gia đình bố mẹ quên luôn àh?
    2. đã nói ko kiếm em khác
    3. chết đi ??? ai???
  7. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ăn cái gì quá hạn càng lâu càng tốt để cho cụ Tào Tháo đuổi, đảm bảo vơi nỗi nhớ ngay
  8. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    mồng 3 về nhà em chúc tết , con 10 ngày nữa , ăn gì cho cụ ấy đuổi cho kịp bây giờ , ko khéo tiêu chẩy cấp chết trước khi gặp đc em thì oan uổng lắm
  9. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    túm lại: hên xui
  10. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    chep.. thì cứ nhớ đi, rùi nhắn tin cho người ta nói là "anh nhớ em". Có thế thôi
    Trời lạnh, ko đi đâu đc, mà yêu thì nhớ, có sao đâu mà tim cách để vơi nỗi nhớ nhỉ.
    Thuận theo tự nhiên đi

Chia sẻ trang này