1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để vơi đi nỗi nhớ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi koala83, 31/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ngày nt cả trăm cái , gọi buôncả tiếng ma có hết đâu,
  2. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hic, sướng nhở. Tết có người yêu bên cạnh, mình thì ko có ai mà nhớ cả.
  3. 0979850295

    0979850295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tui xua cũng thêa nè nhưng h dược về với ny rùi,sao ông ko gọi diện để chia sẻ lỗi buồn này với nt nhi?
  4. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    THế chẳng tốt hơn có người để phải nhớ lại giống anh chủ topic phải tìm cách cho đỡ nhớ à?
  5. 0979850295

    0979850295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ggfgfgfgf
  6. xatoquoc

    xatoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    T/y phải có xa cách 1 chút,phải có nhớ nhớ nhung nhung thì nó mới đẹp,thi vị... Bác muốn vơi tạm nỗi nhớ? Nên tham gia nhiều hoạt động thể thao hoặc đi chơi loanh quanh với bạn bè,tối về nhắn tin, thế là xong
  7. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh quá, lạnh ngấm qua 3 lần áo vào tận trong người, nhưng bây giờ có ai đó bắt anh cởi trần đi đón em a cũng đi. Nhớ em ko sao chịu nổi. Bạn bè cười nói , khói thuốc nghi ngút, rượu uống bao nhiêu cũng ko sao xua đc hình bóng em ra khỏi đầu trong chốc lát. Chết mất thôi, yêu quá rồi hay sao ấy, anh ôm chiếc khăn em đan, cái áo của anh mặc hôm em về mong còn một chút hương của em, em cũng nhớ a lắm đúng ko? sao cứ mỗi ngày a gọi điện lại nghe e khóc, thương em quá, em đừng khóc nữa càng thế a lại càng nhớ em thêm. Nhớ mặc ấm vào em yêu nhé, còn 9 ngày nữa là mình gặp nhau rồi
  8. alone2131

    alone2131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì em kia đã nhớ bác nhiều vậy đâu. thế rượu để làm giề? bạn để làm giề vậy bác?
    ........................................................................................
    Vắng 1người, dòng sông đời vẫn lặng lẽ trôi.
  9. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Yêu vào nó khổ thế đấy,cứ nhứ tui đây này,...đếch cần ai jêu...sống một mình cho nó khoẻ.....hix......bác làm em nhớ nguời jêu thế nhỉ......
  10. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Cho vơi nỗi nhớ mà cách của bác cứ như cai nghiện í nhỉ
    cũng hay

Chia sẻ trang này