1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để vơi đi nỗi nhớ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi koala83, 31/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh9x

    xinh9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    sao em chả giống bác nhỉ, zừa dứt ny ra là zui hẳn hehe, ông í wản em chặt wá, đi đâu cũng phải nói tr''c, đi học về mún đi chơi zới bạn cũng chả đ.c, eo ôi
  2. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    chả bù 2 đứa tôi, ngày nào ko gặp nhau đc 1 lần là ko yên, đi làm về vẫn cố phi sang gặp nhau 1 lúc rồi về, chẳng ai quản lí ai nhưng muốn gặp vậy thôi. nhiều hôm ngủ dậy thấy dưới nhà có đồ ăn, hoá ra em mua mang đến rồi e đi học luôn chẳng gọi mình, hix, nhớ thế ko biết
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    tất cả là do mình thôi mà .muốn nhớ là sẽ nhớ ,ko muốn thì sẽ ko nhớ .cố lên ,mấy ngày tết nên dành thời gian cho gia đình ,xa nhau mấy ngày thôi rồi lại có nhau ,và sẽ có nhau mãi mãi .
  4. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ưng nhất câu này , cảm ơn bạn nhiều
  5. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    .... dù sao thì.... em vẫn yêu anh.... hãy để em quên anh đi nhé.... anh đừng đt..... đừng nt..... có quay lại thì mình vẫn phải xa nhau 3 năm nữa mà..... đằng nào thì anh cũng đi.... mong cho em được bình yên...... nếu ko thể quên thì hãy nhớ nhiều hơn.... vì chỉ có nhớ nhiều hơn.... mới làm người ta vơi đi nỗi buồn không thể nào quên....
  6. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhớ thật nhiều vào, cái gì lên đến đỉnh điểm rồi cũng sẽ lắng xuống :^^
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    có những nỗi nhớ luônthường trực trong trái tim mình
    đến nỗi dù ko muốn nhưng nó vẫn tồn tại
    và ko bao h xuống cả...chỉ đi lên thôi
    dp nhể
  8. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Có thêm 1 cách ..về Đồ sơn...! Đảm bảo có thuốc chữa..! Cứ liên hệ với xe ôm..ông bạn sẽ có ngay một em yêu...ngon lành..Haha..!
  9. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Rủ bạn bè đi ăn nhậu
    Lên TTVN xem mọi người than thở
    ...

Chia sẻ trang này