1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để vượt qua thử thách này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mercuryhn, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để vượt qua thử thách này

    Tôi đã từng có kinh nghiệm trong tình yêu khá lâu, khoảng 8 năm, rồi vì một lý do riêng nên đã chia tay người yêu, thường tự tin rằng mình đủ kinh nghiệm vượt qua mọi thử thách, nhưng hiện nay có 1 chuyện khiến tôi cảm thấy khá đau đầu không biết làm thế nào cho hợp lý hợp tình nhất nên muốn hỏi mọi người. Hiện nay tôi đã yêu 1 người con gái khác, cô ấy cũng yêu tôi (mới yêu khoảng nửa năm), tuy nhiên trước kia cô ấy cũng từng yêu 1 người khác, mà lại ở gần nhà, chỉ cách nhau có mấy bước chân thôi. Cô ấy yêu tôi trong thời gian đã chia tay bạn trai cũ của cô ấy và bạn trai của cô ấy đi xa (thỉnh thoảng vẫn về thăm nhà). Hiện nay thì người kia đã gần như về hẳn và vẫn tìm cách liên lạc với cô ấy (nhắn tin, gọi điện..)Tôi thì vẫn tin tửong vào tình cảm của côáay dành cho mình, cô ấy cũng nói với tôi là hãy tin tưởng vào tình yêu của hai người. Tôi cũng biết có những chuyện khó có thể ttránh được nên vẫn nói với cô ấy là gặp bạn trai cũ trên đường thì cứ chào hỏi bình thường, vì chuyện đó cũng ko thể cấm được, mà tôi cũng cho rằng ko nên cấm đoán chuyện gì vì càng cấm càng phản tác dụng. Cho đến giờ cô ấy vẫn chưa làm gì khiến tôi phải tổn thương, tuy nhiên cô ấy cũng đã 2 lần nói với tôi rằng: trong thâm tâm vẫn còn chút tình cảm, không thể nói là ko còn gì vì dù sao cũng là người yêu đầu, mà lại yêu cũng lâu, khoảng 2 năm cơ mà. Mà hiện tại 2 người lại ở rất gần nhau như thế, nhất là bạn trai cũ của cô ấy vấn tìm cách liên lạc (nhắn tin lú đêm khuya), lảng vảng gần nhà để nhìn cô ấy và để cô ấy nhìn thấy. Tôi cảm thấy rất lo lắng vì "nước xa không cứu được lửa gần" nhưng vì biết cô ấy vấn yêu mình và thực sự ko muốn quay lại với ng yêu cũ nên vẫn có lòng tin, tuy nhiên chỉ là tương đối vì vẫn sợ 1 lúc nào đó cô ấy sẽ không kìm chế được tình cảm cũ bộc phát một khi nó vẫn còn chút vương vấn. Tôi cũng chỉ có thể nói với cô ấy là nhũng gì đã thuộc về quá khứ thì cứ để nó trôi đi 1 cách bình thường, còn bây giờ thì cả tôi và cô ấy cùng chịu đựng và hy sinh một chút để có thể đến với nhau, cô ấy cũng đồng tình với tôi nhưng tôi vẫn thấy lo lắng, dù đã cố gắng ko để lộ ra trước mặt cô ấy vì tôi muốn luôn vui vẻ khi ở bên cô ấy và như thế cũng mới làm cô ấy vui vẻ được, tôi nghĩ nếu tôi càng tỏ ra bực bội, khó chịu thì cô ấy cũng sẽ căng thẳng, chán nản và có thể những lúc đấy sẽ nghĩ đến người đó nên tôi tự nhủ khi ở bên cô ấy mình phải luôn vui vẻ và làm cô ấy được vui. Tuy nhên những lúc 1 mình tôi vẫn có tâm trạng lo lắng, căng thẳng, ảnh hưởng đến cả công việc và sinh hoạt. Không biết có cách nào vượt qua thử thách này 1 cách tốt nhất không nên muốn xin mọi người 1 lời khuyên chân thành, chứ đừng khuyên kiểu mua nhà khác cho cô ấy ở xa thằng kia ra nhé. Xin chân thành cảm ơn những ai đã đọc và mọi sự giúp đỡ.
  2. nguyenquang

    nguyenquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bác nên đến nói chuyện với hắn,xem hắn muốn gì,cái gì cũng phải rõ ràng một chút.Xem hắn muốn là bạn hay là gì?
    -Nếu hắn muốn quay lại với người yêu bác - thì người yêu bác sẽ giải quyết được chuyện này
    -Nếu hắn muốn là một người bạn của(gia đình bác) thì ok bác không phải suy nghĩ nhiều làm gì,để sức lực mà kiếm tiền..
  3. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    hi Chariot,
    Những gì mà bạn đã và đang làm thật sự chứng tỏ bạn rất đàn ông và tư cách,bạn đã không làm những cái trò như là nghi ngờ, dò hỏi, ghen tuông, cấm đoán, những thứ mà chỉ đẩy người yêu của bạn ra xa bạn hơn. Điều mình băn khoăn là thời gian cô ấy và bạn yêu nhau còn qúa ngắn sovới thời gian cô ấy yêu người kia, và không biết cô ấy chia tay hắn lâu chưa khi cô ấy đến với bạn.. Mình sẽ nói vài lời, theo kinh nghiệm của mình và theo quan điểm của mình và lũ bạn gái của mình nhé.
    VỚi than gian yêu nhau la 5 tháng, bạn đã đến nhà và trò chuyện với người thân của cô ấy chưa? Còn bạn bè của cô ấy, bạn có hay đi cùng cô ấy gặp gỡ họ không? Mình hỏi vậy bởi lẽ mình là con gái, mình cũng rất dễ bị những lời khen của người xung quanh ám ảnh. Nếu bố mẹ, anh chị hay bạn bè của mình mà khen người con trai đang theo mình, mình thích lắm, lại thấy yêu người đó hơn một xíu. Bạn hãy lấy điểm từ những lấn gặp họ (chẳng hạn trước mặt gia đình cô ấy thì bạn tỏ vẻ chững chạc nhưng lễ phép, không đùa giỡn hay tham gia bình phẩm nhiều; trước bạn bè của cô ấy bạn tỏ ra thân thiện, vui vẻ nhưng không nói nhiều,...)
    Đối với người yêu bạn, bạn hãy quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, nhưng không phải với cái cách là cứ lăng xăng bên cạnh, hay hở chút là gọi điện, nhắn tin, mà theo cái cách tạo bất ngờ. Chẳng hạn cả ngày bạn chẳng nhắn tin, tự dưng đầu giờ chiều bạn gọi điện rủ cô ấy đi xem phim, ăn tối. Rồi những khi bên nhau, bạn hãy làm như vô tình nhắc đến chuyện tương lai của hai người rồi nắm chặt bàn tay của cô ấy mà ...chẳng nói lời nào, .v.v. Mặt khác, bạn cũng chứng tỏ năng lực của bạn qua công việc, nguời con gái nào chẳng thích người yêu mình là một người thành công trong sự nghiệp cơ chứ?
    Cứ từ từ mà ''mưa dầm thấm đất'', chứ đừng nóng vội, kẻo ''dục tốc bất đạt'' nha bạn.
  4. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu này cũng phải tin tưởng em kia một chút chứ, nếu mỗi cái thử thách cỏn con thế này mà em í còn không qua được thì cậu còn hi vọng gì về sau nữa.
  5. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng... vì cái gì ah... vì bác lại yêu thật lòng rồi. Không yêu sao lại sợ mất.
    Điều dở hơi nhất trong chiến đấu là đem mình so với đối thủ, sợ thua ngay khi chưa giao chiến. Bác hay đó, rất bao dung. Nhưng xem ra cuộc chiến này có vẻ khó khăn đây. Phụ nữ giữ tình cảm lâu lắm...
    Theo tôi, bác cứ bao dung đến mức cần thiết, rồi khéo léo tung đòn quyết định: lựa chọn, nhắc lại là thật khéo đấy nhé, có nhiều cách để vô tình đặt người con gái vào thế lựa chọn lắm. Cái mầm phản bội chỉ lớn nếu bác để nó tự do phát triển thôi.
    Còn thằng lửa gần kia, uhm... nếu là dân du côn là tớ đập nó rồi, nhưng văn minh lịch sự ai lại thế. Nói thẳng với nó cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Bác phải dân vận với nàng thế nào để thằng kia thấy có làm gì cũng vô ích thôi.
    Cũng khó nói, bác phải nghĩ cách nào đó để đong đếm tình cảm của nàng đi, nếu điểm của bác thấp quá là không ổn đâu.
    Hoan nghênh phong cách không nghi ngờ, ghen tuông vớ vẩn của bác, phát huy có sáng tạo nó nha.
    Rút lại một câu: tỏ ra tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu, nhưng âm thầm đặt ra câu hỏi - và phải để cô ấy biết được đấy. Coi đối thủ không là cái gì, coi mình vượt trên hẳn hắn. Nhớ là đôi lúc phải hơi thô bạo một tý, nhớ là một chút thôi đây thể hiện chủ quyền của mình.
    Vậy đó, vừa tâm lý, vừa đàn ông, vừa nhẹ nhàng, vừa mạnh mẽ... tấn công trên mọi phuơng diện, thằng kia sẽ sớm de thôi
  6. vck

    vck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bác chariot, tôi thấy bác đúng là yêu em kia thật lòng, nhưng bên cạnh đó còn có lòng sĩ diện của thằng con trai. tôi ko có ý kiến gì về lời khuyên của các bác trong này mà chỉ muốn bổ sung rằng:bác vẫn hơi thiếu tự tin vào khả năng giữ em của bác. các cụ có câu "tình cũ không rủ mà tới". cho nên bên cạnh việc bác vẫn tỏ ra bản lĩnh của một người đàn ông là không ghen tuông. bác cũng phải chứng tỏ cho em kia thấy bác không chỉ có một mình em. bác cũng nên quan hệ với các cô gái khác như bình thường và thỉnh thoảng hé lộ cho em thấy. mục đích là để em kia thấy mình cũng có sức hút của người đàn ông và nếu em không giữ thì cũng có thể mất mình như chơi. một điều quan trọng nữa đó là bác cũng nên nhanh nhanh đưa em đó lên giường bởi vì cách đó là cách giữ em hiệu quả nhất. bác đừng nghĩ là làm thế thì không phải đạo, bởi bác yêu em thật lòng cơ mà. tôi đã từng chứng kiến nhiều thằng bạn chỉ vì "giữ" mà mất người yêu và cũng đã chứng kiến nhiều chú giữ người yêu hiệu quả bằng cách đó. Bác yên tâm, nếu làm được như thế thì thằng kia tự rút lui thôi vì chẳng nhẽ nó lại chịu ăn lại đồ đã thuộc về thằng khác. chúc bác giải quyết nhanh gọn, nghĩ nhiều là stress tổn thọ lắm.
  7. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Chia bùn với bác, 5 tháng cũng chưa đủ nhiều để bác có thể yên tâm là đúng thôi. Nói là một chuyện khi mà em của bác vẫn nt thì đúng là đau đầu thật, bác nên nói chuyện rõ ràng với bác gái về suy nghĩ của mình để 2 bên cùng thoái mái và có trách nhiệm vun đắp hơn. Chứ bác thể hiện bản lĩnh nói thật em cũng nể nhưng chuyện đời chẳng biết thế nào mà lần, nếu nói chuyện với chú kia được thì tốt vì thằng đàn ông có tự trọng sẽ không phá hoại chuyện tình củm của bác khi bác gái nhà bác xác định rõ ràng.Chứ bác quân tử Tàu để bác gái thoái con gà mái em cũng hơi kinh, mà thực ra bác đang sợ bỏ xừ. Mình cứ là mình bác ạ, tôn trọng bác gái nhưng cũng nên có quan điểm rõ ràng.Có dấu hiệu vớ vẩn là té luôn sau này đỡ đau bác ạ

Chia sẻ trang này