1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để vượt qua...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantuongphale, 07/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình lẩn thẩn thật, cả ngày chẳng làm được gì cứ vẩn vơ, còn có 1 tiếng nữa mà báo cáo chưa làm xong, công việc đang ngập đầu mà không tập trung được. Thì chuyện vừa mới xảy ra mà, mình mà không thế này mới là có vấn đề chứ nhỉ.
    Một thời gian nữa chắc sẽ ổn thôi, cố lên nào, còn 1 tiếng nữa, mình cố làm việc đây.
    Cảm ơn mọi người đã trò chuyện với mình.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tìm việc gì mà làm cho quên. Tìm xem box nào cần mod thì đề nghị min set mod, xong thì chăm box, soi box, làm cho không còn tgian rảnh nữa thì sẽ đỡ nghĩ hơn.
  3. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Việc này chắc không được rồi, mình mới chuyển chỗ ở, chưa ổn định nên chưa mắc mạng, toàn ngồi mạng công ty.
    Cảm ơn vì lời khuyên của bạn, sắp vào kỳ học mới rồi, hy vọng bận rộn sẽ giúp mình quên đi chứ đừng cứ miên man thế này, lại chẳng làm được việc gì, việc ngập việc lại càng nản thì chết, mong là không thế.
  4. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé, đúng là vì anh ấy mà mình đã quên mất nhiều người bạn, đã đánh mất mình, mình chưa bao giờ yếu đuối thế này đâu, trước kia mình rất nghị lực, chẳng hiểu sao nữa, tình yêu lạ thật.
    Mình cũng muốn đi đâu một vài ngày, nhưng không được rồi, công ty có một người nghỉ cưới, mình đang làm giúp cả phần việc của họ, nhiều việc lắm nhưng vấn đề mình không tập trung được, làm được chưa đầy 1p là lại nghĩ ngợi, phù, đang làm báo cáo thấy cứ rối tung cả lên.
  5. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ước gì như trong phim, muốn là tha hồ hé, xả streets. Chắc mỗi ngày vật vờ thế này, đợi thời gian qua đi mất. Cứ bảo cố mà mình thấy chẳng cố được. Thôi Let''s it be vậy.
    Mình sẽ không vào đây nữa, cứ lang thang thế này chỉ càng làm mình lún sâu vào KN. Có lẽ tốt nhất với mình là tập trung làm việc, học, liên lạc với bạn cũ, người cũ và nhiều việc mà khi yêu mình đã bỏ lỡ nữa.
    Thanks mọi người rất nhiều.
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bạn hãy tìm đến Mẹ, khóc với Mẹ và nghe Mẹ an ủi đi.
    Chính những khi mất phương hướng, chơi vơi và bế tắc thế này, là lúc nên tìm về những nguồn yêu thương tự nhiên, vĩnh cửu và vô điều kiện như gia đình. Không chỉ vì Mẹ sẽ giúp bạn thấy bình yên hơn ... mà còn vì Mẹ sẽ nhắc cho bạn nhớ rằng, trên đời này vẫn còn nhiều người yêu thương bạn và đáng để bạn yêu thương lại, trên đời này vẫn còn nhiều người mong bạn hạnh phúc và đáng để bạn phấn đấu vì họ đấy.
    Hãy nghĩ về những vất vả nhọc nhằn của Bố Mẹ sinh ra, nuôi nấng, dạy dỗ mình, bạn sẽ thấy cái đau đớn của tình yêu nó nhỏ bé lắm, và không đáng để bạn làm khổ bản thân hay gây lo lắng cho những người yêu thương bạn thật sự đâu : ).
    Con người ta tồn tại là nhờ những mối quan hệ. Một mối quan hệ tình yêu tạm thời bị mất đi, thì vẫn còn bao quan hệ khác tiếp tục gắn kết ta với cuộc sống. Hãy tìm lại chúng, làm cho chúng tươi mới và sống động hơn, rồi những mối quan hệ ấy sẽ cho bạn thêm nghị lực để vượt qua giai đoạn này đấy : ).
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 07/04/2009
  7. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hông có gì đâu : ).
    Tớ nghĩ bạn là người mạnh mẽ và không muốn làm lụy đến ai. Nhưng đôi khi không nói ra lại khiến mọi người lo lắng hơn là thổ lộ và chia sẻ. Với cả giờ bạn đang yếu, bạn cần được giúp đỡ, người cần phải được lo lắng quan tâm lúc này chính là bạn. Và chính việc bạn cởi lòng, được giải tỏa, rồi bình tâm thanh thản lại sẽ khiến Mẹ đỡ lo hơn rất nhiều.đấy. Vầy nên bạn hãy cứ nói với Mẹ đi nhé : ).
    P.S: Bạn phải xóa chữ ký tớ trong bài bạn quote đi, hông thì sẽ bị vỡ font
  9. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đa phần, để giải phóng hình ảnh người cũ thì chỉ có cách yêu người mới. Tiếc là, chuyện yêu đâu cứ muốn là được. Nhưng mình tạo nhiều cơ hội thì sẽ nhanh đến hơn.
    Biến đau thương thành sức mạnh đi Người ta chê mình dáng đi, giọng nói mà mình thấy xấu thật thì mình sửa, rồi mình tỏa sáng..... Sợ lúc đó người cũ chạy theo mà bạn đuổi đi ko nổi ấy.
  10. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    những lúc như này quan trọng nhất là fải ngẩng cao đầu, đừng tự trách mình đã làm j sai mà cứ tự AQ rằng người đó ko dành cho mình. ít nhất anh ấy của chị đã dám thừa nhận ko còn yêu chị nữa, chứ ko như ng y cũ của e, cứ im im loanh quanh, bực mình. vứt tất cả cái j liên quan đi chị ạ, đừng tiếc nuối j hết, rồi tìm cho mình những thú vui mới, đi tập aerobic chẳng hạn, chơi bời với bạn bè. nếu tin rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, chị sẽ dc như vậy.

Chia sẻ trang này