1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để vượt qua...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantuongphale, 07/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta không còn yêu mình nữa, cho dù buồn khổ thế nào cách tốt nhất vẫn là quên đi. Cố gắng mà quên đi. Làm mọi cách mà quên đi
    Đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất của bạn, vượt được qua thời gian này bạn sẽ thấy khá hơn đôi chút, thêm chút thời gian nữa sẽ thấy ổn hơn, và sau 1,2 năm nữa bạn sẽ nhìn lại và..ôi mình thật vững vàng
    Mình đã từng như thế, yêu, thề nguyền, thậm chí là ăn hỏi rồi nhưng vẫn chia tay, đứt từn khúc ruột và ngay lúc đó thì nghĩ: Đi chơi với bạn à? vô vị. Làm gì đó à? không là nổi? Yêu ai khác để lấp khoảng trống ngay tức khắc à? Thà chết còn hơn...chỉ thấy rằng cái chết là êm ái nhất. Thế mà cuối cùng, giải pháp của mình là chọn một người bạn, chân thành, tốt bụng, ...ôm chặt vào lòng cho mình khóc thỏa thuê, bên mình trong một khoảng thời gian dài, chỉ là kéo mình đi ra đường, bắt mình lang thang sau giờ làm việc, mua vé và kéo đi xem phim bằng được. Sau khi yên ổn hơn rồi thì ra đi .
    Mình biết ơn những người bên cạnh mình khi mình suy sụp nhất, và mình tin bạn sẽ nhận được những điều tốt đẹp hơn sau đó.
    Hãy sống và ngẩng cao đầu, không hận thù và dặt vặt mình, để cho sau này anh ấy nhìn lại thấy nuối tiếc
    Mình sống chân thành, sống tốt thì người đến sau luôn tuyệt vời hơn người đến trước, người đã phản bội và làm mình đau đớn
    Hiện tại mình rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc và cảm ơn cuộc đời đã cho mình trải nghiệm đầy đủ mọi cảm giác của tình yêu để bây giờ mình biết trân trọng những gì mình đang có.
    Cố lên
  2. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự cũng đã từng trải qua cái cảm giác như của bạn. nhưng thưc sự la thằng con trai thằng nào cũng thế thôi .Khi chưa được thì ao ưóc .khi được rồi thi phủi tay .thằng nào chẳng muốn người yêu mình trẻ đẹp .Bạn hãy thử tìm đến một người nào đó yêu bạn thật lòng hãy yêu người ta ít thôi thì bạn sẽ luôn dữ được người đó.Chúc bạn sớm tìm được người đó
  3. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhưng....có một điều thật khó nói quá.
    Mình đã...trao cho anh tất cả mất rồi...:(
    Hiện tại chỉ nghĩ đến một người nào đó sẽ yêu mình sau này thôi, mình thấy thật có lỗi với người ấy, và...không biết phải thú nhận thế nào nữa...phải đối điện với người ấy thế nào khi người ấy đề cập đến hôn nhân, mình dằn vặt và suy nghĩ rất nhiều...
    Còn người ấy khi biết quá khứ của mình...sẽ thế nào.....
    Một bài học thấm thía mình rút ra...nhưng đã muộn mất rồi...
  4. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    em này nói hay nhỉ, câu trước câu sau mâu thuẫn vãi tè, vừa bảo thằng con giai nào cũng thế thôi, thế mà câu sau chúc người ta tìm được người thế này thế nọ. Chỉ có thể tìm gái les thôi hả vì thằng giai nào chả khốn nạn như em nói.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu thực sự đó là tất cả của bạn, của đời bạn, thì e bạn bây giờ sống cũng như chết, không còn giá trị hiện hữu như con người nữa. Mà vậy thì bạn tồn tại hay không thì có quan trọng gì, bạn vui hay buồn thì cần gì ai phải an ủi.
    Tôi chỉ mới nghe nói ********** đc xem là cái đáng giá ngàn vàng thôi, chưa từng nghe nói đó là tất cả của một con người.
    Còn về chuyện làm sao để vượt qua thì tôi chỉ hỏi bạn 1 câu: Hôm nay là ngày 8/4/2009, nếu bạn không muốn vượt qua, không chịu vượt qua, cứ thích ở lại mãi ở hoàn cảnh này, thì bạn có thể ở lại không, hay tự dưng mọi thứ sẽ qua đi, tự dưng sẽ đến ngày 9/4/2009 và tự nhiên ngày 9/4/2010 cũng sẽ đến?
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 08/04/2009
  6. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
  7. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    MK em xin lỗi
    đọc mấy cái của bà chị này tức vãi ra
    anh chỉ bảo không thích cách đi đứng, giọng nói của tôi, anh thích người khác chỉ riêng nó nói thế này thôi đã biết tình yêu thằng này nó dành cho pà chỵ ra sao ,dư thế naò rồi còn j mà phải hỏi .Với cái lọai đứng núi này trông núi nọ nhu thế này thì cũng đủ để xì tốp và tống khứ ra khỏi bộ nhớ ko thương tiếc rồi
    còn làm sao để quên
    bạn bè chị đâu hết rồi gia đình nữa ,các vệ tinh bay quanh nữa ,lúc này là lúc huy động tất cả mọi thứ để quên đấy ....ko khó lắm ,nh cũng ko pải là dễ ,chúc mừng chị vì đã có quyết tâm quên đi 1 thang` đàn ông ko ra gì
  8. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì chẳng có chuyện ai đúng ai sai ở đây cả. Nếu mình đặt vào hoàn cảnh người yêu của chủ topic, mình có lẽ cũng ko thích.
    Có lẽ bạn trai cậu chưa phải là 1 nửa đích thực của cậu, và ngược lại, cậu cũng không phải 1 nửa mà người kia muốn tìm. Vậy hãy chấp nhận, và bắt đầu 1 hành trình mới
  9. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    [quote-Anxiety viết lúc 22:07 ngày 08/04/2009:

    Nếu thực sự đó là tất cả của bạn, của đời bạn, thì e bạn bây giờ sống cũng như chết, không còn giá trị hiện hữu như con người nữa. Mà vậy thì bạn tồn tại hay không thì có quan trọng gì, bạn vui hay buồn thì cần gì ai phải an ủi.
    Tôi chỉ mới nghe nói ********** đc xem là cái đáng giá ngàn vàng thôi, chưa từng nghe nói đó là tất cả của một con người.
    Còn về chuyện làm sao để vượt qua thì tôi chỉ hỏi bạn 1 câu: Hôm nay là ngày 8/4/2009, nếu bạn không muốn vượt qua, không chịu vượt qua, cứ thích ở lại mãi ở hoàn cảnh này, thì bạn có thể ở lại không, hay tự dưng mọi thứ sẽ qua đi, tự dưng sẽ đến ngày 9/4/2009 và tự nhiên ngày 9/4/2010 cũng sẽ đến?
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 08/04/2009
    [/QUOTE]
    Bạn nói tuy khó nghe, tác động tới tôi rất nhiều...nhưng là tác động tích cực.
    Mong rằng nhiều người nghĩ như bạn, để tôi có tiếp niềm tin và hy vọng...để tiếp tục cố gắng.
    Cảm ơn bạn rất nhiều.
  10. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, không nói được ai đúng ai sai cả.
    Nhưng...không phải là 1 nửa của nhau, mà đã kết hợp với nhau rồi sao không cố gắng nhỉ. Có ai đến với nhau cũng hợp nhau đâu, không thì làm sao có câu "yêu nhau trăm sự chẳng nề. Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng".

Chia sẻ trang này