1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để vượt qua...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantuongphale, 07/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
  2. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên đọc bài "Cảm ơn anh vì đã ra đi".
    Đàn ông họ sâu sắc lắm. Khi quyết định 1 vấn đề gì đó hẳn họ phải nghĩ ngược nghĩ xuôi chán đi rồi, chứ ko hứng như chị em cứ hứng lên là nói. Đôi khi sự bất hạnh (hay cái gì đại loại như thế)trong hiện tại sẽ là niềm hạnh phúc của tương lai. Có thể sau này bạn sẽ cảm ơn anh ta vì đã quyết định rời xa bạn trong thời điểm này.
    Mọi chuyện sẽ trôi qua 1 cách tự nhiên, đừng cố gắng quên hay gồng mình lên để làm gì!
  3. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng tự hỏi mình đã làm gì sai nữa. Người ta đơn giản là không yêu bạn nữa, cái đó không phải lỗi của bạn, cũng không phải lỗi người ta.
    Vậy bạn đã tự hỏi, tại sao chỉ có 1 mình bạn phải cố gắng
  4. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, nhưng mình vào "tìm kiếm" mà không thấy bài đấy, bạn gửi link cho mình được không.
  5. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đọc bài của các bạn về tình yêu...
    Nhiều người giống hoàn cảnh của mình quá, không biết các bạn bây giờ thế nào rồi?
    Đã được gần 3 ngày mình không liên lạc gì với anh, mình nhớ anh đến thắt lòng, chỉ ước mình và anh vẫn yêu nhau, không có chuyện gì xảy ra.
    Hôm qua đi đường mải nghĩ, tẹo nữa thì đâm vào 1 cái xe đi trong ngõ ra, thật nguy hiểm.
    Về nhà lọ mọ nấu ăn, rồi ngồi ăn một mình, xung quanh là 4 bức tường, sao mà thấy trống trải, cô độc thế?
    Anh ơi!...Anh có nhớ em không.
    Các bạn ơi mình đúng hay sai?nếu hoàn toàn yêu anh, yêu với cả tấm lòng, với tất cả bao dung, thì mình đã không đòi hỏi một điều gì ở anh. Mình đã đòi hỏi anh phải yêu mình nhiều ít nhất là bằng mình yêu anh, đòi hỏi anh phải quan tâm, phải chung thủy với mình. Và và mình coi đó là chuyện đương nhiên. Đó chẳng phải vì mình chỉ nghĩ đến bản thân mình hay sao!?
    Nhưng giờ đây, dù có nhớ anh mấy, dù có nhìn thấy mình sai đến mấy mình cũng không thể làm lại được nữa, từng lời nói, từng hành động, cử chỉ của anh đều toát nên "anh chẳng còn yêu, còn thương em một tẹo nào, chỉ thấy coi thường và khinh bỉ em"?Gọi cho anh mình sẽ không được vỗ về an ủi nữa, mà chỉ thêm đau lòng?.
    Nên nếu ai có muốn chia tay thật sự, thì đừng vòng vo mà làm gì, cứ thật tàn nhẫn, thì chẳng ai còn dám níu kéo, dám làm phiền bạn, hic hic.
  6. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    mới 3 ngày thì còn mệt, nhưng mà qua hết ấy mà. Anh ở đây 3 tháng rồi, xung quanh anh thậm chí còn chẳng có người Việt Nam, trống trải bằng 1 tỉ lần nhưng mà rồi thì nó cũng hết. Đừng nghĩ tới thì tốt nhất, còn cứ nghĩ anh ơi anh có nhớ em không thì còn khổ lắm, tốt nhất có nguyền rủa căm hận gì thì cứ đổ tội lên đầu thằng đấy, nghĩ nó hận thù vào, thì có lẽ nhanh quên được nó hơn. Chứ lại nghĩ anh ý thật tội nghiệp, em cũng tội nghiệp, bạn bè đi hết chẳng còn ai. Nguỵ biện, con người luôn có khả năng đấu tranh để thích nghi, tự em phải tìm ra cho mình một cách để thích nghi hơn là ngồi đấy mà than thân. Còn đã chia tay rồi thì chấm hết, tiêu huỷ hết những gì còn dính dáng 2 đứa đi, không là lúc nào chán quá lại lôi ra mà ngắm nghía thì còn lâu mới qua được. Chấm hết mọi hành động nhắn tin, thư từ, ảnh ọt ... Ra đường mà có vô tình gặp nhau thì tăng ga dồn số mà phi cho nhanh.
  7. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ khi bạn chủ topic bắt đầu quên được người bạn trai thì hắn lại .... liên lạc .
    3 ngày chả là gì cả , cứ để 1 tuần hay 1 tháng đi , làm mọi việc có thể trong khả năng để quên được thằng kia .
    Rồi mọi thứ sẽ qua .
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bài thơ mà các bạn khác nhắc là bài này này, gửi bạn đọc và ngẫm:
    Cảm ơn anh - người đã buông tay em ra
    Cảm ơn anh - người đã buông tay em ra
    Để em biết rằng
    Sẽ còn có người đàn ông yêu em nhiều hơn thế
    Và nơi cuối đường kia anh không đợi
    Dấu chân em nhịp bước cùng trái tim anh
    Cảm ơn anh vì đã rời xa em
    Để em mãi thấy rằng
    Em là cô gái xứng đáng được yêu nhiều hơn thế
    Để trái tim em biết rằng em vẫn có thể
    Hạnh phúc vì một người sẵn sàng dành cả sự sống cho em
    Cảm ơn anh - chàng trai mải mê
    Kiếm tìm khát vọng chân trời mới
    Nơi chỉ có anh và ảo danh vô nghĩa
    Nơi con đường đi về mãi vắng bóng em
    Cảm ơn anh - đã đánh mất em
    Để chàng trai khác nhận ra em là vật báu
    Để em được biết thế nào là ấm áp,
    Là tình yêu cuộc đời mình và siết chặt của vòng tay
    Cảm ơn anh - kẻ đã khóc mà từ bỏ em
    Suối nguồn nào nhận về giọt nước mắt ấy?
    Cảm ơn anh - người đàn ông "tỉnh táo"
    Đã sống mà không cần có em - người luôn biết yêu thương
    Cảm ơn anh? vì đã ra đi.

  9. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    mình nhìn nhận rằng có lẽ anh này đã hết yêu bạn từ lâu rồi chẳng qua là anh ta che giấu điều đó mà thôi.cũng may anh ta nói sớm và dứt khoát để bạn nhận ra rằng mọi thứ đã chấm dứt cho dù bạn có cố níu kíu.tại sao bạn lại lưu luyến và bị ám ảnh bởi một người đã ko còn muốn bạn quan tâm anh ta,và cũng ko còn quan tâm đến bạn.anh ta ko xứng đáng đâu vì cách anh ta đối xử với bạn.Để xây dựng tình yêu thì cần hai người,nhưng để phá vỡ nó thì một người là quá đủ.Mình là boy nhưng hiểu cảm giác của cậu,tình yêu mà.Cố gắng vượt qua nhé.Text
  10. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    thời gian đầu, ai cũng đau khổ vật vã vì nhớ nhung nhưng rồi theo thời gian mọi thứ sẽ cứ thế phai nhạt dần
    tới một ngày giật mình tự hỏi mình đã quên người ta từ bao giờ ?
    nên bạn hãy cố gắng vượt qua giai đoạn đầu này đi
    sẽ tới lúc bạn cảm ơn anh ấy vì đã ra đi hi hi
    Mình cũng giật mình tự hỏi, mình đã quên từ bao giờ. Hình như mình quên anh từ lúc còn là ng yêu của anh. Như vậy đau khổ hơn nhiều so với trường hợp của bạn nhỉ

Chia sẻ trang này