1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để vượt qua...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantuongphale, 07/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chài . vào cái topic này hóng hớt thấy cũng hay nhĩ.
    Sẵn có vài cục gạch , buồn tay ném chơi
    Tớ có đọc ở đâu câu này , thấy tự AQ cũng hay phết.
    Khi người yêu bỏ ta ra đi. Đối với ta. Ta mất một người không yêu mình. Còn đối với hắn, Hắn mất một người yêu hắn tha thiết. Hehe, coi ai lỗ hơn ai. Nhưng mà khốn nỗi cái người được lời lại là người đau khổ, Còn kẻ lỗ là kẻ lại cảm thấy sung sướng. Thế thì chẳng hiểu nổi nữa.
    Còn việc quên đi mọi sự đau khổ thì rất là khó, Chỉ có thời gian mới có thể lành vết thương.
    Đã quen với tình yêu hiện tại thì giờ tự mất đi, cảm giác không cam lòng, không tin vào sự thật luôn luôn ám ảnh. Cứ hỏi tại sao như vậy. Tại sao mới ngày nào còn tay trong tay mà giờ đây đã xa rồi...
    Từ bỏ nó cũng như từ bỏ một thói quen vậy. Cũng giống như tớ, Hiện tại tớ phải giảm cân, tập nhịn ăn cho nó ốm. Thế là tớ quyết tâm phải nhịn ăn trưa và ăn tối. Nhưng khổ nỗi tới giờ ăn, bụng lại cồn cào, khó chịu và chỉ muốn chạy ra ăn ngay, Lúc đó sẽ đấu tranh tư tưởng giữa việc ăn và không ăn. Và cuối cùng đành buông xui, đói thì ăn thôi, Vừa ăn vừa tự an ủi, Ta ăn bữa hôm nay thôi rồi ngày mai ta sẽ bắt đầu nhịn. Nhưng hôm sau vẫn như vậy, lại cái vòng lẩn quẩn lặp lại như thế.
    Thế mới biết từ bỏ một thói quen ko hề đơn giản đâu bạn.
    Mà mình thấy bạn quá lệ thuộc vào anh ta rồi. Mình nghĩ bạn lệ thuộc chỉ vì bạn đã trao cho anh ta trinh tiết của mình. Những cái đó tạo ra cái gông xiềng tư tưởng trong đầu bạn. Nếu lâu dài bạn tự biến mình thành nô lệ cho tình yêu. Không một người đàn ông con trai nào muốn người yêu mình, vợ mình phục tùng mình răm rắp sau này cả mà muốn một người vợ có chủ kiến, có khả năng độc lập trong suy nghĩ và cuộc sống, Tớ thấy bạn đánh mất chính bản thân mình khi yêu anh ta. Và anh ta cũng là một kẻ gia trưởng, độc đoán, Luôn muốn áp chế cái tôi của anh ta lên bản thân bạn, Rồi ngày hôm nay anh ta lại chán chê chính cái mà anh ta tạo ra và hưởng thụ để đi tìm cái mới hấp dẫn hơn. Thiết nghĩ nếu bạn tự tin và tự đứng lên sau thất bại. Bạn sẽ học được nhiều điều đáng quý để sau này sẽ có người thực sự hiểu bạn, cảm thông cho bạn. và đến với bạn bằng sự chân thành. Có thể mọi người cho rằng tự AQ nhưng không thể phủ nhận AQ là liều thuốc tốt cho những ai đang vấp ngã để có nghị lực đứng lên. để cảm thấy cuộc sống ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
  2. Katebabie

    Katebabie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì mà khiến người ta đau khổ đến thế???
  3. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi! cứu mình với, mình nhìn thấy avatar của anh để ảnh anh và cô bé đó, rất tình cảm, điều mà chưa bao giờ làm với mình như vậy, anh chưa bao giờ công khai mình như vậy trong 5 năm yêu nhau.
    Mình cảm tưởng mình sụp đổ hoàn toàn, mình phải bước tiếp sao đây!?
  4. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Anh invi nick, nhưng mình vẫn quan tâm về anh rất nhiều, nên mình dùng công cụ tìm nick ẩn, và thấy ava anh để thế.
    Cty mình gần 1 cái hồ, mình vừa ra đó (cùng đứa bạn thân ĐH đang làm cùng cty), mình khóc một hồi, thấy vơi đi nhiều rồi.
    Nhưng thực sự khi nhìn thấy ảnh của anh và cô bé đó chụp, trong lòng mình chỉ muốn giữ anh lại, mình không muốn bên anh là một cô gái khác, tình trạng của chúng mình bây giờ là tại mình, khi biết anh thích người khác mình đã không bình tĩnh để giữ anh lại mà chỉ biết than khóc thôi.
    Liệu giờ mình bình tĩnh, và giữ anh có "chiến lược" thì mình có giữ được anh lại không, vì thực sự anh đã từng rất yêu và rất thương mình.
    Các bác zai giúp em với
  5. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Chiến lược gì vậy? Sẵn cái hồ đấy nhảy xuống bơi vài vòng, nếu không chết đuối thì hãy tính tới chiến lược. Đàn ông nó đã chia tay rồi thì hết cách cứu, níu kéo lại chỉ làm cho nó chán mình thêm, có thể nó quay về nhưng sẽ có một ngày không xa nó lại đòi chia tay tiếp. Kinh nghiệm bản thân anh nó như thế, không biết các cặp khác thế nào. Cơ bản là cứ chia tay rồi lại hàn gắn, dần dần mất tôn trọng vào nhau. Cho nên bảo thôi là thôi, mới 3 4 ngày hơi căng thẳng vật vã một chút nhưng 3 4 tuần là nhẹ tênh ngay, cố lên. Xoá cái chương trình dò nick ẩn đi, xoá mấy trang web dò nick ẩn khỏi máy luôn. Cứ thỉnh thoảng lại dò 1 cái, thấy cái ava của nó lại lộn tiết lên thì ko làm ăn được gì đâu.
    Mà anh dám chắc tâm lý của em bây giờ là thù con người yêu mới của chú kia, chỉ muốn cấu xé nó ra cho hả giận.
  6. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
  7. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    nói trắng ra là cô em muốn quay lại chứ gì, thế thì đừng giả ngây mà hỏi làm sao để vượt qua nữa, anh ghét kiểu đàn bà như này thế. Muốn quay lại thì chạy theo nó mà lạy lục van xin đi thôi, ngồi đây hỏi han làm gì cho mất thời giờ ra.
  8. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hok.
    Em hok làm thế, hok làm như cái bôi vàng đâu.
    Em cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn đã tư vấn, trò chuyện cùng em trong lúc em cô độc, trống trải và tuyệt vọng nhất.
    Vì có những tâm sự em không thổ lộ được với bạn bè, dù là rất thân thì em đã được chia sẻ ở trên này...
    Em chưa dám nói trước dự định của mình, khi nào có kết quả em sẽ quay lại kể cho mọi người cùng nghe, mong tiếp tục được mọi người chia sẻ.
    Chúc mọi người cuối tuần vui.
  9. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác của chủ thớt cug dễ hiểu thôi.Lúc bị đá thì ai chả đau,chả muốn níu kéo.Nhưng về sau này nghĩ lại mới thấy níu kéo là trò ngu ngốc nhất mà 1 đứa bị đá có thể làm.Khuyên chủ thớt hết lời cug chỉ đến thế thôi.Bác cứ ngồi đó đợi zai đi nhà nghỉ phang phịch con bé kia đi rồi lên đây than tiếp nhé.
  10. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thế này này , tớ bảo này , bạn chủ topic .
    Bạn càng níu thằng người yêu của bạn nó càng chạy đấy , bạn muốn nó ở bên bạn á , chỉ có 1 cách thôi .
    Là gì bạn biết hem , đừng níu nó nữa, để nguyên án binh bất động tầm 1 tháng . Trong thời gian này nó còn liên lạc lại thì nó vẫn còn yêu bạn , hoặc bla bla cái tình cảm gì đó , còn nếu nó không liên lạc lại , có nghĩa là bạn mất nó đấy
    Bạn hãy để bản thân có thời gian suy nghĩ , rất mệt nhưng cũng phải có suy nghĩ , có 1 khoảng lặng . Nghĩ xem liệu thằng đó nó có thể lo cho bạn đến cuối cuộc đời không , hay 1 ngày nào đó , nó lại thích theo con khác.
    Tớ là tớ thấy nó bỏ bạn cũng đúng , bạn vì nó mà không còn quan hệ với các người bạn của bạn , bạn vì nó mà cắt đứt vệ tinh theo xung quanh , bạn vì nó mà bạn đã không còn là .... chính bản thân bạn
    NGhĩ lại đi , ngày xưa bạn vô tư , bạn có đầy tật xấu sao nó vẫn thík bạn , mà giờ bạn tốt hơn nó lại ..... chán bạn
    Vậy nhé, nếu tiến triển tốt đẹp tớ sẽ khuyên bạn các bước tiếp theo , và trong thời gian này , nếu có người nào tỏ ra quan tâm chăm sóc bạn , đừng đến gần . Giữ cho mình khoảng cách với .... tất cả người đàn ông xung quanh . hị hị .

Chia sẻ trang này