1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để xa 1 người?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 31/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để xa 1 người?

    Muốn lấy chồng rồi, mà người ấy ko đủ làm cho mình tin tưởng ng ta sẽ là 1 người chồng biết chăm sóc cho gia đình và có ý chí trong cuộc sống, mà vẫn yêu ng ta nhiều quá, vẫn khóc nhiều quá mỗi khi nghĩ đến xa ng ấy, thì phải làm thế nào? Ai chỉ cho mình cách rời xa một người? Ai chỉ cho mình quyết tâm để làm người phụ bạc? Thương người ta mà cũng thương chính mình, cứ luẩn quẩn với cái ty ko có tương lai này, cứ hi vọng vào 1 ngày ng ta thay đổi, mà ko phải là m` làm ng ta thay đổi được?
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Con ng ta đúng là ko thể lý trí trong tình cảm đc
    Biết thế đấy nhưng yêu thì vẫn yêu
    Ra ngoài so sánh nọ kia nhưng về nhìn anh vẫn thấy anh là nhất
    Những việc thế này ,cần fải có sự can thiệp bên ngoài như gia đình ,or ng thứ 3 có thể khiến bạn yên tâm hơn
    Chẹc ,nan jải thật
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Qúa dễ mà quá khó,
    Dễ vì đến lúc không cố quên nữa sẽ tự dưng quên,
    Khó vì từ nay đến ngày ấy còn phải khóc lóc vật vã dài dài
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ơ, sao lấy chồng mà nhiều băn khoăn nhỉ , chẹp chẹp
  5. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải xa nhau nhỉ ? Còn thương thì cứ đến với nhau
    Chả lẽ ko cưới được nhau thì ko đc tiếp tục yêu nhau ? ko cưới được nhau thì ko đc bên nhau ?
    Tớ hiểu cảm giác yêu 1 người mà 0 muốn lấy người đấy làm chồng . Vì tớ cũng đã từng trải qua cảm giác này : thật đau khổ !
    Mình yêu họ , yêu bằng cả trái tim ... nhưng để cưới thì
    Nhưng tớ ko như chủ topic ... tớ vẫn yêu , vẫn ngày ngày hạnh phúc , ngày ngày vui vẻ
    Đến 1 lúc nào đó ...tự dưng chán thì chia tay thôi
    Ko nên kiềm chế tc của mình , nhất là khi mình thật sự yêu 1 ai đó .
    Cứ để tc tự nhiên ...lúc nào nó ra đi thì tự nó sẽ ra đi .
    Ép cũng ko đc .... muốn buông cũng ko xong

  6. pilotco2

    pilotco2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    78
    Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chả hy vọng thay đổi được bản tính 1 con người đâu. Tốt nhất là làm chai volka phê phê rồi nói em muốn chia tay anh
  7. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    744
    Làm chai vodka sợ bác ấy ngất luôn ấy chứ sao mà nói được . Thôi viết thư bác ạ , rồi yêu tạm ai khác
  8. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Muốn rời xa một người thì chỉ còn cách tìm một người khác thay thế thôi, cách đấy là nhanh gọn nhất
  9. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    sau này, nếu yêu thì phải tìm hiểu kỹ càng. Hợp với mình, thì mới upgrade level tình cảm lên. Những mối tình sét đánh thường ko bền lâu là vậy, yêu nhau rồi mới tìm hiểu nhau, rồi mới vỡ lẽ ra họ ko hợp với mình. Nhưng mà lúc đó đã quá yêu, thế là tìm cách thay đổi đối phương. Nếu đối phương là 1 người biết nghĩ, có nghĩ lực, thì họ sẽ thay đổi vì tình yêu. Tuy nhiên thường là non sông dễ đổi, bản tính khó dời ...
  10. pilotco2

    pilotco2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    78
    Không thì làm nửa chai rượu vang cũng được.hehe.
    Viết email hoặc làm cái sms cho nhanh. Đơn giản ấy mà.
    Không thì đổi số phone, del nick yahoo làm nick khác ... nói tóm lại là xóa dấu vết. Im lặng là vàng

Chia sẻ trang này