1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để xin được việc đi dạy ở Hà Nội (tốt nghiệp DH SP HN)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi dkcoder, 02/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    quê mềnh bây h xin cấp 2 cũng tầm 80 củ :(
    mà GV dạy sử thì dạy hợp đồng chi tiêu cũng khó khăn đấy
  2. dkcoder

    dkcoder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    - hic, trước hết cảm ơn các bác đã vào trả lời.
    - nếu về quê là 2 đứa sẽ ở xa nhau. 1 đứa làm ở HN và 1 đứa làm ở quê. trong tình yêu ai nỡ xa cách :( (đứa làm ở HN ko thể về quê đc vì dạng công việc)
    - ở lại HN này mà dạy hợp đồng cũng đc. có bác nào giúp em tìm đc chổ dạy hợp đồng thì em xin cảm ơn và hậu tạ :(
    - có bác ở " trên bảo em là đến từng trường gõ cửa " . liệu còn các nào nữa ko bác ?
    - chứ quan hệ quen biết thì chắc ko có ai rồi. :( nhà ở quê ra hà nội học thì lấy đâu ra quen biết đc chứ :(

    @Cyber_girl : em cảm ơn bác vì có lời động viên em. nhưng thực tế là em ko có tý manh môi hay tia sáng nào để nhìn thấy người có thể để em nói chuyện xin việc được :(

    Em cũng chỉ mong xin dạy hợp đồng thôi mà sao ko biết ở đâu tuyển là sao :((. lớp em 75 người thì học xong có 2 đứa xin đc việc dạy luôn :((. còn lại thất nghiệp or chưa xin đc :(( .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    - Bác ơi. bác có quen biết ai hay bác có biết chỉ em với. :(
  3. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bạn và bạn trai ko tiền, ko quan hệ mà muốn xin việc đúng nghành mình học ở HN thì quả thật là rất rất khó trừ khi bạn phải rất rất giỏi :D. Theo mình nếu bạn đã muốn sống chết với tình yêu như vậy thì xác định kiếm công việc nào ... chả liên quan đến việc mình học thì may ra. Như bán hàng, marketting ... và ... gì đó thì còn dễ. Còn không thì bắt cưới rồi bắt chồng nuôi! Nếu may mắn hơn thì có thể kiếm được công việc dạy học ở trường tư nào đó với mức lương thực sự là ko sống nổi. Ngoài các cách đó ra thì chỉ còn cách về quê nhờ thầy bu, chú bác thôi :).
  4. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là cho bạn k phải bạn của bạn à ?

    Thế người yêu bạn làm gì trên Hà Nội, thu nhập liệu có đủ để nuôi thêm 1 miệng ăn nữa ko ?

    Con gái có nhan sắc thì lo gì k có việc làm trên vùng đất chật người đông này

    Tạm thời cứ kiếm tạm công việc bán thời gian rồi tính sau.
  5. dkcoder

    dkcoder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    bài viết #2 là bạn em bạn em vào đọc rồi bạn em viết. (và 1 trong 2 người ai hỏi cũng đc à :()

    - công việc của em thì là coder em cũng mới tốt nghiệp thôi. do em nghành kỹ thuật nên công việc thoải mái.
    @changtraidentumuathu bác ơi học 4 năm xog về làm 1 công việc ko đúng nghành cũng khổ lắm chứ bác. chả ai muốn vậy cả :(. mà bác bảo bắt chồng nuôi bác nói đơn giản quá. như vậy là càng cùng dẫn nhau vào con đường khó khăn kinh tế :(
  6. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    :D . Coder nếu làm khá thì lương cũng đủ cho 2 vợ chồng sống ở TP rồi. Cố lên nhá :D.
  7. ncttrinh

    ncttrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Cái j bác chủ topic cũng muốn là sao? Chịu khó làm tạm việc khác trc đã. Biết đâu sau 2-3 năm nhờ vào việc tạm bợ đó lại có thêm quan hệ mới thì sao? Thanh niên phải chịu khó tý chứ. Còn nếu thực sự yêu nghề thì chịu khó đi gõ cửa từng trg xem sao. Đừng nggồi nhà kêu ko kiếm dc việc là dc! Nhưng mà phải xác định là nếu đi dậy thì fải làm thêm cái j mới đủ sống được.
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ơ bạn này, đã k có mối quan hệ, không tiền thì phải chịu khó chứ? Bạn mình cũng học sư phạm ra, nhà nghèo, muốn ở lại HN vì còn phải chăm 1 đứa em, bạn ấy đi gõ cửa từng trường, đạp xe khắp các quận luôn, bạn ấy dạy môn Địa. Giờ đang là giáo viên ngon lành rồi.
  9. dkcoder

    dkcoder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    - hic. nếu trường gõ cửa từng trường mà đc. em xin cảm ơn bác đã động viên. e sẽ đi gõ từng trường
  10. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hay nhỉ?
    Chỉ đi gõ cửa từng trường, khi biết chắc là sẽ xin được việc đúng chuyên ngành ah?
    Thế thì đâu còn là cuộc sống nữa [r23)]

    Ở đây, mọi người chỉ đưa ra giải pháp cho tình huống của bạn.
    Bạn tham khảo, rồi tự vạch ra con đường cho bản thân mình chứ @}

Chia sẻ trang này