1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để xoá hết vết thương đang còn đây............

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tien_nt, 18/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    thế thi? bác cufng đóng 1 vơ? kịch
    đi chơi cufng gọi điện va? nhắn tin với 1 ngươ?i khác
    nếu nó có thái độ gi? thi? ba?o bạn anh
    nếu nó vâfn kệ thi? mi?nh cufng kệ mẹ nó luôn !
    lọai gái ấy yêu ko đáng !
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    người ta bảo ko tin thì tìm bằng chứng cho người ta há hốc mồm thì thôi, lặn lội một tí vào, đối thoại và đối thoại , nhưng nếu cần phải ngấm ngầm điều tra Cũng có thể bạn nhầm thì sao, hoặc cũng có thể người ta của bạn đang say nắng hoặc bị say nắng....
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ...Tự nhiên lại nhớ đến cái vết thương.... 70 năm sau vẫn có mùi....
  4. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0

    bác này nói đùa hay thật thế
    Thật thì để em tư vấn cho nhé : SAY GOODBYE là tốt nhất
    ko thể chấp nhận được
  5. vuducviet1984

    vuducviet1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác góp ý nhưng em nhát lắm. Nếu chia tay thì sao đây.Mình sẽ rất buồn. Em sợ mất cô ấy. Nhưng cứ thế này thì không chịu được. Chẳng lẽ lại : " Thà rằng một lần đau thật là đau để không có lần sau hả mấy anh".
  6. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em này xinh lắm .
  7. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Bắt bao nhiêu tay thì tuỳ thích . Nhưng đừng bắt khi ở trước mặt người kia .
  8. vuducviet1984

    vuducviet1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    các bác nói thế em thấy mình kém quá. chẳng lẽ ra sinh từ mua con phóng lợn cho nó một phát cho đỡ phải nghĩ
  9. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0

    Chú có chắc người iu chú bắt cá hai tay ko ? nếu chắc chắn rồi thì đá thẳng cẳng ko phải suy nghĩ nhưng nếu chỉ dựa vào việc e ý gọi điện và nhắn tin cho người khác thì chỉ chứng tỏ chú là người nhàm chán mà thôi
  10. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Ông anh này có vẻ từng trải và hiểu hiết sâu sắc(có vài lần đọc bài của ông anh) nhưng mà nóng nảy quá. Theo em thì rơi vào trường hợp này thì cứ kệ mịa nó, cứ yêu nhưng mà phải thoải mái. Gái thuộc thể loại này thì rất dễ đưa lên giường, lúc nào chán thì té thật nhẹ nhàng. Nó bắt cá 2 tay thì mình cũng vậy, xác định luôn như thế cho nó thanh thản. "Mắt đền mắt, răng đền răng". Nói thật em cũng dính vào trường hợp này rồi, cũng đã từng đau khổ, nhưng sau này chán nói bibi thì nó chạy theo mình nhưng em nói: Kệ mịa mày, cút mịa mày đi >.<(câu này là nói quá lên thôi các bác đừng bảo em cục súc với phụ nữ(chưa từng đâu ạ)
    Cho đến lúc này em thực sự muốn gặp 1 cô gái ngoan chỉ để yêu(ko thịt gà với xôi gấc) nhưng mà có lẽ đang phải trả hết tội nghiệt của mình đã

Chia sẻ trang này