1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để xử lý cơn ghen?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuongdalat_bmt, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để xử lý cơn ghen?

    Làm sao để xử lý cơn ghen?

    Bạn sẽ làm gì khi con quái vật mắt xanh thỉnh thoảng lại nhoi lên cắn xé bạn? Điều này có thể xảy ra với bất cứ cặp uyên ương nào. Nhưng với một chút cân nhắc, suy nghĩ, bạn sẽ có thể nhận ra chẳng việc gì phải ***g lộn lên cả.



    May mắn là với nhiều người, ghen tuông không phải là bản chất. Vì vậy bước đầu tiên để chữa chạy căn bệnh này là tìm hiểu sự ghen tuông nhằm về ai? Về người yêu cũ? Về cha mẹ của bạn đời? Hoặc bất cứ người nào khác giới? Xác định ai và điều gì gây ra cơn ghen sẽ là cơ sở để tìm ra nguồn gốc của những cảm giác bất an trong bạn. Vì vậy, điều quan trọng là phải trung thực với chính mình.


    Lòng ghen tuông thường trỗi dậy bởi một sự kiện, tình huống hoặc một cá nhân nào đó. Hãy nhớ lại khi bạn bắt đầu nhen nhóm cảm giác ghen. Điều gì tạo nên cảm giác đó? Có phải ai đó đã kể cho bạn về một chuyện gì không hay? Có phải người ta đối xử với người yêu của bạn hơi bị "thân mật"? Tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này, càng chi tiết càng tốt.


    Khi đã có câu trả lời, bạn sẽ đi đến một trong những kết luận sau: đó là một việc do chính bạn đời gây ra; một ai đó kể chuyện khiến bạn tức giận, một người làm hành động gì đó khiến bạn hờn ghen, hoặc đơn giản tự bạn cảm thấy ghen tức.


    Nếu như nó bắt nguồn từ người bạn đời, hãy tự hỏi vì sao mà hành động của người ấy làm mình ghen? Vì nó tương tự một điều đã xảy ra trong quá khứ? Nó vượt quá giới hạn mà người ấy không nhận ra? Nếu đã tìm hiểu kỹ lưỡng gốc rễ của cảm xúc, thì thẳng thắn trao đổi với họ. Nó có thể đơn giản chỉ là sự hiểu lầm, hoặc là một vấn đề mà cả hai cùng phải nhìn nhận lại. Nhớ rằng hãy luôn cởi mở.


    Nếu như một câu chuyện do người thứ 3 kể lại khiến bạn có cảm giác này, thì tìm hiểu ý đồ của họ là gì. Có thể người ta có ý tốt nhưng lại làm không đúng cách. Trước khi đi đến kết luận nào thì cũng phải xác minh sự thật với bạn đời trước đã.


    Nếu cơn ghen của bạn bắt nguồn từ một hành động của ai đó đối với bạn đời, thì điều tốt nhất là nói thẳng với bạn đời về chuyện đó. Nói rằng bạn cảm thấy ra sao và đi đến một sự thoả thuận cho cả hai.


    Hãy nhớ rằng, sự ghen tuông về bản chất là cảm giác bất an về một phần trong con người mình và về mối quan hệ. Nếu bạn tập trung củng cố và xây dựng mối quan hệ, bạn sẽ chẳng có thời gian để ghen tuông.
  2. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Hình như những cách này thường là phải đòi hỏi sự bình tĩnh đúng không ah? Thế thì phải làm thế nào để lấy lại bình tĩnh ngay tắp lự trước đã phải không nhỉ .Thế thì làm thế nào để bình tĩnh ngay tắp lự
    em có một ý kiến :uống một cốc nước thật lạnh
  3. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    lúc đó nước đâu mà uống.thôi đi uống beer nhé.và ăn ốc.
  4. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Các của tớ là Bỏ đi đâu đó thật xa...Kiểu như tranh thủ đi chơi ấy mờ. Khi ở một nơi xa nàng rùi, lúc đó mình sẽ bình tĩnh suy nghĩ lại thật kĩ giữa đúng và sai.
    Còn nếu như mình cứ ở đó, trong cơn tức giận mà càng nhìn thấy cái mẹt của nàng thì còn cay cú hơn. Không giải quyết được việc gì cả...
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hì hì,,, khi mà lửa giận đã ngút trời rồi thì bình tĩnh suy nghĩ được fải là người có bản lĩnh ghê lắm,,, chẹp,,, ghen tuông càng thế,,, có bản lĩnh mới chế ngự được cái con mà bạn gọi là quái vật ý chứ người như tớ đảm bảo còn lâu mới bình tĩnh,,, mà giả sử có gì đó giúp tớ không nổi cơn điên thì cũng không đời nào tớ làm thế,,, việc quái gì phải kìm hãm cảm xúc của mình cơ chứ,,, muốn làm gì cứ làm luôn đi có phải thanh thản hơn là tỏ ra bản lĩnh để rồi mỗi mình mình bị dằn vặt,, rõ vớ vẩn.
  6. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hi hi !
    Thân iem nhu mi? , cha? ưa bạo lực đâu . Dưng ma? thă?ng la?o nó la?m em ghen lên á . Em la? em banh xác nó ra ngay . Láo nháo la? em la?m thịt ngay a? . Tha? la?m thế cho nó sợ nó tơ?n . Một la? chia tay nhau lun , Hai la? nó sef ko tạo cơ hội cho mi?nh lặp lại cái sự ghen nữa . hi hi ý iem la? thế đấy

    Yêu Nhau Đi Đê? Rô?i Mai Chia Ly !
  7. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    trời mâu thuẫn wá vậy mà bảo là em không ưa bạo lực đâu ???? sợ wá
  8. phuongngoctrung

    phuongngoctrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cái đó nếu gọi là bạo lực thì cũng ko đúng hoàn toàn, bạo lực là quánh lộn nhau, chém lộn nhau , còn cái này là " hành động" thôi, "sự trả thù ngọt ngào " là thế đó bác à.... Người ta thường nói : con trai ghen ra bên ngoài còn con gái ghen từ bên trong mà cái đáng sợ là cái ghen từ bên trong đó vì con trai thường là phái mạnh thì bao giờ cũng chứng tỏ "sức mạnh " đó của mình nên ghen là ghen ***g ghen lộng dùng tay chân "bạo lực" mà xử tội, còn con gái á thì ko thế, tượng trưng cho sự dịu dàng mềm mỏng thì ghen cũng thế, ghen mềm ghen mỏng ko bao giờ chân tay lung tung nhưng "hậu quả" của việc ghen "mềm mỏng" thì chao ôi kinh khủng lắm hì hì.....
    Bản thân tui nhiều khi cũng bị chứng ghen hành hạ kinh khủng nhưng những lúc đó tui chỉ biết bỏ đi tìm 1 chỗ ko có "kẻ thù" đứng cạnh la cho thật lớn , "chửi bới" tất cả những gì ko bày tỏ được rồi đi ngủ 1 giấc.. Thế là xong.....

  9. zenphan

    zenphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã trải qua hết những gì bạn kể trên và thấy rằng. Tốt nhất là hãy về nhà bạn bè để giảm nhiệt.
    -Không nên trao đổi thẳng thắn với nàng vì mấy ai chịu nói mình sai. Nói ra thẳn thắng quá chỉ khiến căn thẳng thêm mà thôi! và bạn sẽ nhận được 1 thứ mà ai cũng nói trong tình yêu phải có. Đó là "niềm tin", bạn hiểu "niềm tin" là như thế nào?
    -Nếu lỗi lầm không phải do bạn thì nên về và suy nghĩ lại mối quan hệ, được thì tiếp còn không thì hãy mạnh dạng nói tiếng chia tay. Hãy làm người chủ động chia tay, như thế sẽ tốt cho cả 2 vì nếu bạn để nàng nói tiếng chia tay thì bạn sẽ "nóngt" lắm.
  10. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đã thành uyên ương mà còn để xảy ra ghen nữa thì kỳ nhẩy?
    Để con mắt xanh cắn rùi thì nên gọi là đôi ỄNH ƯƠNG mới đúng nghĩa. Chuyện nì nói suông khó lắm.

Chia sẻ trang này