1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để "Y" các bác ơi !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi havihatico, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vihatico

    vihatico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bác kém qúa. Để cô bé đó nói thế mà nghe được sao??????. Thực ra em cũng có biết qua về cô bé này. Có bác nào cần xin số DD không?????????????/
  2. thulinhtoicao

    thulinhtoicao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    @havihatico@vihatico là một àh?
    Sao kiểu cách nói chuyện giống nhau thế nhỉ?
    Nếu chưa yêu và ngay lúc này chưa thực sự rung động trưóc một ai thì hãy cứ để yên như thế bạn ạ!tình cảm không nói trưóc được điều gì đâu!
    Có thể hôm nay bạn nối rằng mình vô cảm, mình không yêu ai!nhưng có thể ngày mai bạn lại gặp ai đó và lại m có tình cảm thì sao!
    Tôi chỉ khuyên bạn một điều rằng: trong cuộc sống không ai là hoàn hảo cả!
    Bạn hãy thử mở rộng lòng mình ra một chút, nghe bnạ nói thì bạn đã mở rộng rồi nhưng cái cách bạn làm thực tế như thế nào thì ở đây (TTVN ) không ai biết đưọc!hãy nên đièu chỉnh lại chính mình !néu có hơi lựa chọn thì hãy cân nhắc lại, nếu thất vọng vì tình cảm trưóc đây dổ vỡ thì hãy cứ nghĩ cuộc sống nó là như vậy!Bạn còn trẻ , cứ yên tâm là mình sẽ có hạnh phúc thôi!chỉ có điều ngay từ bay giwò bạn tự biết phải làm gì và cần phải như nào!
    Thế nhé!chúc bạn mau tìm đưọc nửa kia của đời mình!
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Cứ để tự nhiên,rồi sẽ đến lúc bạn phải rung rinh con tim
  4. tinh_online_297

    tinh_online_297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em... chưa gặp anh
  5. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Khảo sát sơ bộ:
    - Em Hà đang khát tình, nên ol mong mỏi bắt được gà. Các dấu hiệu dễ nhận biết là sử dụng 2 nick tung hứng, thời gian ol liên tục để cập nhật thông tin nóng sốt.
    - Em Hà như một dòng sông nơi Siberia xa xôi, hoang sơ và cũng đầy cạm bẫy, rất cần tàu phá băng nguyên tử.
    - Em Hà chưa biết bơi, chiến sỹ gà nào nhiệt tình thì đưa em ấy đi bơi xa xa một chút, Mũi Né chẳng hạn.
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    các bác ạ, em nó mới 15 tuổi thôi, mà nhà lao giờ hình như vẫn chưa gắn internet đâu, các bác phải cẩn thận
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Em cũng giống bác ở trên, thắc mắc havihatico và vihatico giống nhau , chắc ko phải 2 nick một người chứ nhỉ . Nếu vậy thì ...
    Nghe giọng của havihatico làm mình cảm giác 1 cô bé đầy kiêu ngạo, cái tôi to như thể nuốt chửng lấy vóc dáng nhỏ nhắn của bạn vậy .
    Đây có thể là 1 gợi ý, bạn thử đi học múa Ả rập đi, tập xong rùi sẽ thấy mình yêu chính cơ thể mình hơn, cảm nhận được, A, em là cô gái dễ thương ... cuốn hút ... như thế cục đá to uỳnh làm khô cứng havihatico tự khắc chảy thui ... well done . Link đây nè, khổ thía làm tui phải search lại http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Nhip-dieu-tre/2007/07/3B9F8107/
  8. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Pm cho anh đi em,anh sẽ chữa bệnh vô cảm cho em....
  9. hoxuaee

    hoxuaee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    thôi tu đi cho nó lành em ạ!!
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    với 1 cô bé mắc bệnh vô cảm thì đừng nên tìm bạn trai làm gì vì bản chất trong đầu đã nghĩ thế thì nó luôn có 1 phản ứng ko tốt , và luôn coi nhưng lới nói của con trai là nhảm nhí
    nên để tự nhiên có thể 1 ngày nào đó em sẽ gặp được 1 chàng trai mà em cho đó là thú vị còn cố gặp chỉ làm cho chứng vô cảm của em thêm trầm trọng thui
    còn bác nào tự hào về khả năng cưa gái thì thử đi nhưng mà không thành thì đừng có bảo em nó bệnh

Chia sẻ trang này