1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để yêu đây?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thuy102, 30/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy102

    thuy102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để yêu đây?

    Khi moi tinh dau da ra di , con nguoi ta thay vo cam truoc tat ca phai khong ban? Dù biết người ta đã hạnh phúc vậy mà mình vẫn dửng dưng với tất cả . 23t ,chưa già nhưng thấy mình như một bà lão cáu kỉnh , thu mình vào một góc lặng lẽ . Muốn quan tâm đến một người nào đó lại cảm thấy sợ , sợ một lần nữa một mình đối diện với tình cảm của mình, còn họ thì dửng dưng. Minh vô duyên hay sao? Biết làm sao đây?

    THUY102
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Vào hội độc thân đi. Từ hội độc thân đã có rât nhiều đôi kéo nhau từ bỏ hội đấy

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  3. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    vào 80 F
    [​IMG]
  4. scoth

    scoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng khi mối tình đầu ra đi để lại trong tâm hồn những nỗi buồn mà không thể ngày một ngày hai là có thể quên được. Nếu như bạn mới chia tay một mối tình đầu như thế thì tôi biết lúc này đây trái tim bạn chưa thể gõ những nhịp đập bình thường. Bạn sẽ luôn cảm thấy buồn, nhiều khi cố tình muốn quên nó đi nhưng sao lại không thể. và rồi bạn sẽ lại giận chính bản thân mình sao nhu nhược thế, sao yếu mềm thế, sao không dám đối mặt để công nhận một sự thật đã xảy ra. Bạn biết không tôi cũng đã trải qua những chuỗi ngày tháng buồn giống như bạn đang phải trải qua vậy. Nhiều lúc biết rằng mình đang sống một cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả vậy mà mình vẫn không biết làm thế nào để thoát ra được chuỗi ngày tháng với tâm trạng chán chường đó. Mình thử đi chơi với người khác với hy vọng rằng người đó sẽ lấp đầy khoảng trống trong tim mình nhưng tại sao khi ở bên cạnh một người khác thì những hình ảnh về nguời ấy lại hiện lên trong mình nhiều hơn? Và rồi mình lại nhận ra rằng mình ích kỷ quá, mình đang vì bản thân mà không biết mình đang dối lừa một người khác. Mình có còn là mình nữa không? Điều quan trọng nhất lúc này là thời gian bạn ạ, cần phải có thật nhiều thời gian để quên vì chỉ và chỉ có thời gian với giúp bạn dần quên đi hình ảnh của người ta và dần lấy lại thăng bằng. Sẽ đến một ngày nào đó có thể là một năm, 2 năm hoặc nhiều hơn thế hoặc cũng chẳng nhiều như thế bạn sẽ gặp một người khác và hãy nhớ khi nào mà trái tim lại thấy loạn nhịp là lúc đó bạn đã lấy lại được thăng bằng rồi đó. Khi đó mình đã có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để gìn giữ và xây dựng một hạnh phúc đích thực bạn ạ. Điều cần nhất là hãy sống có niềm tin. Chúc bạn luôn có niềm tin để tiếp tục bước tiếp, 23 tuổi đang căng tràn ước mơ và hoài bão bạn ạ. Thế nhé.
  5. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    mở rộng lòng mình ,sống vui vẻ với mọi người,chuyện gì đến nó sẽ đến,có khi nó sẽ đến vào một ngày gần đây khi chị gặp một anh nào trong 80f chẳng hạn:))sống thật với tình cảm của mình ,chúc chị luôn vui vẻ

    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên
  6. anhchicominhem

    anhchicominhem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    TÔI CŨNG TỪNG TRẢI QUA HOÀN CẢNH NHƯ THẾ CHO NÊN TÔI RẤT HIỂU .
    ANH MÃI MÃI CHỈ YÊU CÓ EM THÔI
  7. ducthangnafi

    ducthangnafi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thuy oi!
    Tinh yeu ta luon luon ton trong va muon gin giu no, song neu khong con co no ta cung nen cat giu no vao kho tang qua khu nhe em!
    Cuoc song con co rat nhieu dieu moi la ma em.
    Chuc vui ve!
    Thắng
  8. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Híc , 23 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai còn chưa thèm kêu huống chi................................!
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  9. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
  10. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    trơi ơi nguời ta hỏi sao để yêu
    thế các ông không mách bảo lại còn khoe nick thế à?
    theo tui thì có 2 kiểu tình yêu
    1 là yêu sét đánh
    2 là yêu bắt đầu từ những cái rất bình thưòng
    u đã ở trưòng hợp nào rồi ?

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends

Chia sẻ trang này