1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để yêu đây?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thuy102, 30/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    đừng vì một lần vấp ngã mà đã vội vàng mất đi liềm tin vào tình yêu. bạn hãy sống vui vẻ và thật hoà đồng rồi một ngày tình yêu sẽ tự khắc tìm đến với bạn, nhưng hãy nhớ 1 điều đừng quá kén trọng nhưng cũng đừng để bị tình yêu làm cho mình mù quáng
    Cánh hồng bay bổng trời thu
    Thương em chim gáy cúc cu trong ***g
    Gorgeous-man in 1980s
  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Kiếm một nửa của mình ............ khó ghê.....................
    Thật sự I thấy mình cũng ko tệ lắm........... thế mà đến bây giờ vẫn chưa .......... có ai...................
    Ai cũng nói I kén chọn quá.............. nhưng thật sự thì chẳng có ai để I lựa chọn cả.................... Nhiều lúc nghĩ sao như vậy................ Có lẽ mình chưa có duyên và nợ với ai cả................. Hy vọng một someone sẽ xuất hiện trong một ngày gần đây................ để I có thể rủ đi chơi khi buồn và vui.....................
    Tram
  3. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    tiếc cho bạn ko gặp mình sớm hơn híc híc
    Cánh hồng bay bổng trời thu
    Thương em chim gáy cúc cu trong ***g
    Gorgeous-man in 1980s
  4. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    ê Gorgeous-man
    găp ông trươc thì sao hả?
    không lẽ ông sẽ nói là I****e Imasu vơi nguời ta hả??
    thế thì tí cho ông hi sinh nhỉ? hihihihihihi

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  5. quocbup

    quocbup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Híc , 23 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai còn chưa thèm kêu huống chi................................!<==== giống nhau quá
    bup
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Mới có tí tuổi đầu đã than rồi. 23t đã là cái gì. Đầy người đến cuối đời vẫn 1 mình kia kìa. Đừng có lo lắng quá. Biết đâu khi đang gõ dòng này thì 1 UFO bỗng xuất hiện thì sao nhỉ???
    Anh có nghe?
    Nắng thuỷ tinh đang gửi lời thì thầm trong gió biển
    Sóng thì thầm gửi lời thương nhớ vào bãi cát
    Và em đang thì thầm với anh khúc giao mùa vấn vương
  7. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đâu còn chuyện gì để lo ngoài chuyện............ đó.......... nữa....??????????
    Công việc tốt............ Gia đình bình thường............ Rãnh rỗi quá........ ko hay............ nên chắc phải tích cực hơn trong việc kiếm tìm................... Cố gắng bận rộn hơn .................... để không nghĩ đến something............ tiêu cực................
    Tram
  8. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Tibeo nhớ có câu như thế này: "Tìm một người để yêu thì dễ nhưng giữ được người mình yêu thì khó". Nên nếu bạn chưa đủ tự tin để giữ được họ thì cứ bình thản mà sống. hạnh phúc chia đều cho tất cả mọi người mà.
    tibeou - I love my 80 family
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Sống được bao nhiêu năm trên đời rồi mà vẫn còn hỏi "làm sao để yêu" thì quả là đáng tiếc thật.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sống không yêu, buồn. Sống có yêu, buồn, hic, chẳng biết như thế nào.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.

Chia sẻ trang này