1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để yêu đây?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thuy102, 30/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    to nino : em bảo là không yêu nổi 1 người , ai ? sao lai jcó thằng ngu như thế khôgn biết , người dễ thương như em mà .....

    A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sight
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by
  2. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống cho chính bản thân mình trước đã nino oiiiii!
    Để lòng mình thật thanh thản đã.Đừng nên cố gắng để quên nhiều quá vì như thế càng khó quên(kinh nhiệm bản thân).Tớ đã từng có 1 mối tình đầu kéo dài 6 năm cơ từ hồi tớ học lớp 8 còn nàng học lớp 7(yêu sớm quá nhể bà con?cái số em nó thế rùi).Khi chia tay cũng tưởng ko chịu được nhưng rùi thời gian chôi đi và nó ko chờ đợi ai cả,phải ko các bạn?Vậy cho nên tớ đã làm nhiều việc để khỏi nhớ đến họ đến cái người làm mình buồn,nhưng mình vẫn quan tâm tới họ và gia đình họ như bình thường thôi.Và thời gian đã làm cho họ cảm thấy rằng họ đã sai lầm mặc dù đã quá muộn nhưng tôi cũng mừng vì cuối cùng họ cũng hiểu mình.
    Nino ơi! Tôi chỉ muốn nói với bạn điều này thôi:hãy sống bằng cả tấm lòng thì sẽ có nguời hiểu tình yêu của bạn thôi,đừng tự ti nữa hãy mở rộng lòng ra cho thanh thản nhé.
    Rất mong được nói chuyện với bạn nhiều hơn YM của mình là cuoihk@yahoo.com.
    Chào thân ái và chúc bạn làm được tất cả những gì bạn muốn.
    đa tình có nghĩa là chung tình
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào ME cũng sống cho bản thân mình, nếu không thì ME đã không ở đây để trò chuyện cùng mọi người, nếu không vì bản thân ME có lẽ đã trở thành 1 con bé hỗn láo, hư đốn, luôn coi thường mọi thứ.
    Sống ở trên đời là phải cố gắng, cố gắng để thay đổi, cố gắng để làm một người tốt. Càng cố thì càng nhớ???? Đâu phải ai cũng vậy. Một nhát cắt để đoạn tuyệt với quá khứ, dù có đau thì cũng phải làm. Cố gắng một phút để cả đời được thanh thản. Đấy là điều nên làm lắm chứ.
    Cảm ơn bạn nhiều nhé. ME cũng đang cố gắng sống bằng cả tấm lòng, còn chuyện có ai hiểu tình yêu của ME không thì có lẽ ME cũng không quan tâm lắm. ME không tự ti, bởi ME còn quá trẻ. ME còn có nhiều việc để làm.
    20 tuổi ME có con đường đi của chính mình.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  4. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế , hưu duyên thiên lý năng tương ngộ , chẳng việc gì phải lo cả. Biết đâu sau này tớ và cậu lại thành một đôi thì sao nhỉ ?
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cái câu "Biết đâu sau này..." nghe quen nhỉ? Hình như bi h ai cũng có tư tưởng đó hay sao ấy anh ạ
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  6. cupidonkhongcanh

    cupidonkhongcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ừ tớ đang mong thế đây
    NHẤT PHIẾN BĂNG TÂM TẠI NGỌC HỒ
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Câu đó là của anh nói với em cơ mà, hic hic, hoá ra đứa nào cũng nói thế em ah.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  8. Santa_Claus

    Santa_Claus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chao` cac' ban
    leng keng leng keng
  9. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Một nhát cắt để đoạn tuyệt với quá khứ, dù có đau thì cũng phải làm. Cố gắng một phút để cả đời được thanh thản. Đấy là điều nên làm lắm chứ.
    To:nino.Tớ xin lỗi vì đến bây giờ mới trả lời bạn nhé.Theo tớ thì nên mang theo mình 1 chút quá khứ để luôn răn đe mình và nhắc nhở mình phải luôn cố gắng hơn nữa.
    ME không tự ti, bởi ME còn quá trẻ. ME còn có nhiều việc để làm.
    20 tuổi ME có con đường đi của chính mình.
    Mình phục bạn đấy Nino ạ!Bạn thật có bản lĩnh và cầu chúc cho bạn luôn sống với chính con người của bạn,mạnh mẽ và tự tin nhé Nino.
    chúng ta có thể làm bạn qua mail dược ko?
    đa tình có nghĩa là chung tình
  10. Tho206

    Tho206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ nói chung là thế này!Yêu ai không quan trọng bằng ai yêu!Hic hic!
    Cuộc đời cứ người này tìm người kia,chỉ có điều là có tìm ra nhau không và bao giờ thì tìm ra!
    Mà kết cục có thấy thì chắc gì mình đã là đối tượng của họ!

Chia sẻ trang này