1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để yêu được em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenxuanhoi1984, 12/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenxuanhoi1984

    nguyenxuanhoi1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để yêu được em!

    Bạn có nghĩ rằng khi yêu 1 ai đó sẽ làm tất cả vì người mình yêu đó ko?Khi yêu có tinh toán gì ko?thế nào mới là yêu thật lòng chứ!khó lắm phải không?
  2. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn yêu như thế, anh chỉ yêu thôi, chẳng nghĩ gì cả thêm nữa
    Được ruaconleomep sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 12/02/2006
  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 nguời thật lòng không quá khó. Làm thế nào để ng­uời khác yêu mình thật lòng mới là khó.
  4. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vickypham nói quá đúng luôn
    Được Titanic2005 sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 13/02/2006
  5. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Tớ có nghĩ rằng khi yêu 1 ai đó thì tớ sẽ làm tất cả vì người tớ yêu. Mà đó cũng là điều tất nhiên, bạn bè tớ còn làm tất cả để giúp họ nữa là người mình yêu.
    Còn điều thứ 2 khi yêu có tính toán không á? Chắc là cũng không tính toán gì đâu, nếu có thì cũng chỉ chun chút thôi, tính toán về tinh thần thì chẳng nói làm gì bởi vì nếu tính toán về khoản này thì đã chẳng gọi là yêu, nhỉ? Còn tính toán về vật chất thì tớ nghĩ là có đấy, bởi vì con người ta sinh ra không phải ai cũng có nhiều tiền, mà tiền sinh ra vật chất, right?
    Điều thứ 3: Yêu thật lòng bao gồm cả 2 điều trên cộng lại, đồng thời trong đầu mình không bao giờ được nảy sinh những cái thói như hay thay đổi, ghen tức, đố kị, khinh rẻ ... nói chung là những thói đời đáng ghét được xem như là xu hướng chung của thời đại bây giờ (Thật đáng buồn)

Chia sẻ trang này