1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để yêu được và được yêu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi a5t8f13, 11/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    chị này vẫn chưa có ý định chống lầy nhỉ
    cứ tưởng con trai hỏi chứ con gái kiếm NY thì khó gì
  2. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    bảo với bạn của ấy là ko nên tốn tiền cho thầy bói nữa mà bỏ tiền ra đi bác sĩ tâm lý thì hơn.
  3. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ mọi thứ ổn nhưng ... "nhạt" nên chưa có người yêu!
  4. a5t8f13

    a5t8f13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em bận quá, nên viết vội có vài dòng. Em cảm ơn cả nhà dã vào đóng góp. Hôm nay em xin bổ sung ít thông tin để các cao thủ giúp bạn em với.
    Bạn em là girl, 26 tuổi. Tính hơi trầm và thỉnh thoảng hơi cứng nhắc (chỉ duy nhất 1 cái là khi đã kô thích thì kô muốn bịlàm phiền, và khá lạnh ở chỗ là việc của ai người ấy làm, ví như người khác có bị treo cổ ngay trước mặt nó nó cũng kô quan tâm, nhưng chỉ cần nói trước với nó 1 câu là giúp tớ với là nó sẽ quan tâm hết lòng hết dạ. Đại loại thế; còn lại thì tính cách khá ok, ôn hòa, giỏi chịu đựng, hiểu biết, nhìn nhận mọi thứ khá khoa học và tương đối hài hước. Chịu khó nấu nướng, quan tâm đến nội trợ và các vấn đề sức khỏe; chăm chỉ làm việc; yêu cầu với đối tượng không quá cao, nó bảo chỉ cần "hợp mắt" nhưng thực ra là xưa nay rất ít đối tượng, chỉ có vài ông vớ vỉn (tớ nói thật) đến tán.
    Bạn tớ thì cũng mún yêu, với bố mẹ giục nhiều quá, mà lại chưa yêu bao h nên mọi người biết cảm giác của nó rồi đấy, vừa muốn yêu lại vừa cảnh giác. Cũng thích vài đồng chí nhưng có vẻ như người ta lại kô để í đếnnó lắm. Tớ nghĩlàvấn đề của nó bây h là kô-thu-hút-đưọc-đối tượng, nên (hay bởi vì??) suốt ngày nằm nhà đọc truyện tranh vàlướt nét.
    Tớ nói hơi dài dòng nhưng trước tiên muốn mọi người tư vấn cho tớ trong trường hợp cụthể này:
    Trong cơ quan có 1 anh cùng phòng), theo tớ là khá được, tớ hỏi í kiến nó thì nó cũng bảo được. Theo tớ đánh giá thì nếu anh í tán nhiệt tình 1 tí thì nó sẽ đổ/ Nhưng mà anh này (cũng chưa có người yêu, yêu nhiều nhưng hiện h chưa có j)lại kô cho nó vào hàng đối tượng thì phải.
    Đứa bạn tớ bây h thì coi anh này là đối-tượng-tiềm-năng (dù chưa có tình cảm), nên có bảo tớ là cũng muốn "cưa" anh í, nhưng kô biết cáchlàm thế nào. Nó kô cần lời khuên chung chung, cần chỉ dẫn cụ thể cơ. Tên này ngố lắm. Tớ bảo là cho tớ 3 ngày.
    Nên tớ lên đây hỏi mọi người, các bạn đống góp í kiến lập cho tớ 1 lịch trình cụ thể để "cưa" anh kia. Có thể là trong 1 tuần trở lên. Cụ thể vào. Ví dụ ngày 1 làm gì, nói câu gì, mắtmũi thế nào, anh ấy trả lời thìphản ứng thế nào ....
    Tớ chả có kinhnghiệm j cả, nhờ mọi người giúp.
  5. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cưa anh đây này, việc gì phải cưa anh chàng nhát gái đó nhể
    Được ronin9 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 14/02/2009

Chia sẻ trang này