1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để yêu lại được đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi langthangtrongbongdem, 13/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langthangtrongbongdem

    langthangtrongbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để yêu lại được đây?

    Mình cứ điệp khúc yêu - chia tay - yêu - chia tay. Nhưng đến lần này mình đã chịu hết nổi rồi. Giống như người ta cứ xài dần vào tiền tiết kiệm của mình trong ngân hàng vậy. Đến một ngày kia mình nhận ra mình đã khánh kiệt vốn liếng "tình yêu". Mình trơ ra như đá. Chẳng còn mảy may xúc động. Lòng thì vẫn thấy cô đơn, muốn có ai đó cùng mình chia sẻ. Có phải mình đang rơi vào trạng thái vô cảm sao? Mình chẳng thể nào hiểu được liệu mình có còn yêu lại ai đó không nữa. Cũng thích thích ai đó nhưng rồi nó nhanh qua như cơn mưa vậy. Thế là lại chấm hết! Chừ sợ mình lại thất bại, sợ lại phải chia tay. Phải chăng mình đã sai lầm điều gì đó chăng? Chẳng biết bao giờ mới yêu lại được nữa?
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    meh too
    sai lầm ở đây là chúng ta đã chưa thực sự coi trọng tình yêu ... hoặc có thể vì ta chưa gặp đúng người nên số fận chưa để ta dừng chân ... và vì thế nó bắt ta fải đi tiếp , fải lựa chọn tiếp , fải chờ đợi tiếp ..............
  3. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Em này toàn đọc sách báo nhiều rồi viết
  4. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Tạm nghỉ một thời gian, chẳng yêu ai cả, hưởng tự do một thời gian dài, rồi tình yêu đích thực sẽ tìm đến thôi, cứ tin thế đi
    Vì nếu cứ yêu vội, yêu mãi thì mệt, nên cứ nghỉ lấy sức yêu dài hơi
  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    NG ta nói rồi những thứ na ná giống tình yêu rất nhìu.Đâu phải ai cũng may mắn gặp ngay đc một nửa của mình.Tình yêu cũng là 1 quá trình tìm kiếm như ng ta tìm kiếm trong hàng trăng hàng nghìn mảnh ghép để tìm ra mảnh ghép với những chỗ lồi chỗ lõm phù hợp để cùng hoàn thiện bức tranh cuộc sống.Nghe hơi sáo rỗng.Nhưng chia tay để nhận ra mình có thể loại đi 1 ng.Chia tay thì có j mà buồn.Tình yêu thật sự thì nên biết kiên trì.Ngày hôm nay bạn cảm thây chai sạn cảm xúc nhưng ngày nào đó, tôi tin trái tim bạn lại biết yêu thương
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    giỏi văn quá ... kể ra cũng khổ
    văn của mình ... mà ứ được công nhận
    ứ gì ...
    thiên hạ cứ thế này ... ứ ai thực sự nhìn thấy mình ... bảo sao cứ vô cảm, bảo sao cứ ứ yêu được ai ... ứ gì
  7. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài tớ rất hiểu ,mặc dù tớ mới chỉ yêu 1 lần và chưa có ý định tiếp lần 2 .
    Có một điều tớ thấy hay là câu nói về vốn liếng
    thực ra trong cuộc sống này ,mọi thứ ông trời chỉ cho ta một con số
    mỗi người mặc định một con số (kể cả năm sống của chúng ta )
    Chính xác là nếu dùng nhiều thì số còn lại sẽ ít đi
    Hiện tại với bạn theo tớ nên tập trung vào những điều gì đó khác lạ ,mang đến niềm vui và sự chia sẻ cho mình ( Tớ thấy đi off với các nhà vui phết )
    Một time nữa khi mọi thứ đã ổn ,bạn có thể chủ động (hoặc lúc buồn ,cô đơn thì đã có những niềm vui khác lấp đủ ) điều chỉnh lưu lượng ty của mình ,sao cho hợp nhất .
    có câu "thấy đẹp ,mắt mờ...tầm nhìn thấp "
    chúc bạn hạnh phúc
  8. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    chà chuyên gia tâm sinh lý tuổi mới nhớn có khác
    chăc hôm naò đi off phải nhờ bác Hiếu tư vấn mấy cái vụ nài
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng khó thật!
    Khi ta dành tình yêu cho 1 ai đó nhưng rồi vì lý do nào đó mà chia tay => ta đau khổ,
    Đến lần thứ 2, vượt qua cái đau của lần 1 dể yêu 1 người khác => nhưng rùi lại thất vọng ...
    Có thể nói đó là sự hụt hẫng cực kỳ lớn, mất lòng tin vào con người vào tình yêu!
    ..... Và trở thành vô cảm!
    Nguy hiểm quá!
    Muốn thoát ra khỏi tình trạng đó thật khó khăn vô cùng!
    Thôi thì cố gắng kiếm cái gì đó để làm đừng nghĩ ngợi gì đó cho đến khi tình yêu thật sự xuất hiện... Hãy cố gắng tạo niềm tin cho mình ... có niềm tin mới có lại tình yêu được!
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Bác gà lắm ,chỉ chăm chăm đọc sách .Rùi mang đến nhà các em bé dạy thực hành cho thôi

Chia sẻ trang này