1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để yêu lại được đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi langthangtrongbongdem, 13/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    mất nguyên liệu tạo ra niềm tin rồi thì fải làm sao ?
    mua ở đâu ?
  2. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    "Thời gian "
  3. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc một cuộc tình không chỉ người "bị bỏ" đau khổ mà cả người "bỏ" cũng tổn thương.
    Chưa yêu tiếp hay chán nản với cái gọi là tình yêu là do bản thân chưa thấy fù hợp, chưa tin tưởng vào người mới hay không tin là mình có thể đem lại chút tình, hạnh phúc.
    Chỉ có thời gian mới giúp giải quyết vấn đề nhưng nó dài, ngắn thế nào tuỳ thuộc mỗi người, mỗi hoàn cảnh.
  4. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ trả lời tất cả
    thời gian thật diệu kỳ
  5. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Mất lòng tin là mất tất cả, có vẻ đúng như vậy thật, phải tìm cách xây dựng lại lòng tin ở con người thôi, lòng tin vào tình người, vào lòng tốt của con người, tình yêu bắt nguồn tứ đó.
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Theo tớ thì làm việc là cách tiêu nhiều thời gian hiệu quả nhất . Công việc càng nhiều , áp lực càng lớn , lắm thứ để phải suy nghĩ sẽ cảm thấy ổn thỏa hơn nhiều . Bạn đã bao giờ làm việc liên tục từ 7h sáng đến 1h sáng hôm sau chưa? Chẳng còn đầu óc đâu để mà buồn nữa . Sau 1 khoảng thời gian mệt mỏi vì công việc lại tìm chỗ để tiêu tiền và refresh bản thân .
    Mình thấy đi làm từ thiện cũng là 1 cách rất hay để luôn cảm thấy mình may mắn hơn người khác rất nhiều . Mỗi khi ở bên cạnh những người k may mắn tự mình lại thấy hạnh phúc hơn 1 chút . Và tình cảm sẽ k cạn kiệt đâu
    Học yêu từ những điều đơn giản nhất , rồi sẽ có ngày có điều kỳ diệu đến với bạn ! Chúc vui vẻ và may mắn !
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ nhé!Ấy jống tớ lắm,tớ cũng iu 1 lần,mối tình đầu yêu lắm nhưng rùi cũng chia tay vì những lý do muôn thủa.Đôi lúc cũng bùn cũng mún tìm 1 người chia sẻ mọi thứ với m` nhưng do ám ảnh do lo sợ thất bại nên ko dám đến với ai,hay có thể đến có thể chấp nhận ng` ta nhưng trong lòng vẫn có nỗi sợ mơ hồ,Sợ miìn lại 1 lần nữa thì ko biết m` có chịu đc ko?Tất cả cũng chỉ vì con gái sống tình cảm qá,yêu qá nhiều rùi khi ko như ý,thấy mọi thứ trở nên bùn khổ,thấy tối tăm.Đã có lúc tớ cũng thấy m` vô cảm đấy,nhìn ai cũng thấy bão hoà,chẳng mảy may cảm xúc.Cũng có người m` thix đấy nhưng cũng chỉ thế thui,ko j lắm.Chắc do chưa tìm đc 1 người thực sự của m` đó mà.NHưng suy đi tính lại nếu m` cứ mãi lo sợ,cứ sợ thất bại thì làm sao m` có cơ hội tiếp đây nếu mình ko mở lòng với ng` khác.Trước sau cũng sẽ có người trân trọng tình cảm mình và yêu m` thật lòng ,nhưng phải đúng người cơ thì lúc đó mới júp mình thoát khỏi mặc cảm lo sợ chia tay,làm cho mình tự tin hơn bạn ah.Đừng chăm chăm liệu m` có iu được nữa hay ko mà cứ sống đúng nhưu bản chất thật sự của m`,làm theo những j mà mình thấy đúng,m` muốn thế,thật sự muốn thì lúc đó sẽ ko phải sợ thất bại đâu.Nhưng với con gái,đừng qá đắm đuối,chỉ khổ và thiệt thôi .Chúc may mắn và tìm được a half thật sự nhé!
  8. trym131

    trym131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con thuyền đều phải đi qua nhiều bến sông, bến cảng. Nhưng con thuyền nào cũng phải có bến đỗ cuối cả.
    Cứ chờ đi, ai rồi cũng phải có một nửa của mình. Tuy nhiên, nên thận trọng hơn sau mỗi điệp khúc bạn ạ!
  9. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ đều có thể mua bằng tiền
    còn tình yêu phải mua bằng máu và nước mắt........
  10. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nhiều khi biết trước tình yêu ấy sẽ ko đi được đến đâu và người ấy ko hẳn là hợp với mình, vậy mà sao vẫn cứ cố lao đầu vào để rồi ôm buồn ?
    Tại sao mình lại như thế KA?
    Tại sao mình luôn buồn vì ty thế?

Chia sẻ trang này