1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để yêu lại được đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi langthangtrongbongdem, 13/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ko nên bi quan quá như vậy đâu bạn à... mình cũng từng có những cảm nhận như bạn... và thấy rất mệt mỏi và băn khoăn là liệu rồi mình có biết yêu và yêu được ko khi mà mất lòng tin vào tình yêu như vậy, mình cứ để thời gian trôi qua, trốn tránh các cuộc hẹn bằng muôn vàn lý do và thấy sợ hẹn gặp để rồi chẳng đâu vào đâu, và khi mình thấy rung động trước 1 người khác giới thì mình lại lúng túng, bối rối là ko biết nên làm như thế nào? bắt đầu thế nào? thể hiện thế nào? nên dù thích mà trông mình vẫn... dửng dưng như ko ấy...
    và giờ thì mình buông xuôi, mặc kệ cái gì đến thì đến... và trong đầu mình chỉ hiện lên 2 chữ mỏi mệt thôi... có lẽ là bạn giống mình, cứ để trái tim nghỉ ngơi đi đã, hoà mình và cống hiến mình cho cuộc sống xung quanh, đấy cũng là niềm vui, hạnh phúc của mình thôi bạn à. Hạnh phúc đâu chỉ là tình yêu trai gái!.
  2. langthangtrongbongdem

    langthangtrongbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã cố gắng rất nhiều, vùi đầu vào công việc. Công việc của mình gần như là một công việc tình nguyện vì trẻ em. Những khi làm việc mình dường như quên mất mình là ai, mình cần gì, chỉ mong hoàn thành công việc thật tốt, góp một chút công sức của mình cho các em. Vậy mà ...... Thật không đơn giản! Mỗi khi đêm về , lọc cọc trên máy mình lại rơi vào trạng thái lạc lỏng kinh khủng, mình chỉ tràn ngập nỗi cô đơn. Những lúc như thế mình chỉ mong có ai đó cho mình một chút quan tâm thôi là đủ mãn nguyện rồi. Mình vẫn để cho trái tim mình được ngủ yên vì mình cũng nghĩ đâu nhất thiết chỉ có tình yêu giữa nam và nữ. Mình chỉ không vượt qua được thời khắc mà mình chỉ có một mình, những lúc ấy mình lại quay trở lại với những điều mình mong muốn nhất. Mình thật sự muốn vượt qua nó nhưng quả thật sao khó quá! Chỉ có thời gian mới giúp được mình và mình vẫn sẽ chờ ai đó là của mình.
  3. cacuongtt

    cacuongtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chưa bị Vô Cảm
    Nhưng Đa Cảm thì có.,
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là chưa thực sự yêu hôạc là chưa hết lòng với mối tình nào hết , mình vẫn coi trọng tình yêu tiến tới hôn nhân ( trừ có bầu rồi bắt buộc phải cưới ) ... Yêu nhiều người không làm cho tình yêu lớn lên mà chỉ làm cho tình yêu khô đi thôi !
  5. rockervn

    rockervn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cứ chăm chú làm ăn, học hành, tạm quên nó một thời gian, như mình là 1 năm cơ ạ! Thế rồi TY ở đâu đó rơi uỳnh xuống, méo cả đầu nè

Chia sẻ trang này