1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để yêu thương

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Tinhnguyen08, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Làm sao để yêu thương

    Trong cuộc sống, vẫn biết rằng cần phải yêu thương, chúng ta dù yêu thương bao nhiêu vẫn là thiếu, ghét nhau chút thôi cũng đã quá thừa!
    Nhưng cuộc đời thật không đơn giản, nhiều lúc chúng ta gặp phải những người thật khó ưa, khó chịu.
    Vậy những lúc như vậy chúng ta làm sao để vẫn yêu thương họ được nhỉ?
    Làm sao chúng ta có thể tìm kiếm và phát hiện, trân trọng được ưu điểm của họ nhỉ?
    ...
    Mong các bác góp ý, xin cảm ơn!
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    làm sao mà yêu hết được? có yêu thì cũng có ghét đủ 2 mặt chứ. ÒCn nếu tỏ ra không ghét thì gọi là "bằng mặt mà không bằng lòng" chứ rất đáng ghét mà phải yêu thì khó quá
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thông cảm với tất cả nhưng cũng phải thông cảm với mình bạn ạ! Chúng ta phải khiêm tốn; chúng ta chỉ là phàm nhân; có yêu có ghét ! Như vậy mới là cuộc sống...; chỉ đừng để cái yêu hay cái ghét che lấp mình!
    Đến vĩ nhân còn xúi dục những người theo mình chống lại kẻ thù
    Trừ phi bạn muốn thành thánh nhân; và như thế sẽ phải hy sinh rất nhiều ;nỗ lực rất nhiều ... tình yêu vĩ đại nhất không có lý do;ko có bí quyết chỉ có hy sinh thôi bạn ạ!
  4. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    khi tôi bị tổn thương bởi người khác
    và tôi đau
    rồi tôi sợ
    liệu rằng tôi còn muốn gần họ
    yêu thương họ đc ko đây
    có ai không muốn làm người tôt đâu
    có ai không muốn đc mọi người trân trọng, công nhận đâu
    chỉ là
    liệu ta có còn đủ mạnh để đứng về phía phải, phía chính nghĩa thôi
    cái A và -A nó luôn kéo ta vè phĩa nó
    nếu thân ta không đủ khỏe thì ta phải lựa chọn thôi
    để gọi là đi về 1 phía nào đó
    có lẽ chỉ có cách làm chota mạnh lên thôi
    nếu khó chịu về 1 gì đó
    có lẽ ta nên ngửa bàn tay lên
    thay vì nhìn nó úp chẳng hạn
  5. emcuoide

    emcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    người ta nói : Sống để yêu thương
    chủ topic ko biết làm sao để yêu thương,còn em,yêu thương mà ko biết thể hiện làm sao đây
  6. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Mình tình nguyện để bạn thực tập
  7. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn tất cả các bác, rất nhiều lúc em cũng không biết làm thế nào để yêu thương và cách thể hiện yêu thương người khác dù trong lòng mình rất muốn điều đó.
    268268: "chứ rất đáng ghét mà phải yêu thì khó quá" theo em, họ vẫn có mặt đáng yêu, chỉ có điều làm thế nào để nhận ra và yêu thương, trước khi bị cái cảm xúc ghét chi phối => em vẫn đang tìm giải pháp
    mrking_hoang: "đừng để cái yêu hay cái ghét che lấp mình"
    tình yêu vĩ đại nhất không có lý do;ko có bí quyết chỉ có hy sinh thôi bạn ạ!
    Hi sinh cái gì, như thế nào nhỉ? chứ mình cứ hi sinh mù quáng thì chắc gì đã yêu thương họ...
    muabongmay2207:"nếu khó chịu về 1 gì đó
    có lẽ ta nên ngửa bàn tay lên
    thay vì nhìn nó úp chẳng hạn" chưa hiểu rõ ý bác lắm
    ...
    Xin cảm ơn tất cả!
  8. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hạt giống của từ , bi hỉ xả
    (từ: đem lại hp cho người khác
    bi: lấy đi đau khổ cho người khác
    hỉ: vui khi tháy người khác vui
    xả: "đáng yêu tôi cũng yêu, không đáng yêu tôi cũng yêu" _ty không cần 1 điều kiện nào cả)
    mới đem lại hạnhp
    mỗi ng sinh ra đều là 1 đóa hoa tươi mát, bạn hãy nhìn đứa trẻ
    khuôn mặt, bàn tay, đôi chân của nó..........
    và khi ta đã đc tười mát, thì ta luôn có đc hp, luôn tĩnh tâm, h
    phúc cho ta
    và từ ta , lan tỏa hạnh phúc sang người khác
    những vị kỉ, giận hờn, bon tren, gen get nó làm cho con người ta khô cục cằn.
    nỗi khổ, nỗi đau từ người ta lại cũng lan tỏa ra môi trường nữa
    vì nhu cầu lớn nhất của con người là đc thể hiện cảm xúc, cảm nghĩ của mình, ra môi trường
    ( theo www.langmai.org)
  9. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    có phải bạn bắt đầu tìm hiểu sự việc bằng 1 quan điểm, 1khái niệm sẵn có trong đầu?để rồi công việc tìm hiểu sẽ đi trên 1 lối mòn định sẵn thay vì 1 cuộc khám phá đầy mới mẻ, tươi tắn và thông tuệ.
    bạn hàm ý gì khi nói mình "vẫn biết..." điều nọ điều kia trong cuộc sống? hẳn đó là những quan điểm được bạn khẳng định và không ngừng được tự củng cố qua cuộc sống đời thường?
    có phải khi ta thực sự muốn tìm hiểu điều này, điều kia, tựa như trước 1 cuộc dạo chơi đầy bất ngờ,ngỡ ngàng trước vẻ rực rỡ, ngào ngạt của thiên nhiên, ta cần bắt đầu từ con số 0, hay đúng hơn là 1 đầu óc vô niệm? chẳng phải những quan điểm sẵn có chỉ làm nhiễu chân ta,đánh lạc hướng ta về 1 phía nào đó,và không thể đưa ta đến 1 cái nhìn cởi mở,tổng quát sao?
    bạn muốn tìm hiểu về tình yêu, thế giới nội tâm, và sâu hơn rất nhiều nữa?
    yên lặng, vô niệm, mọi thứ sẽ tự tìm đến?
  10. teppiteppi

    teppiteppi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Yêu thuơng là yêu thuơng , bạn không thể dùng lý trí điều khiển tình cảm , hãy sống thật với chính mình .

Chia sẻ trang này