1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để yêu thương

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Tinhnguyen08, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    muốn yêu thương n # thì hãy yêu thương chính mình đã. n nào tộn trọng bản than mình thì mới có thể yêu thương n #.
  2. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Xin cảm ơn tất cả các bác
    Ai có phương pháp rèn luyện không ạ..
    Em nghĩ là thực hành, cần thực hành nghiêm túc, mong các bác chỉ bảo thêm!
  3. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    không biết bơi _nhảy xuống sông cứu người thì buồn cười lắm
    cách giúp người khác tốt nhất
    là mình luôn vui vẻ, luôn mỉm cười
    luôn tươi mát , mình có hạnh phúc
    và tự cái hạnh phúc đó sẽ lan tỏa lên những người khác
    bởi người ta chỉ có thể thông cảm, chia sẻ mà không thể giúp đc nhau đâu bạn ah.
  4. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Vâng, ý kiến rất hay, mình nên quay lại với chính mình, vậy làm sao để mình luôn vui vẻ, luôn mỉm cười, luôn tươi mát, và có hạnh phúc...
    Em thì em nghĩ là vẫn giúp được nhau nhưng mà mình có giúp thật sự hay không thôi!
    Xin cảm ơn!
  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mình nói thế này có thể có nhiều phản đối
    muốn hiểu 1 giá trị, thì phải hiểu cái giá trị âm X của nó
    thi moi danh gia dung dc no
    cũng như
    1 người ko biết đến đau khổ, không thể cảm nhận đc hp
    vì thế mà nhiều khi
    cái làm cho họ vui, làm cho họ hạnh phúc nhất thời, lại là hại họ
    hp thì nhiều loại lắm. có những hạnh phúc, thú vui, đam mê
    mà ta theo đuổi lại ko phải cái cần cho ta
    với họ cũng vậy.
    đó cũng ko phải cái họ cần thật sự
    nếu muốn giúp họ
    ta lại phải nhìn đc cái hạnh phúc sai trái của họ
    và nhiều khi cho họ đau khổ lại là giúp họ nữa
    "mang lại hp cho người khác, nhiều khi cũng là mang lại cái đau lớn hơn cho họ"
    thật sự
    nhiều khi mình ko phân biệt đc vui và buồn
    mình cảm thấy nó giống nhau nhiều lắm.
    bởi lúc đấy mình cảm thấy sự tồn tại
    sự hiện diện của mình rất rõ nét.
    trên thế giới này chẳng ai quan trọng, và đáng phải để tâm bằng chính bản thân mình cả
    minh yeu, tôn trọng bản thân mình, vui vẻ với mình
    va do cung la cach giup do ng khac dc nhieu nhat
  6. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Kinh Chúa có nói, khi chúng ta câu nguyện:
    "Xin hãy tha tội cho chúng con , củng như chúng con tha nợ nhưng người nợ chúng con"
    "Anh em hãy là muối mặn cho đời", "nhưng muối lạt đi thì làm sao dùng, chỉ còn vứt ra ngoài đường cho người ta đạp lên mà thôi"
  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Quả thật ít người dám nhìn thẳng vào vấn đề này như bạn ( theo mình nghĩ ) . Vì trong cuộc sống , những khó khăn trồng chất khiến mọi người thường quên đi câu hỏi này . Vậy mà theo mình chính yêu thương lại là 1 giải pháp giúp con người ta giải quyết được các vấn đề mà họ gặp phải trong đời sống .
    1 người bệnh thường hay tự than trách số phận của mình ( sao mình bị mà người khác ko ) . Và như vậy nhiều khi dẫn đến sự ghen ghét với mọi người , với những thứ xung quanh mình ( tất nhiên ko phải ai cũng thế ) . Nhưng chính sự lạc quan , niềm tin yêu vào cuộc sống lai giúp họ có thể đứng lên , chiến đấu với bệnh tật .
    Chúng ta nhắc đến câu hỏi này trong 1 trường hợp thú vị như sau . Nếu 1 người đã đem đến bất hạnh cho bạn , liệu bạn co thể dùng tình yêu để cảm hoá người này ko ? ( Chứ 1 người ngày nào cũng mua hoa , mua kẹo tặng bạn thì còn gì để nói ) .
    Câu hỏi này mình đưa ra nhưng mỗi người sẽ có câu trả lời cho riêng mình .
    Và việc kiến thức đóng vai trò gi trong chuyện này thì mình có thể giới thiệu cho mọi người quyền đắc nhân tâm :)
  8. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Vâng, đúng là trong cuộc sống, khi mình cảm thấy thua kém người khác về bất kỳ phương diện gì (tài năng, tiền bạc, sức khoẻ...) đều rất dễ dẫn đến mặc cảm tự ti, ghét người hơn mình, nhiều khi là hằn học...
    Vậy làm sao để yêu thương và vui vẻ với thành đạt chính đáng của người..
    Với người "bèo nước gặp nhau" , mình đã giúp họ rất nhiều nhưng họ lại lấy oán báo ân, ... làm sao để vẫn yêu thương họ....
    Kiến thức rất quan trọng, và thực hành cũng quan trọng, chúng ta thực tập yêu thương hàng ngày, hàng giờ như thế nào đây...
    Nếu mình bị những thói quen chi phối, bị nô lệ bởi thói quen, hay tạo những thói quen tốt đẹp để được làm nô lệ của chúng...
    Ngay hiện tại, ngay bây giờ, tập yêu thương như thế nào đây?
    ...
    Xin cảm ơn!
  9. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    :)
    Bạn cũng triêt lý phết nhỉ .
    Thôi thì mình cũng đú theo bạn để triết lý .
    Cái mà bạn nói là thực hành yêu thương đấy chẳng phải nói làm là làm được đâu .Nên mình mới bảo là cần kiến thức mà lại .Đừng nên trách ai là lấy oán báo ân ( trách rồi thì còn yêu cái nỗi gì nữa ) . Thế nên kiến thức mới được dùng vào đây . Vậy nhé 1 bài kiểm tra toán đúng ra y'' , người bình thường chỉ làm được 8 điểm thôi , 2 điểm còn lại dành cho những kẻ hơn người .Trong cuộc sống cũng thế , dùng yêu thương cho những kẻ ma ban gọi là lấy oán báo ân đấy , cũng cần ở bạn đôi chút nỗ lực ( hi hi đấy là nói giảm nói tránh ) . Nếu bạn càng giữ vị trí quan trọng trong xã hội , bạn sẽ gặp những kẻ đang thể hiện sự yêu thương với bạn lớn nhất , nhưng vì lợi ích thì .... đôi khi cũng phải hy sinh chút yeu thuong vậy :P .
    Vậy nhé , cái ban nói đến là thói quen ý , chứng tỏ bạn cũng đã tìm hiểu , suy ngẫm , có tư chất để giải nốt 2 điểm cuối cùng kia rồi .
    Thôi ko đú với ban nữa .Chúc thu phục thành công những kẻ ăn cháo đá bát nhé :D
  10. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    khi bạn buồn bạn muốn nghe những lời an ui chia sẻ
    khi bạn thất bại bạn muốn nghe nhưng lời động viên
    khi bạn ốm đau bạn muốn có n chăm sóc mình
    khi bạn cô đơn bạn cần ai đó ở bên cạnh
    ...
    còn nhiều lắm
    đóc đến đây bạn đã biết làm sao để yêu thương chưa ?

Chia sẻ trang này