1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để yêu trở lại !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chanvailua, 01/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanvailua

    chanvailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có giao lưu với mấy anh 7x rồi nhưng đều ko làm mình thay đổi . Dù sao cũng cám ơn bạn nhiều
  2. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có những lúc như thấy mình hết mún yêu nhưng mà sẽ đau vào đấy thôi. Có thể bạn cảm thấy chán nản nhưng hãy thử làm quen với bạn mới bắt đầu bằng tình bạn thôi đừng nghĩ nhiều. Đến 1 lúc nào ấy bạn sẽ thấy xao xuyến trước 1 ai.
    Đừng nghĩ nhiều hãy cứ sống tốt bạn có nghe câu này chưa Theo tình tình chạy phớt tình tình theo.........
  3. chanvailua

    chanvailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhiều rồi !
    Cũng Phớt !
    Cũng chạy theo !
    Dưng mà trái tim ko rung động !
  4. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng sẽ quên thôi chị ạ. Biết đâu vài ngày hay vài tháng nữa chị thấy anh zai kia láy vợ và rất hạnh phúc thì chị sẽ nghĩ mình chẳng dại gì mà phải nhớ nhung 1 người đã quên mình để rồi đau khổ nữa.
    Theo em chị xem anh zai kia đang sống như thế nào? Nếu bác kia cũng đau khổ thì 2 người cứ thế mà tiến đi ngại gì bố con thằng nào nhểy.
    Còn bác kia hạnh phúc thì lúc đó chị chắc cũng dễ quên hơn
  5. idenix

    idenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là liều thuốc tốt nhất, rồi tất cả sẽ nguôi ngoai. Để nhanh chóng hơn, bản thân bạn phải thật sự cố gắng thay đổi suy nghĩ của mình một cách tích cực:
    - chia tay là một quyết định sáng suốt cho cả hai (như bạn cũng đã nghĩ như vậy);
    -anh ý không phải là người duy nhất, trong cuộc đời này còn bao nhiêu là người khác nữa có thể là một nửa của mình;
    -thật sự cởi mở lòng mình để tìm các cơ hội mới cho chính mình và hp của mình (ko so sánh với các chuyện của người xưa nữa).
    Như các bạn ở đây khuyên là bạn hãy giao lưu thật rộng rãi vào và bạn đã thử, thế là rất good rồi, tiếp tục phát huy nhé hihi . Hãy vui vẻ khi làm quen, bạn đừng đặt nặng vấn đề là phải tìm người yêu để tiến tới hôn nhân ngay bây giờ, không tiến tới điều gì thì mình cũng có thêm một người bạn.
    24 tuổi cũng còn trẻ chán, bao nhiêu cơ hội phía trước muh, mạnh mẽ lên nhé!
  6. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Dường như mình luôn nhận đc tình cảm & sự nâng niu chiều chuộng của mọi người nên dẫn đến mình thật hời hợt & cảm xcu1 cũng dần chai sạn ...
    Không còn thấy xao lòng hay rung động trước những thay đổi khẽ khàng của từng mùa, những mùi hương quen trong gió, những gáo thét ồn ào cũng như khi êm dịu của biển cả ...
    Không còn cảm nhận được nữa, dù rằng mình đã từng như thế, ko quay trở lại được. Bây giờ mình đang tập những thói quen ấy, như thế thêm yêu cuộc sống hơn ...
    Tình yêu, tưởng con tim háo đá, cảm xúc chai sạn nhưng hãy tìm & cảm nhận, cố gắng từ bản thân sẽ tốt hơn là ngồi than vãn Khơi dậy nhiệt huyết cũng như ngọn lửa tình yêu trong trái tim nào
  7. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    @chanvailua: idenx nói đúng đó ấy ạ, cứ để tự nhiên, không là người yêu thì là bạn mà!
    Mà nghĩ kỹ thì không rung động đâu đã phải vấn đề lớn, ấy biết mà, nó chỉ là tạm thời thôi, nó làm sao kéo dài mãi được, ấy hãy coi nó như kiểu nghỉ giải lao giữa hai hiệp ấy, cứ bình tĩnh rồi một lúc nào đó con tim ấy sẽ tự thức tỉnh mà ấy không biết đấy, ấy có nghĩ ấy nên như thế không?
    Từ topic của ấy, tớ tìm được bài này rất hay làm tớ bỗng dưng hâm mộ bác Đức Huy (hồi bé chắc không bao giờ tưởng tượng có lúc mình lại ngồi nghe một bài nào vàng vọt (đúng từ chuyên môn không nhỉ?) kiểu "Đừng xa em đêm nay"), tớ tặng ấy nhé :
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=144
    Cứ bình tĩnh đi, chắc chắn thời điểm tim mình thức tỉnh nó sẽ đến, và cuộc đời sẽ khôn ngoan sắp đặt cho nó đến vào lúc phù hợp nhất thôi! Từ giờ đến lúc đó thì tình yêu với cha mẹ, anh chị em, bạn bè, công việc, cuộc sống cũng đâu phải là quá ít ỏi, đâu phải không thể làm cho mình hạnh phúc được, ấy có nghĩ thế không?
  8. chanvailua

    chanvailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em !
    Nhưng để quen người đó chị đã ko liên lạc với người ta nữa rồi !
  9. chanvailua

    chanvailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều về lời động viên !
    Mình cũng nghĩ thời gian có thể làm nguôi ngoai đc tất !
    24t mình vẫn còn trẻ !
    Nhưng thời gian liệu có thể giúp mình nguôi ngoai hẳn ko !
    Trong khi gia đình mình đang thật sự lo cho mình !
  10. chanvailua

    chanvailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ấy nói đúng !
    Tớ cứ thử chờ 1 thời gian nữa xem sao nhỉ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này