1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao đòi được con khi ông chồng kiên quyết không đưa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Taycuphach, 22/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Làm sao đòi được con khi ông chồng kiên quyết không đưa

    Hic chuyện này là của người bạn mình hai vợ chồng vừa cãi nhau và quyết định chia tay nhưng khổ nỗi ông chồng nhất định đòi giữ thằng bé và chỉ đưa khi có quyết định của tòa án. Như vậy trong khi chờ quyết định của tòa liệu mình có cách gì nhanh hơn để giải quyết cho thằng bé về ở với mẹ không như nhờ công an P chẳng hạn. Mọi người cho mình lời khuyên nhé cám ơn mọi người
  2. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nếu trẻ còn nhỏ thì họ sẽ cho ở với mẹ sẽ thuận lợi hơn trong khi chờ tòa xử, còn lớn hơn htì chưa chắc. Với lại khả năng chăm sóc của ai tốt thì người đó nuôi, chứ cho ở với mẹ mà đem gửi nhà trẻ thì ở nhà với cha cho rồi
  3. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy , tớ cũng quen 1 trường hợp, bà mẹ này chả ra gì, nuôi con vừa phản khoa học lại vừa ko chăm con chu đáo, hay quát mắng con nữa . thế nhưng nhất định ko cho bố nó nuôi , bố nó cũng ko giành quyền nuôi được. Thế mới ức chứ . Đúng là bỏ nhau trẻ con khổ nhất thật ! Nói chung chả biet đường nào mà lần
  4. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình kể trường hợp của gia đình mình mong mọi người cho lời khuyên.
    Chị gái mình và anh rể chia tay nhau, người đưa đơn là chị gái mình. Anh rể là một người rất vũ phu, không có công ăn việc làm và có mọi tật xấu mà người ta thwờng hay nói đến. Lúc đầu anh ta nhất định không chịu ly dị, nhưng khi chị mình làm dữ quá, thì anh ta nhất quyết không để chị mình nuôi con. Đấu tranh mãi không được, của cải thì cứ bị anh ta bòn rút hết, đi chán rồi lại về đánh đập, chị mình không chịu được đành phải chấp nhận để anh ta nuôi con.
    Càng ngày anh ta càng quá đáng. Ban đầu thoả thuận là t7, CN cho cháu về bên ngoại chơi. Nhưng về sau, muốn đưa con bé đi đâu, chị mình phải gọi điện xin phép. Hôm nào ông ý mát tính thì được dẫn con bé đi, hôm nào ông ý không vui vẻ thì nhất định không cho dù gia đình nhà nội con bé cũng xin vào rất nhiều. Bây giờ, chị mình không được đón con bé về nhà nữa, mà chỉ được phép đến trường đón con bé đưa nó đi chơi rồi tối trả về nhà. Vì thế nên nó cũng không được lên nhà ngoại nữa.
    Điều mình ghê tớm ở ông anh rể này là anh ta không có đủ khả năng nuôi bản thân mình, không học hành gì, lười lao động, ở nhà thuyết phục mãi bây giờ mới làm người đi đưa báo, nhưng luôn hống hách. Con bé cháu mình bây giờ ở nhà cũng không gặp bố, vì bố nó đi tối ngày. Anh ta chỉ giỏi đúng một việc là doạ và đánh nó... Nhà mình muốn mua cho cháu cái gì nó cũng không dám nhận vì sợ bố đánh, cháu mình lại khổ trước tiên...Bố mẹ mình nhiều lúc không dám nhắc đến, nó là đứa cháu duy nhất hiện nay, mà cả năm không được gặp ông bà ngoại...
    Điều an ủi duy nhất bây giờ là ông bà nội cũng quý cháu, nên cũng chăm sóc nó nhiều lắm. Nhưng bây giờ cô nó cũng có em bé, gia đình cô nó lại ở nhà bà nội nên mình cũng không biết về sau thế nào.
    Chị mình rất mong được nuôi con. Về kinh tế chị mình và gia đình mình hoàn toàn có điều kiện hơn rất nhiều so với bố nó nhưng bây giờ, anh ta doạ nếu đòi con về (vì anh ta biết kiện ra toà chị mình sẽ thắng kiện) anh ta sẽ bắt con và đem đến sống ở một nơi khác mà không ai có thể gặp được. Nhà mình rất sợ, nếu như thế chỉ khổ con bé. Ở đây, dẫu sao cũng còn được ông bà nội nó chăm sóc, nếu anh ta điên lên, anh ta làm thế thật thì coi như con bé là người khổ nhất...
    Bây giờ, nhà mình đúng là không biết làm gì...
  5. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là nên tìm một luật sư để đc tư vấn về chuyện này rồi hãy khởi kiện.Nhưng em có đc biết một trường hợp cũng tương tự của gia đình chị nhưng khi xử là do cháu chưa đc 9 tuổi thì sẽ theo bố hoặc mẹ là do thoả thuận của 2 người nhưng cháu mà lớn hơn 9 tuổi thì toà sẽ hỏi ý kiến của cháu nhỏ để lựa chọn sống với bố hoặc mẹ .Nhà chị thử xem có đòi đc cháu về ko chứ để trẻ con khổ vậy thấy khổ tâm lắm.

Chia sẻ trang này