1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao đối phó với kẻ thứ 3 !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sokhanh1, 16/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sokhanh1

    sokhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Làm sao đối phó với kẻ thứ 3 !

    Gần đây mình thấy em có nhiều biểu hiện thân mật, nói cười với thằng kia ! Mình nghĩ mình không thể giận dữ với em được như thế là trúng kế chia rẻ của thằng kia ! Bởi vì giỏi lắm thì thằng kia cũng không thể ôm hun em như mình được ! Nó vẫn còn thua mình nhưng mình đang cảm thấy có nguy cơ mất em ! Bây giờ làm thế nào bây giờ ? Nói cụ thể hơn là em này còn nhỏ tuổi nên vô tư ! Em này sinh năm 1992 ! Mức độ tình cảm của mình với em kia là đã hôn ngực em ( hôn trực tiếp không qua áo ) và đương nhiên là đã hôn môi ! Mình thấy tay kia có ưu thế ban đầu là kể nhiều chuyện vui cho em nghe nhưng kho chuyện vui của nó cũng có hạn không thể kể hoài không hết ! Nhìn em nói cười quá nhiều với thằng kia cái cảm giác nó cay lắm ! Bác nào có cao chiêu chỉ em với ! Đương nhiên là mình phải về rèn luyện lại mình ! Em có nói với mình về thằng kia nào là thấy nó vô nhà nghỉ với con nào, nào là nó có con bồ làm ở đâu v.v Theo lý là em nó chỉ giỡn chơi với thằng kia cho vui thôi vì chẳng em nào lại có thể yêu được thằng như vậy ! Chỉ sợ em nói sạo để mình khỏi nghi ngờ ! Nhưng nếu thế thật thì em nó kinh quá ... bối rối quá ... mấy bác có cảm thông cho nỗi lòng của mình không ? Theo mấy bác thì thế nào ? Em nó chỉ giỡn chơi với thằng kia cho vui thôi hay em nó đang lừa dối mình và làm thế nào để không mất em ?
  2. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bác xong đang buồn như tớ cũng vơi đi phần nào .^_^.
    Em nó 92 thì cứ để nó chơi bời đi , 18 tuổi chứ mấy ....
    ===========================================
    Tiện thể nói chút ,chuyện của em , ko phải chủ tô píc, vợ em vừa có quyết định đi gặp ex của vợ .
    Nó cũng mệt mỏi vì ex mà ex nó cứ muốn níu kéo .
    Vợ em sợ gặp mặt ex vì nó sợ nó ko kiểm soát được cảm xúc của bản thân .
    Ex hợp tính với vợ em hơn em, nói năng tốt hơn , nhiều thứ hơn, mỗi tội có vẻ không biết cách giải quyết vấn đề chung :D
    Và cuối cùng : em là người khuyên đi gặp .... Chả biết em làm thế đúng hay sai nữa ..... phù phù . KHi nào ổn thì report cho mấy bác .
    Được justsee sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 16/12/2008
    Được justsee sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 16/12/2008
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Theo anh, người thứ 3 chỉ nghiêm trọng khi xen vào quan hệ vợ chồng của các cô các chú. Ở đây mới là yêu, vớ va vớ vẩn. Với anh người yêu là cái kak gì mà anh phải phát điên lên khi nó lằng nhằng với 1 hay 1 tỉ thằng ?
    Gái này nói vậy có ý là " Thế anh có muốn phang em không ? "
    @ Jusstsee : Nếu chú đi gặp thằng kia. Chú đã có sẵn phương án chưa ? Nếu gặp để uống bia thì anh ủng hộ. Có điều cho anh đi với. Cả đời anh chưa bao giờ đánh nhau với 1 thằng khác vì một con đàn bà. Uống bia thì có rồi.
    Ngày xưa có 1 thằng suốt ngày lẽo đẽo theo bạn gái anh. Sáng đến ngõ đứng chờ gái đi học , cứ lẽo đẽo theo sau. Về cũng vậy. Gái của anh đến thư viện học không bao giờ phải đi tìm ghế vf thằng đó nó lấy sẵn cho rồi. Cơ mà lâu quá nên gái sợ, nhờ anh giải quyết.
    Anh đến đón lúc gáitan học. Gặp thằng kia đứng đó anh bẩu với gái là : Kệ mẹ nó em ạ, anh đi xe biển 29. Chấp *** mấy thằng nhà quê. Anh cũng mời thằng đó ra Trâm Bầu uống bia. Cơ mà nó *** dám đi. Hà hà. Mà thằng đó cũng biết điều, về sau chả thấy bám váy gái nữa.
  4. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Hãy thể hiện bản lĩnh của một thằng đàn ông đi em
  5. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    em nó sn 92 ,còn trẻ con nên khi có 2 anh tán 1 lúc tất nhiên là cũng muốn dương đông kích tây 1 tý
    Có điều thắc mắc là chủ topic với em này đã chính thức yêu nhau chưa hay chỉ hôn ngực rồi để đấy thôi
    Chính thức yêu rồi thì mới có quyền ý kiến ý cò với em í
    Còn nếu vẫn cạnh tranh công bằng,hơn đc anh bạn kia mỗi khoản ôm hôn thì cứ bình thường thôi,việc anh anh cứ làm,đến lúc đổ rồi thì tính tiếp
  6. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Cái tâm lý thằng thứ 3 kia mình về mọi mặt rất dễ dẫn đến việc mất ny vì thằng đó .
  7. sokhanh1

    sokhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình xin nói rõ hơn: Mỗi tuần đi chơi với em một lần, còn ngày thường mình thường lại chỗ em ngồi chơi ! Hôm đó mình tới chỗ của em thì thấy em đang nói chuyện với anh kia ! Mình ngồi chờ nửa tiếng thì anh kia về em mới nói chuyện với mình ! Thế có cay không chứ ! Nhưng mình nhịn, mình vẫn cười nói với em, em nói là "tại sao anh ra trễ, em giận tính không nói chuyện với anh luôn đó " Nào giờ em cưng chiều mình lắm chứ đâu có dở chứng vậy, mình nghi ngờ ... Nào giờ mình ra trễ hẹn em chỉ giận tí chút chứ đâu có sao ! Mấy bác chỉ dạy dùm em ! Chỉ cho em con đường sáng !
  8. lengkeng07

    lengkeng07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    9x thì cũng chả bít thế nào mà lần
    thằng đấy là sở khanh bác nhỉ :)
  9. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1

    Ghét nhất là kẻ thứ 3 phá hoại. bác k nên lay động, bác đag là ng nắm đằng chuôi cơ mà. Gái 92 còn trẻ quá, nó chả có j xác định cả. Vì thế nếu thằng kia cưa khéo, nó biết thằng kia "đểu" nó vưỡn đổ thôi. Vì đơn giản yêu là yêu, k phải yêu là cưới.
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    92 là 16 tuổi...lừa cho thằng kia đi tù đi là ổn.

Chia sẻ trang này