1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao dụ cáo cho một buổi cafe

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi reghoaikodc, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Chị muốn một thứ mà cả 2 tên kia không bao giờ có. Đó là sự chân thành và cảm giác được chia sẽ đó cô ngốc ah! Nhà lớn, xe hơi rồi sẽ hết nếu ta không biết chia sẽ và cảm nhận. Lớn thêm chút nữa rồi cô sẽ thấy chị nói đúng.
    Chủ topic! Đã mời được em ấy đi cafe chưa?
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ke ke... năm ngoái tớ cũng làm phát thế này rồi!
    Ban đầu là chăm chỉ lượn lờ comment bờ nốc của nàng sao cho thật hài! <=== mỗi lần comment phải nghĩ nát óc ra - thà không nói gì còn hơn là phát biểu mấy câu nhàm tai + nhạt toẹt!
    Đồng thời mình cũng phải chăm chút cái bờ nốc của mình ===> xây dựng hình ảnh thật ổn: độc thân, ngoan hiền, lãng mạn, chân thành, thuỷ chung v.v..
    Tiếp theo là gửi mess xin nick <=== nhớ là xin xỏ đàng hoàng chứ không phải lọ mọ hoặc hỏi han được ở đâu đó!
    Chat chít vài buổi thật vui vẻ hồn nhiên cho thân mật hơn nữa rồi 1 buổi trưa ngày thường nào đó đột ngột rủ đi ăn! Nhớ là đột ngộtngày thường!
    Rủ 1 lần không được thì 2, 3, 4 lần (nàng của tớ thì chỉ cần 1 lần ). Ăn trưa rồi tất nhiên là cafê chứ chả lẽ ăn xong về?
    Tiếp theo thì dễ quá! Cứ thế mà diễn! Vì "xuất phát điểm" không được tốt lắm (quen trên net) nên để bù lại lúc nào ta cũng phải tâm niệm 2 điều: tự nhiêntự tin! Tầm này mà còn e thẹn hoặc sĩ diện hão thì chỉ có vêu phễu!
    Nhưng mà đen 1 nỗi là lần đấy tớ gặp đúng hồ ly tinh - có người iu mịa rồi mà vẫn làm bờ nốc show hàng nhiệt tình, chắc tính nâng cấp người iu hoặc kiếm đội hình 2! ===> tớ đã nhanh chóng rút vốn tìm chỗ khác ít mạo hiểm hơn để đầu tư!
  3. reghoaikodc

    reghoaikodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chưa. Mình đang suy nghĩ chín chắn để làm ng ta đừng nghĩ mình là mấy thằng làm quen bậy bạ :D
  4. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ như thế là đúng đấy, ấn tượng ban đầu rất quan trọng.
    Nhưng bạn hãy thể hiện đúng bản chất của mình, nếu bạn tốt thì cô nàng sẽ nhâạ ra ngay thôi.
  5. queenqueen

    queenqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ,cái chiện này nghe quen quen nhá
  6. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Đưa bờ lốc cáo đây em làm mẫu cho bác, rủ được cáo đi cà fê em sẽ gọi bác và rút lui trong trật tự
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ờ, hay đới, đưa blog đây tớ rủ cho
    xem ai rủ được trước nào
  8. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Ke ke... năm ngoái tớ cũng làm phát thế này rồi!
    Ban đầu là chăm chỉ lượn lờ comment bờ nốc của nàng sao cho thật hài! <=== mỗi lần comment phải nghĩ nát óc ra - thà không nói gì còn hơn là phát biểu mấy câu nhàm tai + nhạt toẹt!
    Đồng thời mình cũng phải chăm chút cái bờ nốc của mình ===> xây dựng hình ảnh thật ổn: độc thân, ngoan hiền, lãng mạn, chân thành, thuỷ chung v.v..
    Tiếp theo là gửi mess xin nick <=== nhớ là xin xỏ đàng hoàng chứ không phải lọ mọ hoặc hỏi han được ở đâu đó!
    Chat chít vài buổi thật vui vẻ hồn nhiên cho thân mật hơn nữa rồi 1 buổi trưa ngày thường nào đó đột ngột rủ đi ăn! Nhớ là đột ngột và ngày thường!
    Rủ 1 lần không được thì 2, 3, 4 lần (nàng của tớ thì chỉ cần 1 lần ). Ăn trưa rồi tất nhiên là cafê chứ chả lẽ ăn xong về?
    Tiếp theo thì dễ quá! Cứ thế mà diễn! Vì "xuất phát điểm" không được tốt lắm (quen trên net) nên để bù lại lúc nào ta cũng phải tâm niệm 2 điều: tự nhiên và tự tin! Tầm này mà còn e thẹn hoặc sĩ diện hão thì chỉ có vêu phễu!
    Nhưng mà đen 1 nỗi là lần đấy tớ gặp đúng hồ ly tinh - có người iu mịa rồi mà vẫn làm bờ nốc show hàng nhiệt tình, chắc tính nâng cấp người iu hoặc kiếm đội hình 2! ===> tớ đã nhanh chóng rút vốn tìm chỗ khác ít mạo hiểm hơn để đầu tư!
    ...................................................................................................................
    Có phải cái đó người ta gọi là " Kẻ cắp gặp bà già" không nhỉ?
  9. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Khi nói ch với ng ta trên net , bạn cứ nói thật vui vẻ , tự nhiên vào , đừng nhiệt tình quá nhé , nếu ko họ tưởng bạn là hàng ế , hàng kém chất lượng , ng ta đánh giá thấp ngay đấy
    Theo mình bạn thích họ , nhưng cũng fải thể hiện dc fong cách của bạn , kiêu 1 tý , nhưng lại chiều họ 1 tý Thế họ mới chú ý
    Nói ch vui vẻ thì tự khắc ng ta muốn gặp bạn thôi mà
    Đừng như mối tình onli của mình , anh ấy mãi chẳng hỏi sdt , mãi chẳng rủ mình đi cafe gặp mặt , thế là ... chà 1 năm rồi , tất cả over hết mất rồi Bây giờ dù chưa có ai , mình vẫn chẳng muốn nối lại quan hệ với cái nick đó nữa
    Casablanca643
  10. negunsd

    negunsd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    đừng làm to tát hoá vấn đề, chỉ là cafe thôi mà bác

Chia sẻ trang này