1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao dụ cáo cho một buổi cafe

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi reghoaikodc, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caototbung

    caototbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Ôi zào , nếu cảm thấy nghiêm trọng wa'' thì chuyển sang mời đi ăn , kiếm món gì độc độc vào, con gái thường thích đi ăn hơn .
    Nhớ là mời theo kiểu "bà ko đi thì tui cũng đi , chả sao !" Như thế người ta sẽ ko nghĩ mình hàng ế ..he he
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nguyên tắc 1: Khen cáo quen biết trên mạng dễ thương khi chưa gặp mặt là tự tạo 1 bước cản trên con đường đi uống cà phê với cáo.
  3. tamsuabc

    tamsuabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    cáo có nghe thấy không, em rút lại lời khen cáo thui.
  4. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Ừa vừa bị leo cây ngày hôm qua, quen thì cũng quen qua cái topic nay đới.
    Căm cái lão nào đó thế không biết hì hì hì
  5. tamsuabc

    tamsuabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ko sao thử nhiều lần, có 1 lần đuợc mà.
  6. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Không có lần khác nữa đâu, cả buổi chiều và buổi tối chờ ở nhà khiến cổ dài lắm rồi, sợ lắm rồi, ghét cái kiểu bị cho leo cây và bỏ bom lắm rồi. Khiếp thật, con trai thời nay hư hõng hết rồi
  7. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Chị Chickbig nói nghe ghê quá ạ tình hình là hàng họ dạo này hơi kém nhưng mà cũng ko đến nỗi hết hy vọng thế đâu hót liêu là sáng nay trên chuyến xe từ SG -> VT, em bị sét oánh trúng, hớ hớ, 2 người ngồi trên xe nói chuyện này nọ kia rất là vui vẻ và hợp ý ạ
    Mặt anh í trông cũng đàng hoàng tử tế có xin sđt rồi ạ, vừa nãy mới gọi rủ em tối đi uống cafe em đang thích đi lắm, nhưng mà ngại mang tiếng là dễ dãi, ngồi cạnh có 2 tiếng thôi mà đã nhận lời mời đầu tiên nên bảo "Để em xem thế nào đã". Theo mọi người nên làm sao ạ? anh ý về VT 1 vài ngày thôi rồi quay lại SG vì cũng đang là SV ạ.
  8. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    De nghi hok vo dua ca nam the nhe. Chua gap dan ong bit giu loi thi se gap thui ma. Nhung bit dau em lai chang giong anh chang do, cho nguoi khac leo cay neu co the
  9. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bao giờ như thế cả. Và chính anh đang vơ đũa cả nắm mới đúng
  10. reghoaikodc

    reghoaikodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    up topics lại, nhờ anh em giúp đỡ. Jờ muốn cưa em này lắm, mỗi tội giờ ko có cớ gặp mặt, chứ gặp mặt rồi thì em chết với mình ngay.
    Ko quen biết, chỉ biết 360 độ thôi, giờ tính sao để gặp mặt thôi. any advice ?

Chia sẻ trang này