1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao dứt được em này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    thế có bị gái nó cài cho câu chịu trách nhiệm chưa
    mìh nghi là rồi lắm
    mà rồi thì dứt đằg jời
  2. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    em nói thật với bác tub nguời thế này bác mà bỏ là cô bé í dễ nghĩ tiêu cực lắm, chẳng còn muốn sống í chứ, ăn no rồi giờ lại thế, thôi, bác bỏ nguời yêu mình đi, em sợ cho 1 mạng nguời
  3. ThaoDop84

    ThaoDop84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em này thật là đại cao thủ, lúc đầu cố ý để bác đọc được tâm sự của em để bác "yên tâm", bây h bác vào tròng rồi thì...em đoán là nó không cho bác thoát đâu
    Trên box này cũng có 1 cái topic Bí kíp giãy hàng khi tình đã nhạt của bác nào đó, bác tìm lại xem có áp dụng được chiêu nào ko
    Được ThaoDop84 sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 16/10/2008
  4. newidea

    newidea Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    2.830
    Đã được thích:
    59
    Khẩn trương cho tôi cái đc và sđt của em ý, đảm bảo ông sẽ nhẹ nợ ngay
  5. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    dạ là cô bé mới.
    dạ cũng là cô bé mới.
    trong blog có entry em ý viết "...em nghĩ nên kết thúc càng sớm càng tốt mà sao em k đẩy anh ra khỏi suy nghĩ được.....", rằng ban đầu em ý luôn coi đây chỉ là thích thôi, chứ k fải yêu.
    (có lẽ hồi đó con bé còn băn khoăn suy nghĩ nên mới ra entry đều đều, dạo giờ chắc đi chơi với em vui rồi nên không thấy sản xuất entry cho em đọc trộm nữa )
    em đọc được nên nghĩ sau này bé này thích làm single mom nên hồi đầu đúng là "yên tâm" thật định chơi 1 thời gian rồi bớt dần bớt dần nhưng tình hình bây giờ là ặc ặc đi chơi với nhau càng ngày càng nhiều. và em bắt đầu cảm thấy hơi hơi bực vì mất thời gian.
    công việc của bé này ở cty hơi vất vả nên định tháng 10 này chuyển chỗ (cách đây 3 tháng tâm sự với em thế)
    bây giờ thì em ý bảo sau Tết mới chuyển
    vấn đề bẫy em thì không được vì em luôn sẵn sàng Pos2 và áo mưa
    chỉ là vấn đề như bác j trên kia nói về tuýp người bé này, em lại là người đầu tiên của con bé, nên có thể gây hậu quả về tâm lý
    cái topic này k hứa hẹn tình tiết mùi mẫn. mà chắc chỉ toàn đau thương thôi, và cũng dài hơi đấy. em sẽ cố gắng không gây thêm "tội lỗi", post các chi tiết quan trọng, các bác chỉ em với em lú mất rồi.
  6. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    thế bác với ng yêu bác bây h thế nào?bác chơi bời với e kia nhiều thế chắc cũng chả có thời gian+tình cảm cho ng yêu bác?liệu giẫy em này xong 2bác có yên ổn với nhau được ko???
  7. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    em với người yêu thì vẫn bình thường, em chỉ yêu thương mỗi người yêu em thôi, gắn bó với nhau suốt thời sinh viên bao gian khổ khó khăn, ngoài yêu còn cái tình nghĩa nữa.
    nên bé này tất nhiên k thể sánh được ngy em.
    trong tuần có hôm làm overtime đến tối mịt, hôm về sớm thì cô bé này rủ đi chơi, hôm nào cũng là rủ đi 1 nơi đâu đó thôi nhưng hết chỗ này lại đi chỗ khác cả buổi tối em toàn fải nói dối ngy anh làm overtime.
    cả tuần vừa rồi em gặp ngy mỗi 1 lần vào tối qua.
    lúc đưa con bé kia về còn bảo em cầm luôn mũ bh của em ý, sáng mai sang đón đi làm ---> em fải lượn lờ tìm bụi rậm jấu cái mũ bh của em ý vào đấy rồi mới dám đi gặp ngy T______T
    bực thật nhưng em cũng thấy tội nghiệp con bé.
  8. xakutara85

    xakutara85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    em với người yêu thì vẫn bình thường, em chỉ yêu thương mỗi người yêu em thôi, gắn bó với nhau suốt thời sinh viên bao gian khổ khó khăn, ngoài yêu còn cái tình nghĩa nữa.
    nên bé này tất nhiên k thể sánh được ngy em.
    trong tuần có hôm làm overtime đến tối mịt, hôm về sớm thì cô bé này rủ đi chơi, hôm nào cũng là rủ đi 1 nơi đâu đó thôi nhưng hết chỗ này lại đi chỗ khác cả buổi tối em toàn fải nói dối ngy anh làm overtime.
    cả tuần vừa rồi em gặp ngy mỗi 1 lần vào tối qua.
    lúc đưa con bé kia về còn bảo em cầm luôn mũ bh của em ý, sáng mai sang đón đi làm ---> em fải lượn lờ tìm bụi rậm jấu cái mũ bh của em ý vào đấy rồi mới dám đi gặp ngy T______T
    bực thật nhưng em cũng thấy tội nghiệp con bé.
    Được xakutara85 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 16/10/2008
  9. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    À em không hề nói 1 chữ yêu nào cả. Bé kia cũng thế, k nói yêu hay thích j cả. Đi chơi, hold, kiss, xyz, và bây giờ là nói chuyện con cái, gia đình thôi.
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật đã gây ra nghiệp chướng thì phải chịu quả báo ...
    Thí chủ lòng tham vô đáy , bản thân đã có thanh mai trúc mã mà vẫn tham lam ăn hàng vô độ mà hàng lại mong manh dễ vỡ thế kia ... đã gây nên tôi nghiệp rồi ...
    Bi h dù ntn thì cung co ít một người con gái phải suỵịup và khổ đau ... thậm chí nếu sự việc vỡ lỡ còn là thảm hoạ 2 + 1 = 0 ... thí chủ sẽ mất trắng ...
    Tội nghiệp này năng lắm ... bần tăng ko giải đc ... chỉ biết tụng kinh niệm phật cầu siêu cho thí chủ thôi ...
    PS : Sorry anh HKGH tẹo ...

Chia sẻ trang này