1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao dứt được em này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Điên à, sao quoted bài tui rồi nói vớ vẩn
  2. khanhvan80vn

    khanhvan80vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất con trai kiểu này. Em chỉ yêu thương mỗi người yêu em thôi, thế sao còn abcxyz con nhà người ta. Hay lại lý luận kiểu yêu là một chuyện, xyz là chuyện khác. Dễ dãi với bản thân mình quá nhỉ?
    Định ko nói gì, nhưng ko thể nhịn được.
  3. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Con zai loại này,đáng chém chết đi.Yêu n`g ta 4 năm rồi,rồi là ty sinh viên bn thứ vậy mà chỉ vì 1 con bé mà abcxyz để rồi mang nợ nthế bây h lại bù lu bù loa.Dám làm dám chịu,em chỉ thấy bác hèn lắm thôi.
  4. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hmmmm......... đời không màu hồng đâu bạn, ai cũng có vấp váp và trưởng thành. nếu post bài chỉ để nói những lời thế này thì tôi biết rồi. dám làm dám chịu? chịu là chịu gì thế bạn?
    tôi cần lối thoát, chứ chịu số phận đưa đẩy thì khỏi cần lên đây xin tư vấn.
  5. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    uhm, sr khi mình post mình không để ý bạn ạh, chứ mình là quote cái bài của bác chủ topic kìa,chứ kô phải bạn, thông cảm nha
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy
    chết chết
    thí chủ nóng quá
    theo bần tăng thì ca này anh em trên bến dưới thuyền người ta gọi là NHỠ
    thôi thì thông cảm cho bác ý
    đánh người chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại bao h
    thoi thì nghĩ kế cho bác ý thoát kiếp nợ này
    alô alô
    nghiêm túc
    chủ topic pm nick yahoo memvamom
    bần tăng sẽ cố hết sức bình sinh mà hiến kế giải ca này cho thí chủ
    giang hồ hiểm ác ...thấy đồng đạo võ lâm bị rơi vào bẫy bần tăng cũng đau xót lắm thay
    a di đà phật!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    chạy đi chạy lại thì không biết, chỉ biết là hắn đang muốn chạy trốn. anh này ứ có nam tử hán
  8. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng con bé í bị ông bỏ rơi, nghĩ quẩn đi tự tử là suốt đời ông bị ám ảnh
    Đúng là 1 người không đàng hoàng
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hị hị, đá thì cứ đá thoải mái đê, nhưng theo cách bác kể về tính em này thì đá xong ra mua lưới xuống cuối sông Hồng chuẩn bị vớt xác nhá
  10. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Àh ùh, a zi zà fật
    Nhưng tội lỗi này do bé kia tự nguyện, nên suy ra chủ Topic cũng kô nặng tội lắm, a di zà zật
    HKGH-- Thằng em ăn tạp thế, thấy Topic nào cũng đòi xin chén ké, báng bổ báng bổ cái câu bần tăng của thằng em
    Àh nhưng mà có jì hay hay cho a ké zới

Chia sẻ trang này