1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao dứt được em này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    1. Bác chủ topic nói là "em chỉ yêu thương người yêu em thôi" là hơi bị phi lý rồi, em biết các bác chẳng cần yêu cũng có thể abcxyz được, nhưng bác vì "bận" đi chơi với cô kia mà "cả tuần gặp người yêu 1 lần" là em thấy tình cảm của bác dành cho người yêu không như lời bác nói. Em chả biết các bác zai, bác gái ở đây thế nào chứ zai nhà em 1 ngày cũng cố phải gặp lấy 1 lần, không đi chơi thì ghé qua lúc đi làm về, em thấy yêu nhau thì nhớ nhau lắm, nhìn mặt 1 cái thôi cũng được, chứ vẫn lù lù ở gần nhau mà vì đi chơi với gái bỏ người yêu 1 tuần ko gặp thì em thấy tình cảm của bác hơi có vấn đề đấy.
    2. Bác đang muốn zãy ra mà em ấy bảo gì bác làm nấy, bảo đi chơi là đi (mặc dù kêu chán, lại còn bỏ người yêu thui thủi cả tuần), bảo cầm mũ về mai đón cũng cầm (mặc dù là cầm xong phải lo bỏ vào bụi rậm), em thấy đã chán thì khó chịu lắm, đừng nói là chiều hết mực thế.

    Hai điều trên làm em nghi ngờ về chuyện cân đong tình củm của bác, em đồng ý với tư vấn của bà chị trên này, dứt hẳn, đầu tiên em chưa đọc kỹ nên chưa đọc ra là bác đã abcxyz với cô kia, mới quen nhau được 4 tháng (tính đến thời điểm này), còn em chắc bác phải "làm" trước đó nữa cơ, thời gian ít ỏi thế, bác lại cũng chưa xác định yêu đương gì với em ấy mà em ấy đã tự nguyện để bác làm thế thì cũng phải xét lại cô này, liệu có yếu tâm lý đến mức "mất mạng nếu bị bác bỏ rơi" hay không, em không nói là đề cao quá mức chuyện abc xuất phát từ phía chị em, em biết đàn ông thì suy nghĩ thoáng hơn về chuyện này, còn tụi con gái dù sao trước lúc này lúc kia phải cân nhắc kỹ lắm, không phải cứ thích là nhắm mắt đưa thân đâu, phải xét về góc độ tình yêu của mình dành cho người ta, người ta dành cho mình, độ tử tế, rồi tương lai...cơ bản thế
    Em dài dòng quá, cơ mà em thấy ghét ghét bác, bác còn nghĩ đến đường về thì dứt ngay, sau đó tùy vào tính của người yêu bác mà lựa, nếu chị ấy là người bác cảm nhận thấy dung dị và vị tha, biết kiềm chế và suy nghĩ lạc quan thì bác hãy nói thật và xin lỗi chị ấy. Còn nếu chị ấy là người bộp chộp và hơi để bụng thì bác hãy đắn đo cho thật kỹ, giấu được thì giấu, tránh làm chị ấy tổn thương quá và chuyện của bác cũng đi đời.
    Em mỏi cổ quá rồi, chán bác thật
  2. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Thiếu bản lĩnh trong chuyện "ăn vụng" vàthiếu cả quyết đóan em là em cho con bé kia tạch ngay, nếu đã có ý dứt
  3. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép cho em hỏi chị có bao nhiu năm kinh nghiệm trong việc jũ váy rồi mà nói nghe sành thế ạ
  4. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Các bảo bảo dừng ngay, em cũng muốn thế đây T___T
    Nhưng vấn đề là em với cô bé này ngày ngày đụng mặt nhau, ngồi trong cùng 1 fòng từ sáng đến chiều. (fòng đông người nhưng 2 đứa ngồi gần như chính diện)
    Em chỉ nghĩ ra 1 biện pháp là đi làm ở chỗ khác may ra....... Nhưng bỏ chỗ này cũng tiếc, công việc đang thuận lợi.
  5. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    14 năm kinh nghiệm đủ chưa em? Mà bao nhiêu năm k quan trọng,cái quan trọng là biết đối fương cần gì và sợ gì.
  6. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Con rô cũng tiếc,con diếc cũng cần...Vừa fải thôi chứ,mà đối diện mặt với cô ta càng dễ áp dụng những gì chị dạy. Thứ 2 này thử luôn nhé.
  7. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ anh nghe ông bạn anh nói .Con vẹo ông ta bảo : Anh chọn em hay chọn thuốc lá. Ông ý bảo : **. Em so thế kak nào được với Malboro của anh.
  8. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Nếu đủ bản lĩnh thì đơn giản, làm mặt lạnh. Nghiêm túc trong công việc, gọi điện riêng tư là dập, nhắn tin không trả lời. Đảm bảo sau 1 tuần là có chuyển biến tích cực. Còn nếu vẫn muốn abcxyz thì...
  9. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    cứ thử cách này đi ... hị hị ... em nó (tự mình hoặc bạn xui) ko đến tận nhà người yêu bác chủ topic để làm rõ kết quả của một vài ngày làm việc fulltime của bác í mới là lạ !!!
  10. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, cái đó là làm thật rồi chứ làm thử gì nữa. Nếu em kia chưa biết gì nhiều thì tốt. Không thì nên bảo bọc GF kỹ một chút.

Chia sẻ trang này