1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao dứt được em này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    đến chịu với bác, đàn ông giờ đểu nhờ
  2. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mình nói câu này với jai suốt,có điều mình nông dân,chỉ hút vina thôi chứ k hút Malboro như ông anh cậu.
  3. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nói về vai trò của cô người yêu bác chủ topic khác. Kể ra gái này cũng lạ, người yêu mình, 4 tháng trời đi với gái khác, ôm, hôn, abcxyz mà không hề phát hiện ra sự bất thường, kể cũng tài. Yêu nhau 4 năm thì là quá quen thuộc rồi, từ nhà cửa nhau cho đến tính cách, chả có chuyện cố định gặp nhau 1 ngày, như kiểu hồi mới tán, chắc phải có thời gian hoặc việc gì đó bất chợt để mà tinh ý phát hiện ra người yêu mình khác lạ chứ.
    Vì để abcxyz với con bé ở công ty, bác cũng phải mất công,cũng phải dành thời gian cho nó (vì chắc chắn bác sẽ bảo với nó anh chưa yêu ai ), rồi kiểu gì khi ko gặp thì chả điện thoại mí cả tin nhắn. Những hôm bác đi với người yêu, chắc chắn sẽ dính điện thoại hoặc tin nhắn của bé kia, kể cả bác từ chối nghe, hoặc nghe - người yêu bác phải có bổn phận phát hiện ra chứ nhỉ, sao ko thấy người yêu ýkiến gì?
    Thế nên giải pháp của em tư vấn cho bác nó là như này. Bác khai thật với em ở công ty là anh có người yêu rồi, anh yêu cô ấy, muốn chung sống với cô ấy cơ...để rồi kết quả là dư lày
    1. Bác trở thành thằng đểu cáng với em ý, nhưng chỉ như thế mà thôi, thời gian sẽ xóa nhòa vết thương...vì em ý là người nghĩ thoáng, ko muốn làm kẻ ăn thừa hay tranh cướp.
    2. Chuyện sẽ ầm ỹ lên, người yêu bác biết (chuỵên bác mật thiết với em ý), đồng nghiệp bác hay (bác bắt cá 2 tay, và yên tâm là đồng nghiệp ko biết được khỏan xyz đâu)...rồi hậu quả có thể là bác và người yêu chia tay, đồng nghiệp nam thì ngưỡng mộ bác vì cùng 1 lúc 2 em mà đến tận khi bác chán chuyện nó mới vỡ, đồng nghiệp nữ thì khinh rẻ bác vì thằng đấy trông thế mà tởm, rồi chuyện bác với bé kia sẽ là đề tài nóng hổi cho chị trong cả 1 quãng thời gian dài
    Chọn đi bác
  4. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    em không đề cập đến ngyêu em là để câu chuyện được gọn gàng.
    thời gian đầu đi với em kia em quên hẳn người yêu. 2 tuần k chủ động liên lạc. đến khi cô ấy bảo "hình như a có con bé nào ở cty?" em mới giật mình và điều chỉnh lại thời gian !
    trước em có thói quen đến nhà ngy là bỏ hết điện thoại, chìa khoá, ví, thuốc lá lên mặt bàn, nay fải bỏ thói quen đấy dù quần của em là thể loại bó sát. đi chơi thì đth để sleep, có hôm quên đang đi nó rung bần bật, em cứ fải rồ ga, đèn đỏ không dám dừng vì sợ ngy em fát hiện đth rung. may mà em kia nhắn tin thì cũng chỉ 1 tin thôi rồi chờ em reply.
    nhưng khi đi với em kia thì khác. ngy em gọi lần 1 k được lại gọi lần 2, lần 2 k được lại gọi lần 3..... có những hôm em jở ra thấy cả chục missed calls và 4,5 mesages. sau đó fải nghĩ cách giải thích. hối hận vô cùng
    trong thời gian 4 tháng đấy cũng chia tay 1 lần, xong lại quay lại.
    e nhận ra rằng khi đi chơi mà k có ai ở nhà mong mình thì em đi không vui ! cảm giác trốn đi chơi nó thú vị sao ấy
    nhưng em có 1 thắc mắc, sao có 1 số bác lại bảo em thú nhận với cả 2 người ??? dại gì tự dưng chui đầu vào rọ?
    vì em và em bé kia k có tỏ tình hứa hẹn gì cả nên em sẽ lặng lẽ thực hiện như đàn chị trên kia bảo. và mong là em ý hiểu và sự việc sẽ diễn ra theo hướng 1 mà bác yurina vừa nêu.
    ps: em kia k hỏi em có ngy hay chưa. em fải chủ động nói chứ. em bảo từ bé tới giờ chưa cầm tay con gái bao giờ trừ hồi lớp 1 đứng xếp hàng vòng tròn. em nó bảo "điêu" nhưng em "thề" là nó tin luôn.
  5. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy chú này đểu thật
  6. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đểu bình thường . Vì 10 giai tớ gặp đến 9 giai bảo anh chưa yêu ai, giai còn lại thì vợ con đường hoàng rồi, chả chối được
    Cái chính là giờ bạn chủ topic giải quyết sao cho em ở công ty đỡ tổn thương nhất, đỡ bị cảm thấy là mình bị bỏ rơi nhất thì mới tránh được phương án 2 diễn ra, vì đàn bà, cái miệng leo lẻo thế thôi, chứ khi lòng tự trọng tự ái, tự kiêu, tự đại bị tổn thương thì họ cư xử khủng khiếp lắm, ít đàn bà vị tha, nhất là trong cái khỏan giành giật 1 người đàn ông về cho mình như thế này. Nhất là ở lúc này, em ý ko hề nghĩ là bạn chủ topic đểu, mà chỉ nghĩ được là anh ấy có người yêu mà anh ấy vẫn xyz với mình, nghĩa là anh ấy có yêu mình. Em thật, gái (không phải loại ăn chơi đú đởn hay **** nửa mùa) thì đến 90% khi đồng ý xyz nghĩa là có cảm tình và rất tin tưởng người đàn ông cùng mình rồi. Đại khái là ca này hơi khó xử, vì đằng nào cũng mang trọng tội với tận 2 người đàn bà (chắc bạn gái của chủ topic cũng có khỏan kia rồi, yêu nhau 4 năm mà chỉ ôm hôn thì là dở hơi biết bơi ).
    Thế nên giờ có khi đẹp nhất không phải là thú nhận, mà đẹp nhất là nói với 2 em ở 2 thời điểm khác nhau, hoặc là chung 1 thời điểm (kiểu hẹn gặp 2 đứa cùng 1 quán cafe) rồi ngồi thú nhận cho cả 2 đứa nghe, sẽ rất sốc, nhưng sốc lúc đấy thôi, sau đó 2 bạn đàn bà sẽ tự tìm đến, tự cảm thông cho nhau, và chuyện chỉ 3 người biết, bạn chủ topic vẫn ở lại công ty làm việc, em kia cũng thế, người yêu tổn thương rồi cũng xong...và bạn chủ topic thênh thang tìm con đường tình mới . Và coi đây như 1 bài học kinh nghiệm xương máu, lần sau làm gì đều phải tính toán cho kỹ, không được bạ đâu ấn đấy như đợt vừa rồi, nếu có xyz thì chỉ nên với rau có thuốc sâu thôi, còn các em gái thì thôi cố kiềm chế chỉ nên ôm hôn và kể chuyện trăng sao thôi. Nhá
  7. toanaloha

    toanaloha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xem bác muốn hỏi cách để té. Thôi thì bác cho địa chỉ blog và thông tin về cô bé đó lên để mấy bác muốn xin ở trên đỡ hộ bác. Cũ ta mới người mà.
  8. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Lạy giời cho bố kiếp sau đầu thai làm con ghẻ trong nhà người ta, đã có ghẹ rồi mà còn đi hại đời thêm cua non nữa hả, dã man quá... Tôi thề nếu 1 trong 2 em đó mà là em/chị/ bạn thân của tôi thì ông cứ liệu liệu mà gia nhập thái giám đoàn đi là vừa
    Đồ Sở Khanh, lừa tình, khán nộn....
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    1 câu biết sai, 1 câu xin lỗi cậu có thể đền cả đời con gái lại cho người ta không.
    Làm thằng đàn ông thì đừng có trốn tránh trách nhiệm như thế.
    đứng ra gánh lấy trách nhiệmcủa mình đi.
    Tớ nghe cái title topic tớ đã ngứa tai rồi.
    Đừng coi tư vấn viên là những kẻ giảng giải về mấy vụ lừa tình
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì có vẻ con pé kia cũng không chắc lắm là chú yêu nó, bởi vì nó đố chú Tết này dám dẫn nó về nhà cơ mà.
    Anh nghĩ nó không mong manh dễ vỡ như chú sợ đâu, rất có thể là cáo thành tinh đấy .
    (anh đoán thôi, thể loại này anh gặp 1 lần rồi, nó tưởng anh gà nó còn bảo anh phá tờ-rinh nó nữa cơ, có điều anh khác chú, chỉ là one night stand thôi).
    Kiểu gì thì chú cũng rũ con pé này, anh là anh đoán kô có sai đâu. Nếu mặt chú dày thì cứ làm ở đấy, nó phải chuyển cty. Nếu chú có râu (nghĩa là da mặt mỏng) thì chú chuẩn bị vài cái CV rồi lượn trước đi.

Chia sẻ trang này