1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao dứt được em này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    bác hô khẩu hiệu to quá em day dứt quá đi thôi ôi trời đất ơi.
    em chỉ có trách nhiệm với ngy em thôi !
    nên bây giờ là làm thế nào để cô bé kia ít tổn thương nhất - như bác yurina26 nói.
  2. vuongthuytb

    vuongthuytb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lên xin tư vấn sao giống khoe thành tích quá ta ơi!
    Anh bỏ cả hai đi cho họ nhờ.
    Đểu như anh mà cưới ai cũng là tai họa cho con gái người ta.
  3. xakutara85

    xakutara85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  4. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Coi như là hết lòng phục vụ chị em Hùng hục rồi ss có vài giây thôi mờ
  5. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này thú vị thật!
    Nói về người yêu của chủ topic thì có thể thấy chị này rất chín chắn, có lẽ là 2 người đã xác định cưới nhau. Mình cho rằng chị đó có lẽ cũng đã biết bạn có người khác, nhưng có lẽ chị ý cũng hiểu rằng đàn ông thì vốn tính ong ****. Lạt mềm buộc chặt. Người khôn khéo là người biết vị trí của mình so với vẹo vọ bên ngoài. Chính vì thế mà bạn chủ topic đã cảm thấy cần quay về với người đàn bà của mình
    Nói về cái cô bé bồ bịch kia thì đúng là chẳng phải gà mờ gì đâu, khéo lại là cáo thành tinh thật. Bạn thì lại ko phải loại đàn ông mặt dày thế cho nên là bạn cứ phải lăn tăn. Hỏi thật là bạn đã bao giờ làm rõ quan điểm của mình về mối quan hệ này chưa? Chắc là chưa nhỉ. Để trở nên sở khanh thì cũng ko phải là dễ khi đó không phải là bản chất của mình nhỉ. Thế cho nên mình nghĩ là bạn hãy rõ ràng ra, kiểu như nói thẳng với em ý là anh với em chỉ ngủ với nhau thôi, tình cảm của anh cũng chỉ dành cho em trên giường thôi..., rồi thì giờ thì em vẫn còn muốn thì mình tiếp tục quan hệ chứ em đừng hi vọng anh sẽ yêu em (đấy là mình ví dụ thế thôi). Còn chả việc gì phải khai thật về người yêu cũng như sám hối tội lỗi với người yêu của mình (nếu ko thì phải sám hối cả đời mất nhỉ )
    Bạn thử nói thế xem thái độ của cô bé đó ra sao. Giải quyết nhẹ nhàng vẫn hơn nhỉ
  7. mininova

    mininova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Cái gì chẳng dứt được, chẳng qua có dàm làm hay không thôi chú ạ. Anyway, anh thấy tinh thần cảnh giác của chú thấp và lập trường không vững vàng.
  8. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đàn ông tử tế giờ hiếm thật , cầu trời đời mình sau này không gặp phải kẻ lăng nhăng
  9. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
  10. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác nhiều em sẽ chú ý. trong topic này có bác và bác yurina26 nói lên những lời em mang máng trong đầu mà không diễn đạt thành lời được. là (1) làm thế nào để cô bé kia ít bị tổn thương nhất (2) ngy em thật tuyệt vời khiến em muốn tìm đường trở về với cô ấy.
    @alone_rock: nick rốc rát là thế mà tính khí hẹp hòi quá. thanh niên sống phóng khoáng tí đê. post bài thì ngoa ngoắt vãi, lịch sự hơn chút đi.

Chia sẻ trang này