1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao dứt được em này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 16/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    -----------------------------------
    Các bạn cũng đừng ném đá chủ topic nưã,vì việc bạn này post lên ý nghĩ cuả mình cũng chứng tỏ bạn ấy có hối hận. Cái chính là vạch ra hướng giải quyết.
    Có thể trường hợp này bạn ấy bị bẫy tình.
    Mình cũng đã bị nhiều cô ,chị ( và cả một số bóng) tha thiết, bẫy nhưng nhờ cái tửu lượng được và cũng may mắn nên không bị sập bẫy. Họ chỉ cần làm say hay mê đi, rồi lột quần áo mà trần truồng nằm cạnh họ,rồi họ quay,chụp ảnh là xong,chứ chẳng cần đối tượng có cử động gì hơn.
    Cũng có khi tinh vi hơn,họ nhờ giúp cái này cái nọ,rồi mơi kinh khủng.
    Cho nên có thể bạn dính bẫy
    Cũng có thể bạn tham ăn tạp...cho nên bạn đang khổ sở
    Bây giờ bạn mới chết !
    Thế cho nên bạn nên làm như sau :
    1. Sám hối thật sự khoảng hai,ba ngày. Nhờ bạn hay ai đó gọi tel đến cho cô người yêu báo bạn đang ốm nặng. Cô kia đến,bạn nói xấu hổ chỉ muốn chết. Khai báo thật sự sự việc,xin cô người yêu khoan hồng. Chắc chắn rằng,vì thấy bạn thành tâm,cô ta tha thứ. Còn nếu không tha thứ được,thì cũng phải chịu,vì cô ta không phải người có thể tha thứ cho sự thật. Như vậy cũng đỡ tiếc.Nên nói thẳng,vì trước sau,cô mà bạn ..... sẽ nói thẳng với người yêu bạn. Có gan làm,có gan chịu,không lưà dối ai.
    2. Nói thẳng với cô kia về ý nghĩ thực sự cuả bạn.
    Cứ thẳng thắn và đàng hoàng,không sợ gì về sau.
  2. babe122

    babe122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp rất nhiều trường hợp như thế này rồi .
    Những người như chut topic, nếu về sau ko hối lỗi, mà còn coi thường , đùa giỡn với tình cảm con người, thì e là hậu vận về sau sẽ rất cực khổ .
    Nên nhớ :" đời cha ăn mặn, đời con khát nước " . Bạn nên tu nhân tích đức cho con cái, đặc biệt là con gái của bạn sau này .
    Theo mình , tốt nhất bạn đánh tiếng cho cô bé ấy biết vị trí của cô ý trong trái tim bạn . Rồi dần dần chủ động nói sự thật ra, rằng bạn đã có người yêu và này nọ...
    Thà đau một lần rồi thôi . Càng nói dối, càng om lâu , bạn càng làm người ta khổ .
  3. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    em có đọc topic của chị bên tâm sự, chắc chị chỉ gặp kiểu người cỡ đó 1 lần thôi
  4. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Co?n thiếu "đơ?i cháu đái nhiê?u"
  5. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bác đã coi trọng tình yêu của chị kia thế rồi thì nên tin tưởng chị ấy , chia sẻ về vấn đề này để cả 2 cùng giải quyết thể hiện mình thực sự muốn dứt ra khỏi chuyện này và 2 người cũng hiểu nhau hơn tránh sự hiểu lầm sau này
    + Diễn đàn nên cũng có người nọ người kia bác đừng bận tâm làm gì cho mệt đầu
  6. mua_rung

    mua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đành là đánh kẻ chạy đi chứ k đánh kẻ chạy lại, nhưng mà như bác này thì chạy lại xong dễ lại chạy đi lắm, đến lúc đấy lại mọc ra vài cái thread mới làm sao dứt/ giãy/ blah blah... Chỉ thấy thương chị người yêu bác thôi.
  7. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    bí kíp giãy hàng nổi tiếng của nhà zai là giả vờ nghiện
    truờng hợp bác áp dụng đuợc
    khỏi dính líu gì luôn cho mệt
    cơ mà em tủi cho nguời yêu bác
    đùa chứ nguời yêu bác mà là em gái em em đấm bác vỡ mũi
  8. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Thế vẫn chưa jải quyết xong cơ àh? Đầu lâu nhờ...Vẫn lăn tăn sợ gái tổn thương àh? Quên chị k cảnh báo với chú,cẩn thận gái nó thù thì mệt lắm đấy.Hôm qua chị xem 1 bộ fim VN,có con bé bị fụ tình.Đúng hôm cưới thằng này,con bạn mua 1 vòng hoa và thuê 2 đứa bán báo đem tặng cô dâu,chú rể.Hehe...
  9. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Chết ,giả vờ nghiện như nào được, còn đi làm ở công ty nữa cơ mà, ko thể vì gái mà mất tương lai được.
    Cũng ko đấm vỡ mũi được vì em người yêu ko biết
  10. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc mới thấy nhiều bài tư vấn cho một cuộc chạy trốn kiếp thật....Cần phải biết ngồi xổm..., đúng thật, NHÂN ĐẠO LÀ TỰ SÁT.
    Nếu mình mà có em gái bị như vậy thì không biết mình sẽ như thế nào??? Chắc chỉ ngậm ngùi ...mỗi chữ ĐAU !!!

Chia sẻ trang này