1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam sao duy tri tinh yeu ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi T_Bi, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T_Bi

    T_Bi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nam dau vao DH la tui da yeu roi, co som qua ko nhi?

    Luc dau la tui de y anh ay, sau thi anh ay cung thich tui nen ngo loi truoc va tui da nhan loi,.., den nay la nam thu 3 roi tinh cam van tot dep, chi thinh thoang gian doi nhung lai lanh

    Gan day thi nhieu chuyen xay ra qua, gia dinh tui cung ko giau nhung kha gia hon nha anh, tui lai dang duoc di hoc viec o Van phong cua co^ toi, lai co di dong. Con anh thi lai dang cai nhau voi chi, hom truoc anh dua tui ve nha choi thi anh co ve ngai vi hoan canh gia dinh,.., tuy anh ko noi ra nhung qua thai do thi toi biet,.., nhung toi ko bao gio cau ne van de do,.., toi chi so anh cu lanh le roi xa toi dan, vi tinh anh cung ko thich noi nhieu ma hay lang le va co khi hoi lanh lung, ra truong chac toi se co viec lam de dang con anh thi chua biet ra sao nen anh rat hay lo ve viec do, anh dinh di lam them nhung ma chua biet lam gi,.., toi muon giup anh lam ma ko biet phai lam gi bay gio,.., cho toi mot vai loi khuyen va kinh nghiem voi!
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy thì bạn đang có 2 vấn đề cần quan tâm:
    - Về sự mặc cảm của anh ấy: Nếu bạn đã không quan tâm hoàn cảnh gia đình anh ấy khó khăn hay không thì hãy thể hiên ra là bạn không quan tâm. Đừng thanh minh cho anh ta thấy là bạn không quan tâm. Nói chung là đừng bao giờ an ủi anh ta đại loại như: " Em không quan tâm hoàn cảnh của gia đình anh ntn mà em chỉ quan tâm đến anh thôi" Nói vậy có nghĩa là vô tình bạn đã cho anh ta thấy là bạn đang để ý đến vấn đề này và sẽ khiến cho anh ta càng mặc cảm hơn. Tuy không quan tâm nhưng bạn cũng nên cẩn thận và cần chú ý những hành động của mình về vấn đề này kẻo lại vô tình để anh ấy nghĩ là bạn đang thương hai anh ta hoặc vô tình để anh ta cảm thấy mắc nợ bạn. Nói chung cần tế nhị!
    - Còn vấn đề việc làm! Quả thật gần ra trường thì cũng nên định hướng cho mình nhưng cũng không đến nỗi phải lo lắng quá như các bạn nghĩ đâu! Năm cuối hầu hết ai cũng có tâm trạng như các bạn cả, hoang mang lo nghĩ ra trường không biết xin được việc không? Và mình cũng thế! Chỉ cần định hướng thôi! Cụ thể xin vào đau hoặc xin vào những chỗ ntn, chưa ra trường ngồi tính như vậy cũng chỉ là lo bò trắng răng hay ếch ngồi đáy giếng mà thôi! Cái khó ló cái khôn! Ra trường, sự vất vả, sự bon chen, sự khó khăn ... sẽ giúp các bạn tìm cho mình một công viêc xứng đáng! Havefun!
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Mới năm thứ 3 thôi làm gì mà tính chuyện xa thế,chắc qué gì đã yêu dc đến từng đó,nó ghen cũng đúng,ai đời mình thì nhìn rõ nông dân mà yêu em sành điệu,mặc cảm là mình kém hơn,đi chơi với người yêu mà nhiều khi cứ thấy điện thoại của em yêu kêu tít tít(bây giờ âm thanh nổi rồi)chả tức ói máu ra ấy chứ,chả nhẽ lại nói:cho anh xem thằng nào nt đấy,hoặc khi đi với anh thì em để dt ở nhà đi...đại loại như vậy.Em nên sắm cho nó một cái nữa cho đỡ ghen tị,kiếm cho nó một việc(vậy thì thằng này kém quá à).Hoặc em bỏ ko dùng dt nữa.

Chia sẻ trang này