1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao em quên anh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babybear3010, 13/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ko biết cảm nhận đúng ko, song thông qua những gì babybear nói thì có vẻ, tình yêu ở VN là 1 tình yêu được sắp đặt bởi gia đình, còn tình yêu nơi xứ người mới là t/y chân thật. Vậy thì vì lí do gì mà bbb ko thể đến với t/y thật của mình được?
    Cũng chẳng có gì là lừa gạt cả vì t/y là thứ ko thể điều khiển bằng lý trí được, vì vậy "nếu có thể" hãy chân thật với tình cảm của bản thân.
    Ngoài lề: nếu cô nào mà cũng yêu chung thuỷ hết mực thì cũng ko tốt đâu, vậy thì topic "Cưa người có người yêu" của con trai thành công cốc à. Bao giờ cũng nên có cơ hội cho người đến sau với tình cảm chân thành. Vì vậy, tốt nhất hãy làm như con tim mình nói, "nếu có thể" .
  2. babybear3010

    babybear3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn revenant đã cảm nhận đúng về Babybear. Còn tại sao BBB không dũng cảm vượt qua và đấu tranh cho tình cảm của mình ư? Vì gia đình là tất cả của BBB. Ngoài ra, tuy do gia đình sắp đặt nhưng người ấy ở VN rất yêu tôi. Anh ấy yêu tôi hơn gấp nhiều lần tình cảm tôi dành cho anh ấy. Có lẽ tôi không xứng đáng với tình cảm đó. Ở bên anh tôi tìm thấy sự chở che, sự chăm sóc nhưng còn tình yêu? Tôi cũng chắng biết nữa.
    Chỉ còn vài ngày nữa thôi, Babybear sẽ trở về VN. Đi để hy vọng có thể quên đi những kỷ niệm ngọt ngào nhưng tôi biết suốt cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được anh, người làm tôi hiểu thế nào là đau khổ trong tình yêu, thế nào là đau đớn của sự chia tay. Thời gian làm bạn thật vui và thời gian có tình cảm với nhau thật hạnh phúc. Hạnh phúc đến và đi thật chóng vánh.Cảm ơn đời đã cho tôi một lần được gặp anh. Kỷ niệm buồn hay vui sẽ là kỷ niệm, nó sẽ theo tôi suốt cuộc đời.
  3. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Ôi trái tim tội lôfi, Chúa ơi, cơ hội cu?a Ngươ?i đấy. Ai nói chung thu?y la? không tốt thế nhi?
  4. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
         Tớ thì chưa đọc hết câu chuyện của bạn đâu, nhưng tớ nghe nhiều người kể về chuyện tình ái khi ở bên nước ngoài. Khi ở bên đó thì tình cảm thắm thiết (nói thẳng là chung đụng xác thịt) khi về VN, nếu thấy ko hợp thì "đường anh anh đi anh đi, đường em em đi em đi" . Đơn giản !     Yêu mà chưa ràng buộc, chưa sâu nặng thì "giải tán" là bình thường chỉ lưu ý các bạn khi "make love" với người mới thì đừng vô tình gọi tên người trước ra là được. Còn ai sống chả có 1 thời để nhớ. Bắt người ta viết lại lịch sử của mình à ? Dằn vặt để làm chi E hỡi
  5. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ BBB nên chọn con đường yêu anh khoai tây, rồi ở lại luôn. Về làm gì cho khổ người ở nhà cũng như gia đình mình. Với cái kiểu lãng mạn nửa vời, nếu có về VN và lập gia đình thì cũng không chắc được sau này BBB sẽ không ngoại tình
  6. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Sống một thời gian với anh Tây kia em sẽ biết được nhiều điều hơn đấy , kìm nén cảm xúc khiến nó trở nên khó nghĩ vậy thôi , nhưng nói gì thì nói chắc chắn thằng Tây này hơn đứt cái thằng ở VN đấy , liệu mà tính , sống với trai Tây phải 1 đến 2 năm nó mới thấm cô bé ạ ! ( còn Việt Nam khoảng 10 năm , sau đó người ướt nhẹp luôn ,không có thời gian để phơi khô như bên Tây )
  7. babybear3010

    babybear3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là message cuối mà BBB gửi cho các bạn. Điều đó ko có nghĩa là BBB muốn làm gì dại dột đâu BBB chỉ muốn gửi lời cám ơn đến tất cả các bạn đã tham gia topic này. Là những lời động viên hay trách móc, đó cũng là những lời góp ý chân thành cho BBB. BBB rất cảm động vì điều đó. Có lẽ các bạn đã làm cho tôi hiểu ra được tôi phải biết quý trọng những điều tôi đang có. Những gì tôi sẽ làm lúc này là có 1 khoảng thời gian tĩnh lặng cho mình. Sau 1 vài năm hy vọng tôi sẽ vững vàng hơn trong tình yêu, dám yêu và dám đấu tranh và hy sinh vì tình yêu của mình, tôi sẽ bắt đầu 1 mối tình khác. Xin gửi lời chào thân ái nhất tới tất cả người bạn chưa từng biết mặt của tôi. BBB3010 chào các bạn.
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
        Dù cho E có ko vào topic do E lập ra thì A vẫn gửi bài vào, đơn giản vì trường hợp của E ko phải là hiếm nếu không muốn nói là quá bình thường. A chỉ mong dù E huặc bất kì cô gái nào có lấy chồng là Tây hay Tàu hay.......Irắc thì E hãy nghĩ một thời niên thiếu ta là người VN có cách sống, suy nghĩ theo truyền thống Á Đông. Nếu có con E nhớ dạy tiếng Việt cho bé thành thạo. Chúc các cô gái có hoàn cảnh như bạn bayber3010 lời chúc tốt lành !

Chia sẻ trang này