1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao gây ấn tượng với con trai ở buổi hẹn đầu tiên?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi letmego, 24/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. letmego

    letmego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi tên em không phải là Nhi đâu.
  2. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0

    Xét xem lời ăn tiếng nói hãy phát ngôn đừng để trẻ con nó coi ko ra gì .
    HKGH đang lo cày tiền cứơi vợ time đâu mà vào vẽ chuyện múa phím trên đây .:))
    Ai bảo ăn mặc ***y ngay lần hẹn đầu tiên sẽ gây ấn tượng ,đúng là đàn ông yêu = mắt nhưng để chỉ yêu cái vẻ bên ngoài của mình như mình đang cầm lưỡi dao chứ ko phải chuôi dao .Làm sao nó phải phục mình , căn bản nói thì ko thể diễn tả nên lời ...........

  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng ấn tượng gì
  4. sokhanh1

    sokhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình mới hẹn buổi hẹn đầu tiên với 1 người con gái ! Lí do là mình bị ấn tượng em là một cô gái có cá tính ! Nhưng rất tiếc sau buổi hẹn thì mình thấy em không có gì khác các cô gái khác cả ! Thế là mình thôi ! Bởi vậy lời khuyên cho chủ topic là phải có sự khác biệt ! Nhưng khác biệt đó không được xấu ! Ăn mặc ***y cũng là một ý hay ! Nhưng nếu chủ topic ngực chỉ như trái chanh hay mập ú thì ăn mặc ***y sẽ phản
  5. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0

    Nếu chỉ hết cho người ta cách thức của mình thì khác nào rập y chang khuôn mẫu của mình .Làm BB thứ 2 àh .
    Ấn tượng gì tự bản thân chủ topic phải biết bản thân mình có những gì để có thể để làm cho đối phương mình nhắm phải ưa thích mình chứ ? Đa phần nên tỏ ra hài hước vui tính thì ổn nhất .
    Chỉ đưa những bước phải làm còn xào nấu , biến tấu nó ngon hay dở phải do mình mà thôi .Có thất bại chả sao .Đó là kinh nghiệm để sau này chinh phục người ta dễ hơn .

  6. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chú nói sao ấy chứ. Công nhận trái chanh thì phản cảm thật. Nhưng em nào mập ú mà lại ăn mặc sếc xi là anh bắt đi cân thịt ngay. Thời buổi khủng hoảng kinh tế, Taliban còn đói nhe răng gặm lựu đạn trừ cơm, được thêm tý thịt nào thì phải quý chứ.
    Còn mợ chủ thớt, cứ bình tĩnh tự tin như bình thường. Nó có rủ đi khách sạn thì đừng dại mà nhận lời nhé, lỡ dại 1 lần là không có cơ hội gặp lần thứ 2 đâu.

  7. newchance2

    newchance2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Bác khó tính nhể?
    Lần đầu gặp thấy không có điều gì đáng phàn nàn là ok rồi, bác lại còn đòi phải 1 người thật đặc biệt, không giống những cô gái khác nữa.
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Trang điểm kiểu gothic pha punk nhá, để dễ tưởng tượng thì bạn cứ dòm ảnh anh Marilyn Manson ý, đảm bảo về mặt hình thức anh ấy sẽ ấn tượng bạn không kém gì gặp Marilyn Monroe.
    Đến nơi, lại gần, vỗ thật mạnh vào lưng anh ấy từ phía sau (đến mức anh ấy chúi mặt đập vào cái cốc thì là đủ điểm đậu, phun hết cả nước trong miệng ra thêm 1 điểm khuyến khích, đập cả ngực vào bàn thì giành thêm 1 điểm khuyến khích nữa), hất hàm hỏi:
    Hey, what''s up, dude?
    Đến khi anh hơi hơi hoàn hồn, ú ớ định trả lời thì đập tay xuống bàn, quát:
    Rascal, who the hell do you think you are to ask me out?
    [mắt xếch lên, nhìn xoáy, tay gõ nhịp hành khúc trên bàn nhé, nếu anh ấy bủn rủn đánh rơi cái thìa thì là qua, lắp bắp "dạ dạ, em xin chị, lần sau em ko dám thế nữa" thì câu thêm điểm phân loại, còn nếu quì xuống tự tát má mình "tội em đáng muôn chết, em có mắt mà ko thấy Thái Sơn, gan em to bằng trời, chút chít chút chít chút chít..." thì bạn được tuyển thẳng luôn]
    Xong đứng lên, phủi đít bỏ đi, à quên, nếu trước đó nhón một mớ khăn giấy, xì mũi rồi ném vào mặt anh ấy trước khi khệnh khạng/ngúng nguẩy/đủng đỉnh tếch thì cũng giành thêm điểm chơi cống hiến đấy ^_^.
    Thế thôi, đơn giản, nhanh gọn, hông ấn tượng hông ăn tiền .
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 24/03/2009
  9. sokhanh1

    sokhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thôi là không tiến xa hơn nữa ! Bởi vì mình có người yêu rồi ! Đâu có ai bỏ cái cũ để theo cái mới chẳng có gì nổi bật !
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23

     

    dở hơi tập bơi [nick]
     

    được x8 sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 24/03/2009

Chia sẻ trang này