1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao giải quyết nỗi buồn ?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi xitrum83, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Làm sao giải quyết nỗi buồn ?

    Buồn , không nhiều thì ít , chắc hẳn ai cũng có phải không ?
    Buồn vì bạn bè , người thân không hiểu mình , buồn vì không thực hiện được điều gì đó , và nhiều nhiều lý do khác nữa .
    Đôi lúc không muốn nghĩ đến nhưng sao nó vẫn quanh quẩn không vất ra khỏi đầu được . Buồn thì đi chơi cho hết buồn ( có người nói vậy ) nhưng đi chơi vẫn không vui , đến lúc về vẫn nghĩ đến nó .
    Bà con cô bác gần xa cho xitrum 1 lời khuyên đi , xitrum cũng đang vướng vào 1 trong những nỗi buồn đó .


    Có những niềm riêng lòng không muốn nhớNhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơCó những niềm riêng gần nhơ hơi thởNuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ
  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Đi ra quán , mua vài xị với 1 dĩa đậu phộng , làm hết tất cả rồi về ngủ là hết buồn.
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  3. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    buồn, mướn vài cái phim hay hay về nghiền ngẩm, sản khoái cực kì

    EM ĐÃ THẢ ĐI BAO NỖI BUỒN.......BUỘC BẰNG TÓC.............
  4. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    buồn, ngồi không làm gì, hay là ra hairsalon nào quen,ngồi cho người ta cắt mớ tóc cũ của mình đi, cũng như là vức bỏ nỗi buồn vậy ý mà. Biện pháp này khá hữu hiệu đấy
    ps: chống chỉ định với những người hay buồn( vì tóc đâu ra mà cắt hoài??!!)-D)

    EM ĐÃ THẢ ĐI BAO NỖI BUỒN.......BUỘC BẰNG TÓC.............
  5. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    - bùn thì ngủ là nhứt... khì khì... nghe nhạc là nhì... chat là ba... ba cái đó giải sầu khá lắm... giảm xì trét và căng thẳng cũng tiện...
    ----------o0o----------
    NobbiG-GibboN
    ----------o0o----------
  6. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cứ nói hãy khóc đi nhưng chính bản thân mình cũng 0 thực hiện được 1 điều đơn giản như thế, hãy đi đâu đó, share tất cả mình đang nghĩ cho 1 người nào mình cảm thấy tin tưởng nhất và hãy làm quen với tất cả nỗi buồn, khi nghĩ lại có khi sẽ thấy khi đó mình đã xử sự thật sai lầm
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bày cho bạn 1 cách, còn có đủ sức thực hiện hay kô thì phải để xem.
    Trước tiên nhịn đói đi, đừng ăn gì cả. Nhịn cho tới lúc lả người ra, nhưng phải canh sao cho đủ sức lết xuống bếp để múc cơm nguội mà ăn. Sau đó ăn 1 bữa thật no nê, sạch hết nồi cơm nguội luôn cũng được. Tiếp theo là trèo lên giường đánh 1 giấc ngon lành tới sáng (ăn no đảm bảo ngủ sẽ ngon). Thức dậy sẽ thấy cuộc đời tươi đẹp hơn!
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nếu xitrum@ đang online thì có thể gõ ngay địa chỉ: www.xitrum.net, nơi có thể tìm thấy những gì để bỏ buồn qua 1 bên nì. Còn khôg thích thì mở film lên coi, khuyến khích phim Châu Tinh Trì, hay Thành Long cũng OK. Còn không thì coi phim Mỹ, có thể xem phim George of Jungle, coi cười méo mặt.
    Còn 1 ý kiến khác cũng không tồi, là có thể gọi ĐT chó 1 bạn nào đó tin tưởng 1 chút để... 8. Cũng đỡ buồn lém. Hay là gọi cho tui nè, anh nuôi hụi gà, có thể tìm thấy ngay tại box gà, trang 1 topic thành dziên. Hắn sẵn sàng ngồi tiếp chiện dzí xitrum. Nhất là ban đêm, dzì ban ngày hắn đi làm.
    Chúc bạn dzui.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  9. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhiều nhiều nha . Được chia xẻ thấy nhẹ hẳn .
    Có những niềm riêng lòng không muốn nhớNhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơCó những niềm riêng gần nhơ hơi thởNuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ
  10. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi!Khi buồn được chia sẻ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.....còn nếu ko có ai để chia sẻ thì hãy khóc đi.... khóc đi..... khóc đi.....
    Hương Thủy

Chia sẻ trang này