1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao giải quyết nỗi buồn ?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi xitrum83, 20/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi buồn nhưng đôi mắt cứ ráo hoảnh, không thể nào khóc được.Ước gì có thể khóc nhỉ!!

    EM ĐÃ THẢ ĐI BAO NỖI BUỒN.......BUỘC BẰNG TÓC.............
  2. Gau

    Gau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Buồn be bé: buôn phone.
    Buồn nhỡ: đi măm măm, mua sắm.
    Buồn to đùng: đi cắt tóc.
    Gaaus.
  3. cowgirl_p2002

    cowgirl_p2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Buồn, hãy tìm một việc gì đó để làm. Khi ta chú tâm vào việc đó thì nỗi buồn như vô tình bị quên đi.
    [size 5] Kitty[/size5]
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết kiểu nào cũng được nhưng đừng có "giận cá chém thớt" là ổn. Đừng có trút nỗi buồn nỗi bực tức của mình lên người khác. Cái bạn cần là sự chia sẻ chứ ko phải xả giận kiểu như thế. Làm như vậy bạn có cảm thấy khá hơn không? Làm như vậy vô hình chung bạn cũng đã đem đến cho người khác cảm giác khó chịu ấy. Và khi sự việc đi qua, bạn sẽ thấy hậu quả như thế nào. Nó sẽ tồi tệ hơn trước. Bạn sẽ có thể đánh mất những tình cảm tốt đẹp người khác đã dành cho bạn. Hãy biết tự kiềm chế mình. Đó là lời khuyên mà tôi có thể nói với bạn.
    Looking
  5. funloveTA

    funloveTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    có lẽ nên đi ngu thì tốt hơn hay lam gi mà mình thích là dc

Chia sẻ trang này