1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam sao giu duoc trai tim cua cac boys?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieulien, 04/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieulien

    hieulien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nguoi ta van noi,co duoc tinh yeu da kho,giu duoc tinh yeu con kho hon.Con gai thuong chung tinh hon con trai,vi vay con trai thuong la nguoi thay doi truoc.Lam the nao day,khi con trai luc nao cung mai kiem tim mot hanh phuc moi?Phai lam the nao moi giu chan duoc ho?Chi em oi!Sao minh cu phai la nguoi dau kho vay?Co phai da den luc cung phai cho phe ho biet the nao la vuc sau cua tuyet vong khong?
  2. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Con gái chung tình hơn con trai có lẽ là do chúng ta từ xưa đã bị đầu độc thế( Các cụ tha cho con tội báng bổ). Bạn thấy đấy, phụ nữ Phương Tây được hoàn toàn bình đẳng với cánh đàn ông con trai trong việc lựa chọn đấy thôi, nếu không giữ được thì tìm người khác. Mà nói thật nhé, khi họ đã bỏ đi thì cũng đừng níu kéo lại làm gì, chẳng có ích gì đâu mà mình còn đau khổ thêm. Mình quan niệm rằng khi yêu phải chân thành với người mình chọn, có chia tay mình cũng không phải ân hận,vậy thôi.
    Chúc bạn có được sự lựa chọn cho mình.
    " Tình yêu đến với những kẻ vẫn hy vong cho dù thất vọng, vẫn tin cho dù đã bị phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn."
  3. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ừ, legend_girl cũng nghĩ thế, khi họ muốn ra đi tìm hạnh phúc mới thì con gái cũng ko nên tìm mọi cách giữ họ lại làm gì, vì khi tình cảm con người đã mất đi thì người mà mình giữ lại chỉ là thể xác thôi mà ko có tâm hồn, vậy thì giữ lại làm gì hở các bạn gái!



    Anh biết ko?
    Khi chúng ta hôn nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh đến thế!
    Đôi môi anh thật ngọt ngào và nồng cháy!
  4. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ chính sự lo lắng của các em làm cho tình yêu trở nên tẻ nhạt, con trai luôn kô thích sự tẻ nhạt. Hãy luôn là chính mình, đứng cố gắng làm mọi việc theo ý con trai, nếu có thể hãy làm cho anh ấy thấy mỗi ngày mình lại có thêm nhiều cái mới mẻ để anh ấy khám phá thêm


    [​IMG]
  5. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cách giữ hay nhất là ko giữ , hihi , nếu bạn thật sự là chính bạn và người ta yêu bạn vi bạn là bạn , họ sẽ phải lo mà giữ bạn , chứ lo gì chuyện kia
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chop nghĩ chả có cách cụ thể hay một công thức cứng nhắc nào để giữ được trái tim của boy đâu. Khi đã đến với nhau , thì cả hai đã chấp nhận nhau. Nếu trong thời gian yêu nhau phát sinh những việc mình chưa biết ,thì cả hai tự thoả thuận điều chỉnh với nhau thôi. Quan điểm của Chop là nếu một khi trái tim của người ta đã không còn dành riêng cho mình, thì mình có cố gắng giữ cũng vô dụng thôi. Lúc đó, cứ để nó muốn bay đi đâu thì bay.
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  7. van_mike

    van_mike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    theo tôi nếu muốn giữ thì cả hai bạn cùng giữ gìn chứ ko riêng ai cả
    nếu chỉ bạn giữ thì như là kéo co một mình vậy (sớm muộn gì bạn cũng ngã)
    Điều quan trọng ơ đây còn là lòng vị tha và tình cảm của ban co còn hay ko
    đừng trở thành một kẻ hiếu thắng trong tình yêu, bạn sẽ ko đạt được gì mặc dù bạn giữ được họ bởi với bạn họ chỉ là chiến lợi phẩm chứ ko phải tình yêu
  8. hotboydl

    hotboydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Text
    hehe làm sao mà giữ được những thằng từng trải hở các bác, hichic chỉ khổ thân chị em thôi hehe 10 thằng mất 9.9 thằng mang họ sở rồi
  9. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương nhau cũng đồng nghĩa với việc tìm hiểu nhau. Cho nên người ta mới có câu : " Bí mật làm nên một người phụ nữ quyến rũ" , nếu chàng không yêu bạn thật lòng thì cho dù có làm gì đi chăng nữa thì anh ấy cũng bỏ đi tìm tình yêu khác mà thôi. Theo tôi nghĩ rằng đa số những bạn lứa tuổi mới lớn rất dễ thay đổi lòng dạ trong tình yêu, còn những người ở lứa tuổi có trách nhiệm, biết suy nghĩ (không hẳn là già) thì họ có cách nhìn khác hơn về tình yêu, họ không bồng bột như thanh niên. Bởi vì đơn giản thôi, bạn thử nghĩ xem họ làm gì có thời gian mà nghĩ đến những chuyện khác trong khi họ mất quá nhiều thơi gian dành cho công việc và gia đình ? Xác xuất chàng ngoảnh mặt bỏ đi ở lứa tuổi này là số nhỏ so với thanh thiếu niên mới lớn. Vì vậy, nếu còn nhỏ tuổi thì cố gắng học hành lo cho tương lai sau này còn tốt hơn là kiếm người yêu.

    Nothing's Impossible !!!
     
    www.vietnamlaptops.com
  10. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá

Chia sẻ trang này