1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao giúp bạn hết shock?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ForNoOne, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ForNoOne

    ForNoOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Làm sao giúp bạn hết shock?

    Bây giờ người ta (con trai) còn coi trọng trinh tiết như ngày xưa nữa hay không?

    Số là bạn tôi vừa "lỡ". Nó hoàn toàn suy sụp không biết phải làm gì, và tôi chẳng thể nói gì với bạn cả. Khẳng định rằng khi yêu thực sự người ta có thể bỏ qua chuyện trinh tiết, chỉ là một cách an ủi, tôi có biết gì đâu mà dám chắc.

    Tôi biết làm gì cho bạn bây giờ? Nói gì bây giờ? Cảm thấy mình bất lực nhìn đứa bạn thân đau khổ. Tôi cứ nghĩ nếu mình là nó, chắc chết đi còn hơn. Tất nhiên tôi không thể hiểu hết tâm trạng của bạn, và nó cũng nhiều nghị lực lắm, nhưng giờ đây nó hoang mang cực độ. Nhìn ánh mắt thất thần của nó, đau đớn gấp bao nhiêu lần nếu là những giọt nước mắt. Khi không khóc được thì nỗi đau lớn biết chừng nào?

    Ở đây có ai là con trai cho hỏi, nếu sau này biết người yêu không còn, liệu có bỏ qua được không hay chọn giải pháp chia tay? Trên đời này có nhiều người con trai đủ yêu, đủ cao thượng để bỏ qua không?

    Và một điều băn khoăn khác, nếu sau này nó yêu người khác, không phải người đã làm cho nó bị như vậy, liệu có nên nói ra không? Vì chuyện đó cũng khó mà biết 100%, nếu người con gái không nói thẳng ra thì hiện tượng không thấy cũng không phải là hiếm, rite? Nếu không nói ra thì mặc cảm có lỗi, nếu nói ra thì sợ người ta đau khổ, sợ người ta bỏ mình etc...

    Trời ạ, tôi cũng đến muốn điên lên luôn. Bạn tôi còn phải thi, kỳ thi chỉ còn vài ngày nữa (SV mà). Tôi không biết nói gì để an ủi, liệu có an ủi được hay không? Có thể có một lời khuyên nào khả dĩ không?
  2. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự yêu thì không có gì là không thể,có thể đau đớn có thể buồn khi người yêu mình không còn trong trắng nhưng chắc chắn cơ hội luôn luôn rộng mở với 1 người con gái trân thành......
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này thì làm gì có chuyện quan tâm đến việc còn hay mất cái màng sinh học đấy. Trước khi cưới, cả giai, cả gái đến bệnh viện khám một phát xem có bệnh tật gì không. Cẩn thẩn làm một phát khám toàn bộ cho chắc chắn.Tớ xác định, tớ có thể lấy một cô đã làm rơi cái màng đó và không coi trọng việc đó.Tuy nhiên tớ luôn tâm niệm một câu của các cụ.
    "Người ta có thể lấy đĩ về làm vợ. Chứ không ai lấy vợ về làm đĩ"
    Trong tình yêu cái quan trọng nhất là gì ? Phải chăng đó là cái màng sinh học. Nếu là cái đó thì bỏ ra vài triệu mà toạn ra một cái màng nhân tạo. Chơi luôn loại co dãn cho nó mấu. Vài lần không bong. Hãy yêu và sống vì tình yêu.
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ ! Nói thật, đàn ông thực sự có thể bỏ qua không nhiều .Anh ta có thể tỏ ra cảm thông và chấp nhận, nhưng khi làm vợ rồi, là người của họ rồi thì khi cãi nhau khó tránh khỏi anh ta lôi chuyện đó ra nói, làm bằng chứng cho là mình không ra gì để hòng take advantage cuộc tranh luận .Có thể không cố ý, nhưng có thể suy nghĩ ẩn núp trong đầu rồi thì tất nhiên nếu không thực sự bỏ qua được thì có khả năng sẽ lỡ miệng nói ra. Mình khuyên bạn của bạn là đừng quá trông chờ người đó cao thượng mà tha lỗi cho mình, hoặc ém nhẹm cho là anh ta sẽ khong6 để ý, gì chứ cái đó đàn ông họ nhạy lắm, ngửi mùi là phân biệt được "đã từng" chưa đấy .Nếu có gì thì nên thẳng thắn nói rõ, đàn ông ghét nhất là bị lừa , (kinh khủng hơn nhìu người gặp trường hợp người yêu cũ và mới biết nhau, hắn ta tốt thì không nói, chứ gặp người cà chớn thì còn thêm bớt vào quá khứ của bạn ấy cho thêm phần hoành tráng .)...Nói thẳng ra :Anh chấp nhận được tôi thì hẵng nói, nếu anh còn lăn tăn thì tốt nhất là đừng tiến xa hơn!
    Nếu bạn của bạn sắc sảo thì sẽ biết người đàn ông của mình có để tâm hay không ? Có phải là loại người nói 1 đàng làm 1 nẻo không ,cách anh ta quan tâm đến mình nhìu hay ít hơn lúc anh ta chưa biết mình "lỡ" , anh ta có lôi chuyện đó mỗi khi 2 người giận nhau không ,chẳng hạn :" Cô có tốt lành gì mà dám nói như vậy với tôi ?" -vậy thì nên dứt khoát cho nhẹ người vì đó là người đàn ông mang tư tưởng mình không ra gì rồi thì chẳng cần nuối tiếc đâu ....
    Bình tâm lại, mình biết hiện giờ bạn của bạn không chỉ lo người đàn ông sau này không chấp nhận, mà trước mắt còn lo mình mang thai nữa (nếu qh không có protection) .Sau 2 tuần thì thử xem thế nào .Không có gì thì tốt, move on đi. Càng nghĩ càng thấy nó kinh khủng .Bạn là bạn thân thì nên ở bên cạnh, rủ đi đây đó cho thoải mái, nói cho cô ấy hiểu .Còn nhìu chuyện phải làm lắm, khong cần ngồi đó khóc lóc cho 1 chuyện đã rồi ...Nếu gặp người đàn ông tốt thì sẽ chấp nhận, nhưng phải biết nhìn cho rõ đó là người tốt thật hay là tốt giả ....
    Và 1 chuyện nữa là dù đã rồi nhưng cũng đừng trượt dài hơn, vì rõ ràng bạn ấy có nuối tiếc và hối hận chứ không chịu chơi ! Sau này đừng làm vậy nữa, không phải là 1 lần rồi thì để mặc, ok ? ...
    Chúc bạn của ấy đủ tỉnh táo và mạnh mẽ để vượt qua cú shock này
  5. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý!
    Cái tiết hạnh cần hơn.
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Khi đã quyết định quan hệ thì phải suy nghĩ xem tình cảm đã đến mức có thể x với nhau được chưa. Suy nghĩ chán chê rồi còn shock gì nữa mà có shock bây giờ thì làm được gì nữa?
  7. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bạn ấy shock về vấn đề nào? Mất người yêu hay mất trinh tiết? Con trai có thể chấp nhận điều đó khi yêu, vì tình yêu họ có thể làm tất cả. Hơn nữa, bây giờ nhiều người cũng nghĩ thoáng hơn. Nhưng để có thể vẫn tha thứ sau hôn nhân thì còn phải xem xét...Nói chung cái gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, cái chính là bạn của bạn sẽ làm thế nào để bảo vệ tình yêu sắp tới thôi. Nhưng bị shock thế này chứng tỏ bạn của bạn cũng không suy nghĩ chín chắn trước khi đồng ý chuyện kia đúng không? Vậy thì cái cô ấy cần biết là đừng có làm những gì mình chưa chắc chắn và chưa suy nghĩ cũng như có tinh thần có trách nhiệm về mọi hậu quả đã xảy ra.
  8. nikonian

    nikonian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hãy xem người con trai yêu điều gì ở bạn.
    Nếu là cá tính của bạn thì không có bao nhiêu người quan tâm tới chuyện này đâu. Lúc nào chỉ có 2 người, bạn tâm sự với anh ấy thì anh ấy dễ thông cảm với bạn hơn, để anh ta tự tìm ra thì anh ta có thể cảm thấy thất vọng vì bạn đã không tin tưởng vào anh chứ không phải vì chuyện kia đâu nhé.
    Nếu là vì ngoại hình thì hãy ăn mừng đi vì bạn đã thoát nợ đuợc rồi. Khi bạn không còn quyến rũ nữa thì họ sẽ chán bạn thôi. Những người như vậy, họ không đáng để bạn phải luyến tiếc điều gì cả.
  9. ForNoOne

    ForNoOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc chuyện đó xảy ra do một phút giây bồng bột chứ không phải "suy nghĩ chán chê chín chắn kĩ lưỡng" gì, nếu không thì đâu có shock
    Tôi biết không thể trách người bạn trai của nó được, nhưng tự dưng sau chuyện này thấy mất lòng tin vào đàn ông quá .
    Người đó thì yêu bạn tôi thật lòng, yêu hết mực. Nhưng bi kịch ở chỗ bạn tôi không thực sự yêu người đó lắm. Nói đúng hơn, nó không biết nó có yêu người ta hay không. Chứ nếu hai người yêu nhau thì "lăn tăn" gì, sau này cưới là xong, việc x gì phải nghĩ chuyện con trai có bỏ qua không như bây giờ.
    Shock vì cảm thấy mình quá yếu đuối mới để xảy ra chuyện đó.
    Shock vì cảm thấy mình tồi tệ xấu xa chẳng bằng ai. Nó hỏi tôi :" Liệu tao còn giá trị nào nữa không?"
    Shock vì ...
    Bây giờ nó không dám nhìn mặt đứa bạn trai kia nữa, từ chối mọi liên hệ gặp gỡ điện thoại... Tôi có thể hiểu cảm giác đó của bạn. Nhưng không thể để tình trạng này tiếp diễn được, rite? Bây giờ cả 2 đều đang trong đợt ôn thi nên không thể gặp nhau ...
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    thế mới điên chứ !! Đã không yêu sao lại có chuyện bồng bột ở đây ? Đâu phải là trò đùa . Nếu vì yêu quá nên không dừng được thì còn thông cảm, chứ đã không yêu lại lỡ lầm , rồi bây giờ lại quay sang nuối tiếc, rồi shock !!....Thật không còn gì để nói với bạn của bạn ! Bạn không ở bên nhưng cũng gọi đt được mà, kiếm lời mà an ủi cô nàng .Đã lỡ rồi thì nên dũng cảm vượt qua mà tiếp tục hành trình trong cuộc đời ...Nhưng nhớ là chỉ nông nổi lần này thôi đấy ...Mai này trước khi làm việc gì rồ dại như thế thì nên suy nghĩ cho kỹ vào, mình là con gái ...Dù người yêu sau này có cao thượng mà tha lỗi thì bản thân khó mà tha lỗi cho mình ...

Chia sẻ trang này