1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao hâm nóng tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuongnga72, 03/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuongnga72

    thuongnga72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Làm sao hâm nóng tình yêu

    Mình và anh ấy yêu nhau cũng được 4 năm rồi_ một khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng không phải là ngắn. Thật buồn, mình yêu anh ấy nhiều lắm, và có lẽ tình cảm càng ngày càng sâu đậm.
    Nhưng anh thì có lẽ bắt đầu cảm thấy nhàm chán với sự hiện diện của mình. Cả 2 còn rất trẻ, còn sự nghiệp phía trước.
    Mình thật ngốc, chẳng biết làm cho anh thấy vui, thấy hạnh phúc bên mình. Là con gái, ai cũng mong có một happy ending với người mình yêu. Nhưng liệu mình có làm được hay ko? Mình chẳng biết làm thế nào để tình cảm 2 đứa nồng nàn như lúc ban đầu. Chẳng biết làm thế nào để sẽ mãi là một vị trí trong anh. 9 năm, một khoảng thời gian thật lâu để chờ đợi. Liệu mình sẽ vững tin cùng nhau được đến lúc đó ko anh..
    Em muốn gọi cho anh và nói em yêu anh nhiều lắm, anh là một phần của cuộc đời em. Nhưng em lại sợ, anh sẽ cảm thấy bị ràng buộc quá sớm, sẽ cảm thấy ko được thỏai mái.
  2. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    tự tạo cho mình những giây phút bất ngờ cho anh ấy chứ bạn.Hãy tưởng tượng minh vui thế nào khi anh ấy làm điều gì đó cho mình thì hãy làm cho anh ấy như thế.Phải thử thì mới biết, cứ sợ thì thắc mắc chỉ là ẩn số
    cố lên nhé chúng tôi mới có 2 năm thôi cãi nhau nhiều lắm nhưng anh ấy bảo để hiểu nhau ,có lẽ....
  3. butala

    butala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Cái này rất khó nếu không muốn nói là cực khó. Nhưng đâu có sao, bạn đã bước được 4 năm rồi, chỉ cần cố gắng thì có thể bước tiếp được thêm 5 năm nữa thôi nhưng điều cần thiết là phải thật sự thương yêu nhau, phải tích cực vun đắp cho tình yêu của mình luôn nồng nàn và tươi mới, đừng để nó như gánh nặng. Còn làm thế nào thì bạn phải tự lo thôi, biết người đó rõ mà sẽ biết cách làm thế nào để người đó vui, được hạnh phúc.
    Chúc bạn may mắn và luôn hạnh phúc!
  4. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Để thêm 1 năm nữa đi cho đủ nhiệm kỳ 5 năm,kế hoạch yêu 5 năm mà chưa cưới thì xem lại,có lẽ anh ta chán u rồi.
  5. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    bỏ lò vi sóng thế là xong
  6. squackingduck

    squackingduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách là gia vị còn thiếu trong tình yêu của bạn. Nếu đó là tình yêu thực sự thì khoảng cách sẽ như là ớt trong món cà ri vậy

Chia sẻ trang này