1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao hiểu được người mình yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Tri_Chi_new, 10/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tri_Chi_new

    Tri_Chi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Làm sao hiểu được người mình yêu?

    Đôi khi ta tưởng rằng là một cái gì đó thật đơn giãn, ta nhìn mọi người vànhìn lại mình thấy sao họ hạnh phúc quá. Có những lúc cãi cọ với nhau vì bất đồng quan điểm, nhưng cuối cùng mình phải tự hỏi chính bản thân mình rằng: "Mình đã thật sự hiểu được người mình yêu chưa? Và làm sao để mà hiểu được những gì người yêu muốn mình phải hiểu? Tôi có nghe một lời nói của một vị là nhà văn rằng: "Khi ta dùng lý luận để mà giải quyết đề về con tim thì bản chất của nó đã sai. Vì tình yêu là sự nhận thức của con tim, không dùng lý luận để giải quyết được." Các bạn ở đây có thấy rằng khi mình muốn hiểu người mình yêu, mình phải hiểu con tim của ngưởi yêu mình muốn gì? Thật sự nhiều khi chúng ta chú tâm vào chuyện mình phải người ta, nhưng chúng phải nghĩ ngược lại rằng người ta có hiểu mình chưa? Nếu bạn nào có những nhận xét khác xin cho tôi một vài ý kiến vào trong này. Cám ơn.


    TCTC
  2. thang25304

    thang25304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Yeu roi moi hieu hay la hieu roi moi yeu
    quan he qua trung va con vit day
  3. thaitucodon

    thaitucodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thắng 25304 nói chí lý nhỉ nhưng cho tớ bổ xung thêm nhé:yêu là đã hiểu hiểu là đã yêu
    ngochieu
  4. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Hi hi >các bác lấy ví dụ sinh động quá .Các bác ví tình yêu như thế thì em thua các bác .Nhưng tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể hiểu được 50 % người yêu mình thôi .Khi hiểu 50 % thì chúng ta đã yêu 100% rồi(có thể thôi ) .Nhưng khi đã yêu 100% rồi thì con ngưòi ta cũng chỉ hiểu được 75% người mình yêu thôi .(Vì 25% là dành để sau khi lấy sẽ bộc lộ hết .Hì hì )
    Tôi thì chưa có nhiều kinh nghiệm lắm nhưng đó là những điều tôi thấy moj người nói nhiều !Chính vì thế , đã YÊU thì đã HIỂU và đã HIỂU tức chưa chắc đã YÊU .
    [blue]Never put off what you can do today until tomorrow
  5. baby_girl

    baby_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Theo minh nghi thi khong hieu nhau moi di den tinh yeu duoc ,chu neu hai nguoi da hieu nhau qua ro roi thi ho yeu nhau lam gi .co le chi dung lai o muc tinh ban thoi,va neu muon hieu nguoi yeu minh thi truoc het la hay tu minh hieu minh di
    [black]
  6. Tri_Chi_new

    Tri_Chi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, ví dụ gì mà tình yêu hiểu nhau như trái trứng và con vịt? Baby_girl nửa, gì mà phải hiểu mình trước là sao? Nói nghe nè, nhiều khi cồm hiểu một người sẽ mang lại cho ta nhiều thú vị, vì có hiểu được người ta, mình mới hiểu được mình. Ví dụ nè, sắt muốn biết cứng hay mềm thì phải chọi với đá mới biết được. Nhiều khi mình tưởng mìng ngon, họăc mình tưởng là mình hiểu được mình, nhưng thật ra mình phải nhờ một người thứ hai để mà nghe họ nhận xét về mình. Và điều lí thú nhất là nên để người yêu mình nhìn về con người của mình. Theo tui, thì càng yêu thì càng hiểu nhiều hơn. Nhưng có một câu hỏi như vầy nè:
    "Tại sao hai vợ chồng sống với nhau gần cả mấy năm rồi, nhưng cuối cùng họ lại nhận thức ra rằng họ vẫn chưa hiểu nhau. Vậy khi nào mình mới biết là hiểu nhau rồi?"
    Theo tui thì sự hạnh phúc sẽ chota biết mình hiểu nhau chưa? Còn các bạn thì sao?
    TCTC
  7. thocontinhnghich

    thocontinhnghich Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    thaitucodon noi sai roi yeu thi moi chi hieu 1 phan thoi va khi yeu nhau cung la dang tim hieu nhau.Chu ko phai la yeu la da hieu.Nhu minh day co nguoi yeu da yeu duoc 1 nam nay roi,rat dam say nhung cung co nhieu dieu ma minh da hieu het nguoi minh yeu dau
  8. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    luc nao nguoi ta cung ngo nhan la minh da hieu doi phuong, nhung roi cai hieu nay thay doi cung nhanh nhu y nghi vay! Lai mot "su hieu" khac!
    Ban than toi, khi yeu cang nhieu, toi cang thay minh hieu it! Do co phai la tinh yeu khong?

    MeoMeo
  9. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Hiểu ? Tôi tin rằng điều này thật khó, không thể nói đã hoàn toàn hiểu rõ một con người !!!. Vậy nên ta thay vào từ đó bằng một từ "nhẹ nhàng hơn một chút: chẳng hạn "Tin" hay niềm tin.
    Nếu bạn nói: hoàn toàn hiểu được người mình yêu, thì một lúc nào đó sự thất vọng của bạn sẽ là rất lớn về người đó, bởi có thể với nhận thức của bạn khi đó gặp một sự bất ngờ - hay nói khác đi là sốc hoặc choáng.
    ...Và hai người yêu nhau, họ cần có niềm tin về nhau.
    Còn "hiểu" thì đôi khi bạn không thể hiểu nổi cả chính mình !
  10. Tri_Chi_new

    Tri_Chi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn MeoMeo gì đó hỏi rằng, bạn yêu cũng nhiều, nhưng chưa hiểu nhiều người mình yêu, đó có thể là một trong nh74ng nguyên nhân dẫn tới nhiều rắc rối. Ví dụ nha, bạn thân bạn muốn bạn đi dạo vòng thành phố, hoặc di uống cafe, hoặc là một buổi tiệc nhỏ nào đó. Người yêu bạn thì không muốn đi và cũng không muốn bạn đi nửa, người yêu bạn muốn bạn ở nhà, nhưng bạn thì lại muốn đi. Mặc dù người yêu bạn không nói ra là không nói ra là muốn bạn ở nhà, nhưng bạn phải tự hiểu người yêu bạn muốn gì? Vậy chuyện gì xảy ra nếu bạn vẫn cứ đi với các bạn của bạn?
    Mình cũng đồng ý với manhan là khi mình yêu mình cần có lòng tin với nhau. Nhưng lòng tin và sự hiểu nhau (theo ý kiến của mình) đó là hai sự khác nhau, nhưng nó đóng vai trò không kém quan trọng trong tinh yêu, hai điều này có sự liên quan nnhau, nhưng nó không giống nhau. Ví dụ, khi mình hiểu người ta, mình sẽ tin người ta, hoặc khi mình tin người ta đương trước tiên mình phải hiểu họ. Để hiểu được một người có thể chúng chỉ cần vài giờ, đôi cả một đời người, tùy theo sự thay đổi cá tính của đối phương. Hôm nay tôi hiểu em, nhưng ngày mai tôi sẽ không hiểu em vì em đã thay đổi. Đó là ý kiến của mình, các bạn nghĩ thế nào?
    TCTC

Chia sẻ trang này