1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao học những môn đại cương cho tốt nhỉ?

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi vequocdoan, 25/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyet_tinh_cong_tu

    tuyet_tinh_cong_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    but có khi vô lớp lại chỉ mún ngủ thui,gặp mấy ông thầy giảng vài câu là ngáp rồi thì đố mà nghe giảng từ đầu đến cuối được,cuối cùng thì với mấy môn đại cương thì học tới đâu thì học,chỗ nào học không được thì....
  2. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    grosbisous: em học khối D KHXH&NV anh/chị ạ, thế anh/chị có biết là học những gì ở cái khối D đó không? Nghe mấy cái anh/chị kể mà em quáng luôn vì chả biết gì cả
    vequocdoan: không quay thì chỉ có nước ngồi đọc lại ở nhà, ngẫm ngợi ngâm cứu đến chừng nào hiểu và thấm thì thui, lúc đó học thuộc thì chắc cũng dễ hơn hehe (nếu như trên lớp ko nghe giảng mà toàn ngủ như tuyet_tinh_cong_tu nói)
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nếu sợ lên lớp buồn ngủ thì còn có 1 thứ gọi là máy ghi âm đó tuyệt tình à , thu âm về nghe lại <- buồn ngủ cách mấy cũng phải dzô thui , tiền mua máy ghi âm cũng ko mắc lắm đâu
  4. grosbisous

    grosbisous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    to senorita_86 : Anh cũng không nhớ rõ lắm, nhưng đại loại cũng có các môn sau:
    Triết học
    Kinh tế chính trị
    Kinh tế học đại cương
    Quân sự quốc phòng
    Thể duc thể chất 1,2,3
    Pháp luật đại cương
    Tiếng việt thực hành
    .... và thêm các môn của riêng ngành em nữa.
    Mà mặc kệ môn gì đi nữa thì cũng dễ thôi em àh, đã đậu DH thì xá gì mấy cái môn lẻ tẻ đó...
    Vừa học vừa chơi cũng qua phè phè...
  5. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Trong các môn đại cương Rồng ngán nhất môn Triết (hix,bị thi lại môn này,hix).Ai chuẩn bị dzô năm 1 ráng cày các môn đại cương cho tốt nhé,đừng bị thi lại nha (tiền thi lại 15.000/môn đó)
  6. grosbisous

    grosbisous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  7. phansonglam

    phansonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Môn đại cương dễ hay không trăm sự nhờ thầy cô cả... hehe. Có khi làm bài đúng mà hổng trúng (tức là làm đúng ý mình mà ko trúng ý sư phụ), rủi dính vô cái này là chết chắc!
    Theo kinh nghiệm cá nhân, mình thấy cách tốt nhất để tránh buồn ngủ là mấy viên kẹo bỏ túi. Bao tập thật cẩn thận (giống như hs cấp 1 ấy), ghi bài đầy đủ mặc dù giáo trình có sẵn. Nghe có vẻ điên điên nhưng mình đã thử và thấy rất công hiệu. 1 tháng rồi học từ 12h30 đến 17h30 nhưng chưa ngủ bữa nào (trong khi năm rồi học buổi sáng thì ngủ triền miên)
    Nhưng nói vậy thôi chứ quan trọng là do mình cả. Với lại thầy cô năm nay dễ thương hơn năm rồi
  8. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây thì em cũng hỏi lun em cũng muốn thu âm bài giảng nhưng không biết cách, không có kinh nghịm. Anh chị nào đi trước có kinh nghịm truyền lại cho đàn em với ạ
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    muốn thu âm bài giảng thì đầu tiên phải có 1 máy headphones có chức năng thu , sau đó chọn chổ nào có thể nghe thầy giảng rõ nhất (ngồi bàn nhất - hay ngồi gần loa) , cách thu thì nhấn cùng lúc 2 nút Rec+Play
  10. grosbisous

    grosbisous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nghe sao mà có vẻ làm biếng dữ vậy, vừa học vừa chơi thôi, không chơi thì uổng lém, học đại thôi...he he ... đừng có lo lắng quá mà coi chừng rớt đài đó... tà tà rồi cũng qua thôi, sớm muộn gì cũng ra trường thôi mà...

Chia sẻ trang này