1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao kết thân được với bạn ấy...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi insurance, 05/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    làm sao kết thân được với bạn ấy...

    Hắn và bạn thân hắn suốt ngày cặp kè nhau.. Mình nhiêu ghi phát ghen với hắn. Mình nên làm thế nào để thân thiết với bạn thân của hắn được nhỉ? Mình sợ nếu bắt hắn ở bên cạnh mình nhiều quá thì bạn thân của hắn sẽ buồn.. có cảm giác mất bạn.. mà mình cũng không muốn hắn phải khó xử..
  2. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Có khi yêu nhầm gay rồi em ạ. Kiểm tra kỹ đi
  3. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hệt chuyện của tôi vậy,nhưng cậu chẳng cần phải kết thân với bạn thân của hắn đâu,tôi đoán chắc bạn cậu cũng giống tôi,tôi và thằng bạn thân lắm lúc đi với nhau còn đến độ người bạn gái trước kia phải nói với tôi một câu là nghi ngờ bị Gay,nhưng ko phải thế,mà tình bạn thân và tình yêu khác nhau hoàn toàn,tụi tôi có thứ mà tình yêu không có được,đôi khi chỉ là vài tâm sự mà chỉ có thằng bạn mới giải quyết được,cứ yên tâm đi,chẳng sao cả đâu.
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    kiê?u ne?... gay thật!
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Con trai khác con gái ở rất nhiều điểm,quan hệ bạn bè của họ cũng khác mình.Như bạn trai L chẳng hạn anh ấy rất quan trọng chuyện bạn bè của anh ấy và mình tôn trọng điều đó,đôi khi đi chơi hay đi ăn cùng anh ấy và bạn thân của nah mình chỉ có mỗi nhiệm vụ là ngồi im ăn nè,thỉng thoảng hưởng ứng câu chuyện của hai người hay là làm những chuyện lặt vặt giúp hai anh ấy ngồi ăn nói chuyện.Mình nghĩ là bạn nên tìm cách để có thể thỉng thoảng cùng nhau tiếp xúc với bạn anh ấy bình thường mà cả ba người đều không ngại.Và bạn cũng nên để anh ấy có thời gian dành riêng cho những người bạn thân của anh ấy.
    L còn nhớ người yêu L anh ấy đã nói như thế này:"khi em ở xa anh ,bất cứ khi nào anh gọi điện rủ chúng nó đi chơi chúng nó đều đồng ý vì biết không có em ở nhà anh rất buồn.Khi em về chả nhẽ anh chỉ biết có mình em mà từ chối ngay mỗi khi chúng nó rủ đi chơi thì là qua tệ ".Hi`hi`..vì thế nên mỗi lần L về nhà thỉng thoảng vẫn phải để anh ấy đi chơi với bạn anh ấy đó chứ,khi thì có L khi thì không tiện thêm L vì mấy anh ý muốn tâm sự riêng với nhau.Thông cảm đi bạn nha.
  6. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình không bực bội gì chuyện hắn ta đi chơi với bạn thân hắn. Nhưng mà mình muốn tạo cơ hội tiếp xúc với 2 người nhiều hơn. Khổ nỗi, lúc mình bảo hắn rủ cả bạn hắn đi chơi cùng bọn mình cho vui, càng đông càng vui mà.. bạn thân hắn thì chưa có bạn gái chứ, hic..hắn không đồng ý, sợ bạn thân của hắn đi mà không có " lò sưởi " bên cạnh sẽ tủi thân thì phải..
  7. Baby_elephant

    Baby_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    còn nếu bạn thân của bạn trai mình là con gái thì sao hả các bác? nhìn vô cứ như 2 người iu nhau vậy?
  8. Baby_elephant

    Baby_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    còn nếu bạn thân của bạn trai mình là con gái thì sao hả các bác? nhìn vô cứ như 2 người iu nhau vậy!
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu như mà hai người đó chỉ vui vẻ thân thiện hồn nhiên kiểu tình cảm bạn bè thân từ lâu rùi thì không sao.Bạn có thể tìm cách chơi với chị ấy,trò chuyện với chị ấy .Phụ nữ dễ hiểu nhau mà,bạn lại có thêm một đồng mình tốt.
    Nhưng còn nếu chị ấy có tình cảm với bạn trai bạn không đơn giản là bạn bè thì bạn là con gai có thể cảm nhận đưọc phải không.Bạn hãy góp ý thẳng với anh ấy ,anh ấy sẽ có cách cư xử tốt hơn để giữ gìn tình yêu của hai.

Chia sẻ trang này