1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao khi bạn là "Người Đến Sau" ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lamsorries, 16/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Làm sao khi bạn là "Người Đến Sau" ????

    Hiện mình đang theo đuổi 1 người con gái đã có boyfriend.Cô ấy đã nói việc mình có boyfriend từ lúc mới quen nhau nhưng ko hiểu lúc đó vì mình chỉ nghĩ đơn giản là con gái ai cũng nói như vậy hay vì mình ko quan trọng điều đó.Cũng có thể lúc đó mình chỉ nghĩ cho bản thân mình nên mình cảm thấy việc đó ko quan trọng.Nhưng càng về sau mình lại quan tâm đến cô ấy nhiều hơn và cũng bắt đầu biết suy nghĩ cho cô ấy.Mình chợt nhận ra rằng hình như mình đã vô tình trở thành 1 người làm cho cô ấy khó xử(mình đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy).Mình lại tiếp tục suy nghĩ nếu như mình có 1 người bạn gái mà bạn gái của mình lại đi chơi với 1 người con trai khác vậy thì mình sẽ nghĩ sao chứ (một cảm giác tức tối trong ***g ngực).Nghĩ tới đây thôi là mình đã ko muốn nghĩ nữa. Mình ko biết mình có nên tiếp tục như trứơc hay ko và nếu ko thì mình phải làm gì??. Mình biết các bạn đọc xong chắc cũng thấy khó xử lắm nhưng mình mong rằng có ai đó sẽ có thể giúp dc mình. Xin cảm ơn.
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là mình không đưa cho bạn lời khuyên nào cả mình chỉ có thể kể cho bạn một câu chuyện thôi.
    Trường hợp của mình giống như cô gái mà bạn đang để ý ấy. Mình quen và chơi với hắn khi mình và EX vẫn chưa chia tay. . Ban đầu cũng là bạn bè bình thường, thi thoảng cafe , rồi chat, mess, call. Lần nào cũng chửi nhau loạn cả lên, nói chung là rất vô tư. . Mình rất mến hắn nhưng mình có người yêu rồi nên mình không để cơ hội gì cho hắn cả . Hắn trở thành người bạn tâm tình của mình tự lúc nào không biết, lúc buồn vui về chuyện tình yêu đều buôn với hắn, rồi chuyện học hành, lúc ko nhớ đường cũng hỏi hắn luôn .
    Mình đã nghĩ rằng cô gái nào sau này yêu hắn thì chắc là hạnh phúc lắm, mà hắn thì chưa yêu bao giờ dù được rất nhiều người quý.
    Khi mình kể chuyện vui về tình yêu tình báo của mình, hắn chỉ nghe thôi, mình cảm nhận được hắn buồn hơn bình thường một chút, một chút rất nhỏ khó nhận ra bạn ạ, và cũng chẳng hiểu sao mình ko háo hức kể cụ thể bi bô cho hắn nữa mà chỉ nói rất chung chung như " hôm nay bà vui lắm con ạ " Khi mình buồn và có ý nghĩ tiêu cực về tình yêu thì hắn mắng mỏ mình tàn tệ, bắt về xin lỗi người yêu và bảo là ko được trẻ con như thế)
    Cách nói của hắn chưa bao giờ là tán tỉnh mình, cũng ko phải là cách nói lấy lòng đãi môi nữa, hắn ít nói và chỉ chăm chú nhìn mình và lắng nghe mình nói thôi. Phải nói rằng đôi khi mình rất điên tiết vì cách nói rất chi là dạy đời của hắn. Nhưng tự đáy lòng mình hiểu rằng hắn rất quý mình và mình cũng quý hắn nữa
    Khi mình chia tay người yêu, hắn cũng là người bên cạnh mình, thật ra thì hắn im lặng thôi và rủ mình đi cafe rồi cả hai đều im lặng. Ban đầu hắn cũng rủa xả mình nhưng thấy mình và EX nên thôi ( hắn điều tra rồi phân tích linh tinh cả lên ) để tốt cho cả hai. Thời gian ấy mình buồn lắm, rồi đùng một cái bố bạn thân của mình mất vì ung thư. Nhà nó nghèo lắm, gần nhà mình. Hôm ấy hắn và mình định sang Thanh Xuân uống chè ông già, nghe tin dữ mình bảo " bà phải về con ạ, nhà nó neo người lắm "
    ko chút do dự, hắn bảo mình " về nhà con cất xe rồi con đưa bà về". Mình hơi rối nhưng cũng bảo " ừ " rồi đi luôn.
    Mình ngồi trên xe mình chờ hắn cất xe hắn, một lát sau thấy hắn ra với cái áo sơ mi màu tối trong áo khoác đen to sụ, hắn thay áo T-shirt đỏ rồi. Hắn đèo mình qua nhà mình lấy thêm áo rét, mình hớt hải chạy xuống bảo hắn mở cốp xe để mình quẳng cái bàn chải đánh răng vào. Đột nhiên hắn cũng chìa ra trước mặt mình...một cái bàn chải đánh răng rút ra từ túi áo. Mình gói chung cả hai chiếc vào một tờ báo....
    Sau lần ấy, mình để ý đến thái độ của hắn hơn, và mình cũng thấy rung động...Rồi dần dần hắn ko xưng hô với mình là bà - con nữa làm mình thấy ngại chả dám gọi con- bà nữa. Hắn xưng anh - em ( hơn mình 5 tuổi mà )... Thế rồi bây giờ là một đôi không thể tách rời . Trộm vía là gia đình mình đều ủng hộ hai đưa, hi hi
    Đấy, mình chỉ muốn nói với bạn rằng đời cũng có chuyện này chuyện kia, chẳng gì là không thể xảy ra cả. Nhưng cần nhất là tình cảm phải tự nhiên và xuất phát từ trái tim. Cái này cũ rồi nhưng có rất nhiều người " quên mất " nó bạn ạ.
  3. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn thật cảm đọng và giống với mình lúc này nhưng bạn àh mình ko biết nên xưng hô với cô ấy là xưng tên hay xưng là chị em thì hay hơn
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Trùi trường hợp này khó đây. Tôi nghĩ cậu nên hành động theo lời trái tim mình mách bảo thôi.Hãy sống thực với con người thực của mình.
  5. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    thì như mình nói với bạn rồi đấy, hành động khác nhau đưa đẩy con người ta đến những tình cảnh khác nhau dù xuất phát có thể gần như nhau.
    Hãy làm theo con tim mình mách bảo
  6. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    vu vơ 1 thời gian ngắn rồi rủ người ta đi đâu đó...cafe chẳng hạn, rồi trực tiếp ngỏ lời iu luôn. nếu iem í chấp nhận mình và chia tay người kia thì ok....còn ấp úng hay từ chối thì dẹp miẹ noá đi...cho noá vào dĩ vãng...gì chứ coan chai bi giờ quên một hình bóng cũng dễ như chiên trứng í mừ
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Không cổ suý cho kiểu chọc gậy bánh xe ! nhưng nếu yêu thực lòng , cứ kiên nhẫn làm 1 người bạn , 1 người bạn mà cô ấy tin cậy đc . Rồi cơ hội sẽ đến với bạn , chắc chắn đấy ! chỉ sớm hay muộn thôi ! trong thời gian chờ đợi , cũng cố kiếm cô khác đi lại nữa !
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    hehe , đúng là bài cao tay vãi , in đúc như ngày xưa thàng bạn học BK đi tán 1 cô bên tài chính , em có phải tên N.T.T ko nhẩy ?
  9. cutypig

    cutypig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Làm 1 người bạn tâm giao,tin cậy để chia sẻ nhưng có chừng mực( để ng ấy ko phải khó xử đó mà) vẫn tốt hơn làm người chen ngang vào hạnh phúc ng ấy. Biết đâu sau này lại tìm đc ng xinh hơn nhỉ?
  10. phamminhhieu1910

    phamminhhieu1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    truyen cua ban that la romantic,chuc mung ban

Chia sẻ trang này