1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao khi bạn là "Người Đến Sau" ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lamsorries, 16/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamminhhieu1910

    phamminhhieu1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    ban a,co nhung thu thoi gian moi kiem chung duoc,hau de thoi gian thu thach cho tinh cam cua ban di.Hay binh thuong nhu moi nguoi vay nhu the thi moi tot cho chinh ban than ban day,dung tranh danh lam j
  2. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm là không bao giờ có thể gượng ép hay miễn cưỡng được. Quan tâm là một kiểu yêu thương , có sao đâu, bạn phải biết rằng tất cả những gì mình làm đều xuất phát từ trái tim mà. Tình yêu tay ba tay tư có nhiều lắm, mà bạn cũng đã nói gì đâu mà khó xử, đó chỉ là do bạn nghĩ lung tung quá thôi chứ thật sự thì cũng không có gì là to tát lắm đâu nếu bạn biết cách dung hoà nó cho tốt thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp mà. Bạn hãy vẫn đối xủ với người đó thật tốt, làm những gì mà bạn cảm thấy rằng điều đó đúng Thời gian thử thách tình yêu, con người thử thách long can đảm.
    Giờ quan hệ của bạn và người đó vẫn tốt là được rồi, hay duy trì như thế nhé , biết đâu đếm một lúc nào đó......................
  3. blackdevil738

    blackdevil738 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em trả lời thật hay đấy nhóc con àh!!!!!zới thiệu với mọi người nhóc con là vợ của tôi và những jì cô ấy nói tôi sẽ chấp nhận nhưng trong 1 giới hạn nhất định..........cô ấy cũng có 1 người bạn thân và hắn ta đã tán tỉnh cô ấy rất nhiều khi cô ấy vẫn còn tôi,nhưng cô ấy biết là mình nên làm jì và đã đưa ra những suy nghĩ chín chắn bởi vì cô ấy cũng biết rằng cô ấy quan trọng với tôi ra sao và tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào và quan trọng hơn là lòng tin mà tôi dành cho cô ấy sẽ ko bao giờ thay đổi........................tôi may mắn hơn bạn và tôi cũng tin là bạn sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn.........................chào bạn nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  4. vungdoan

    vungdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu chuyện của bạn Camilla mình thấy thật đẹp 1 kết có hậu .
    Chúc mừng Camilla .
    Sau này có nhiều kỷ niệm mà kể lể vó hậu thế nhể.
    Những mong ông bạn Nội dung chủ đề và 5 bài viết gần nhất
    lamsorries
    Mọi sự suôn sẻ nhé...!
    Tôi thì đang cô đơn và chỉ biết thích phự nữ thôi nên ...chưa có "kiến thức " để khuyên Ông bạn.

    ...............
  5. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi
    Giống như bóng đá, một đội dù mạnh đến mấy cũng ko thể tấn công mãi được; Tình cảm ko thể lúc nào cũng màu xanh được, thế nên chờ cơ hội của mình đi. Hay nhất là tạo cơ hội cho chính mình và phải biết chớp lấy cơ hội đó để ghi bàn, sau đó là phòng thủ thật chắc để bảo vệ thnàh quả
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại có suy nghĩ khác mọi người ở đây, đó là hay để cho cô ấy yên tâm với hạnh phúc của mình đi...Còn nhiều lựa chọn cho bạn cơ mà?
    Cảm giác 1 người có người yêu rồi mà lại hẹn hò đi chơi với mình đôi khi ko hề thoải mái.
    Cảm giác họ bỏ người yêu để đến với mình cũng ko dễ chịu lắm đâu.
  7. yeu_het_con_tim

    yeu_het_con_tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Theo tui đồng chí bác nên stop mọi chuyện tại đây khi tình cảm chưa sâu sắc lắm. Còn trong trường hợp đồng chí bác thấy mình hơn đồng chí boyfriend kia về mọi mặt (hình thức, trình độ, ...) thì xúc tiến nhanh (con gái hay ai đi nữa thì cũng đặt đối trọng nên bàn cân hết thôi , còn ko thì họa là ...). Chúc đ/c bác may mắn.
    Đời Perfect quá cũng khó lấy vợ
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Biết nói sao nhỉ,,trường Hợp của mình cũng Gần giống Như của bạn chủ topic này,,,,, ai biết đc sẽ như thế nào
    Chào bạn Hien_chocopie
    _____Những điều mà bạn nói về Cái Cảm Giác đó thật là đúng.,Mình cũng có chung suy nghĩ với bạn, ,

    Được nhagiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 23/07/2006
  9. nobtiba

    nobtiba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu đọc cái tên topic này mình định không nhảy vào vì thấy ghét. Tưởng là nêu ra một phương pháp kiểu cướp người yêu. Vì mình cũng theo quan điểm như bạn hien_chocopie.
    Tuy nhiên mình thấy thú vị vì không ngờ những "người đến sau" ở đây lại biết cư xử chừng mực và biết suy nghĩ như vậy.
    Mình cũng rất thích câu chuyện của nhoccon và blackdvil738.
  10. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhà xin chào các bác . đọc xong bài của các bác góp ý tui thấy thế này :bây giờ nên ít đi chơi lại và tranh thủ kiếm 1 cô khác ra mắt với nàng vì đằng nào nàng cũng đâu có coi mình là ngừoi yêu để coi nàng phản ứng làm sao ? cách này chắc ok rồi ha các bác

Chia sẻ trang này